1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên siêng đi học không đúng lúc, xui thật!!!
    Nghe giọng ngái ngủ của ai sao mà não nề thế!!! Bùn thật, mới sáng đầu tuần đã fải vác xe lòng vòng một mình phơi nắng. Lại sắp bệnh nữa òi hichic............
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ mi chợt nhớ đến ta???
    Vẫn biết là ko đáng, nhưng mình vẫn thất vọng, đáng sợ thật, đáng sợ vì có lúc mình đã tin................., chỉ mong là sẽ có được bài học kinh nghiệm về lòng tin đặt ko đúng chỗ của mình
  3. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ mi chợt nhớ đến ta???
    Vẫn biết là ko đáng, nhưng mình vẫn thất vọng, đáng sợ thật, đáng sợ vì có lúc mình đã tin................., chỉ mong là sẽ có được bài học kinh nghiệm về lòng tin đặt ko đúng chỗ của mình
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Oái...vác chi cái đĩa saxophone về nghe để rùi bi giờ thấy bùn không chịu nổi.... sao mà thảm thế này. Ngày hôm nay mình chưa làm được gì cả Sao mà lười vậy nè ??? Tối nay mà không làm xong 10 bài thì ko thèm đi ngủ. Tự ngoéo tay với mình luôn. Chỉ còn có mấy hôm nữa thui... có nên ăn sinh nhật cái nhẫn luôn ko ??? X''mas sắp đến rùi... Santa Claus is coming to town...
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Oái...vác chi cái đĩa saxophone về nghe để rùi bi giờ thấy bùn không chịu nổi.... sao mà thảm thế này. Ngày hôm nay mình chưa làm được gì cả Sao mà lười vậy nè ??? Tối nay mà không làm xong 10 bài thì ko thèm đi ngủ. Tự ngoéo tay với mình luôn. Chỉ còn có mấy hôm nữa thui... có nên ăn sinh nhật cái nhẫn luôn ko ??? X''mas sắp đến rùi... Santa Claus is coming to town...
  6. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Oài,em định cho đi chiếc nhẫn à...quyết định đúng đắn đấy,giá vàng h đagn cao,cho đi rồi giữ lại 500k x "chỉ" mai mốt mua cái khác,vậy là còn tới hơn 300k x "chỉ" để ăn chơi rồi.
    Hình như hôm nay đi ngủ sớm,thế mà .... chờ câu trả lời của chip mãi...hờ hờ
  7. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Oài,em định cho đi chiếc nhẫn à...quyết định đúng đắn đấy,giá vàng h đagn cao,cho đi rồi giữ lại 500k x "chỉ" mai mốt mua cái khác,vậy là còn tới hơn 300k x "chỉ" để ăn chơi rồi.
    Hình như hôm nay đi ngủ sớm,thế mà .... chờ câu trả lời của chip mãi...hờ hờ
  8. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết ăn uống bậy bạ cái gì mà bị đau bụng với đau đầu. Chắc bị ngộ độc thực phẩm wé!!! Đoán là tại cái bánh dầy có kẹp cục chả thiu, hic!! Nằm lê lết ở nhà. papa kím được tấm vé đi xem Sing - VN thì không đi được, đau bụng bò lăn bò càng ra. Ra sân vận động chen chúc người ta thụi cho một phát vào bụng chắc có nước nằm lun ở đó wé.!!!
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết ăn uống bậy bạ cái gì mà bị đau bụng với đau đầu. Chắc bị ngộ độc thực phẩm wé!!! Đoán là tại cái bánh dầy có kẹp cục chả thiu, hic!! Nằm lê lết ở nhà. papa kím được tấm vé đi xem Sing - VN thì không đi được, đau bụng bò lăn bò càng ra. Ra sân vận động chen chúc người ta thụi cho một phát vào bụng chắc có nước nằm lun ở đó wé.!!!
  10. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có muốn mượn nước mắt của tớ không Đừng khóc bạn yêu, đôi mắt bạn không chịu được những giọt nước mắt đâu. Hãy để việc ấy cho tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này