1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời đẹp ... Trăng rõ mồn một ....
    Tự nhiên muốn đi ngắm sao ghê ...
  2. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... Ngồi mò mò check check cái mail mới biết là cái mail của mình dung lượng lên đến 250MB. Tưởng mắt mình bị hoa mới ác chứ!!! Sao kì dzậy chời? Cái khác thì vẫn là 100MB như bình thường. Mình có phải giả xiền để thuê acc đâu cơ chứ nhẩy? Loạn rồi!
    Hôm qua làm cái củ cải gì nhỉ? À, lắm chuyện xảy ra quá. Mũi mới hết bị nghẹt hôm trước, hôm qua lại sụt sịt nghẹt lại. Khổ thân. Thở phì phò khịt khịt như... bò. Tại iiuu. Liệu chừng hồn đấy!
    Chiều qua ngồi ở RFC mà chả có ma nào mò đến ngồi 8 dzới mình cho dzui. Làm ngồi một mình bùn hiu bùn hắt. Bùn se sắt con tim (Hẹ hẹ... cái vế sau là thêm vào cho đủ!). But, nghe được mấy bài hay vãi sầu. Mấy bài cũ cũ lúa hết rồi, mấy bài mới cũng thuộc dạng đỉnh cao. Nghe lại 18&Life thấy đời vẫn như cái ngày đầu tiên mình đặt chân vào đây. Chuối vẫn hoàn chuối củ.
    Tay chủ quán nhan sắc bệ rạc. Làm mình tưởng không có ai buôn thì còn tranh thủ ngắm chủ quán chớ! Hớ hớ... Ai dzè... (Ặc ặc...)
    Ngủ một giấc đến tận 1h chiều mới mò đầu dzậy. Pó tứ chi thiệt. Đã thế lại phải còn thực thi nghĩa vụ cao cả, đi lấy thẻ. Hik, sao lại quên được nhẩy? Nhìn mặt mụ giám thị mà muốn nhảy từ lầu 3 xuống quách cho rồi. Phù Thủy vật... Hè hè... Hôm qua đọc được cái trò bói toán về cung sao của mình. Hay ghen mới ác chớ! Hí hí
    Tự dưng giờ muốn nghe nhạc quá. Hú hú... Con bé người Hà Lan của nhóm Within Temptation nhìn khá... ngon mắt. Giá mà có để ngắm cũng đỡ... thèm. Ặc, mình les mama nó roài. Té thôi. Không chút nữa lại... mad thì có kẻ lại có cơ hội cười xí xớn với câu chuyện về con Cow... Hừm hừm... Luz Pakachi!!!
  3. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... Ngồi mò mò check check cái mail mới biết là cái mail của mình dung lượng lên đến 250MB. Tưởng mắt mình bị hoa mới ác chứ!!! Sao kì dzậy chời? Cái khác thì vẫn là 100MB như bình thường. Mình có phải giả xiền để thuê acc đâu cơ chứ nhẩy? Loạn rồi!
    Hôm qua làm cái củ cải gì nhỉ? À, lắm chuyện xảy ra quá. Mũi mới hết bị nghẹt hôm trước, hôm qua lại sụt sịt nghẹt lại. Khổ thân. Thở phì phò khịt khịt như... bò. Tại iiuu. Liệu chừng hồn đấy!
    Chiều qua ngồi ở RFC mà chả có ma nào mò đến ngồi 8 dzới mình cho dzui. Làm ngồi một mình bùn hiu bùn hắt. Bùn se sắt con tim (Hẹ hẹ... cái vế sau là thêm vào cho đủ!). But, nghe được mấy bài hay vãi sầu. Mấy bài cũ cũ lúa hết rồi, mấy bài mới cũng thuộc dạng đỉnh cao. Nghe lại 18&Life thấy đời vẫn như cái ngày đầu tiên mình đặt chân vào đây. Chuối vẫn hoàn chuối củ.
    Tay chủ quán nhan sắc bệ rạc. Làm mình tưởng không có ai buôn thì còn tranh thủ ngắm chủ quán chớ! Hớ hớ... Ai dzè... (Ặc ặc...)
    Ngủ một giấc đến tận 1h chiều mới mò đầu dzậy. Pó tứ chi thiệt. Đã thế lại phải còn thực thi nghĩa vụ cao cả, đi lấy thẻ. Hik, sao lại quên được nhẩy? Nhìn mặt mụ giám thị mà muốn nhảy từ lầu 3 xuống quách cho rồi. Phù Thủy vật... Hè hè... Hôm qua đọc được cái trò bói toán về cung sao của mình. Hay ghen mới ác chớ! Hí hí
    Tự dưng giờ muốn nghe nhạc quá. Hú hú... Con bé người Hà Lan của nhóm Within Temptation nhìn khá... ngon mắt. Giá mà có để ngắm cũng đỡ... thèm. Ặc, mình les mama nó roài. Té thôi. Không chút nữa lại... mad thì có kẻ lại có cơ hội cười xí xớn với câu chuyện về con Cow... Hừm hừm... Luz Pakachi!!!
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đã thiệt ah, từ 8am đến 9pm, hic bị la mới chán vì đi ko thèm nói, đã thế đói bụng nữa, tự nhiên hứng lên đọc truyện cũ ko ngủ được mò lên net chơi gặp cố nhân !
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 22/11/2004
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đã thiệt ah, từ 8am đến 9pm, hic bị la mới chán vì đi ko thèm nói, đã thế đói bụng nữa, tự nhiên hứng lên đọc truyện cũ ko ngủ được mò lên net chơi gặp cố nhân !
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 22/11/2004
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mệt ghê ... Lâu quá không dùn SAP bây giờ phải mò mẫm lại ...mất cả tiếng đồng hồ mà chả ra ngô ra khoai gì cả ...
    Chẹp , làm xong bài tập định dùng nó để kiểm tra đáp số xem có đúng không nhưng cuối cùng chả thấy giống quái gì cả ...Chả biết máy sai hay mình đúng nữa
    Thôi vậy bỏ quách lên net viết vài dòng chơi rồi đi ngủ vậy....
    Mà hôm qua đi ngủ sớm thấy khỏe khoắn yêu đời đầu óc mặt mày sáng láng ra hẳn....
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mệt ghê ... Lâu quá không dùn SAP bây giờ phải mò mẫm lại ...mất cả tiếng đồng hồ mà chả ra ngô ra khoai gì cả ...
    Chẹp , làm xong bài tập định dùng nó để kiểm tra đáp số xem có đúng không nhưng cuối cùng chả thấy giống quái gì cả ...Chả biết máy sai hay mình đúng nữa
    Thôi vậy bỏ quách lên net viết vài dòng chơi rồi đi ngủ vậy....
    Mà hôm qua đi ngủ sớm thấy khỏe khoắn yêu đời đầu óc mặt mày sáng láng ra hẳn....
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Kỳ ghia!!! Về rùi mừ còn nói chưa về, làm ngừi ta bực mình... khì.... Bữa sáng mất ngon, nhưng mờ bi h thì thấy ngon rùi khì khì..... Anh thí gét ghia á! hihi (cừi gì mà cừi mãi thía nài, con nhỏ kế bên chắc tưởng mình khìn!!!)
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Kỳ ghia!!! Về rùi mừ còn nói chưa về, làm ngừi ta bực mình... khì.... Bữa sáng mất ngon, nhưng mờ bi h thì thấy ngon rùi khì khì..... Anh thí gét ghia á! hihi (cừi gì mà cừi mãi thía nài, con nhỏ kế bên chắc tưởng mình khìn!!!)
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hm...quay về nơi cũ, không có ai. YM, vắng lặng. Hộp mail của lớp, cũng chẳng chút động tịnh. Mọi ng đi đâu hết roài ??? Bùn ghia, đi ngủ sớm luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này