1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có muốn mượn nước mắt của tớ không Đừng khóc bạn yêu, đôi mắt bạn không chịu được những giọt nước mắt đâu. Hãy để việc ấy cho tớ
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Dù biết trước nhưng vẫn nói không đoán ra, vì mình muốn được nghe chứ không muốn nói hộ điều khó nói ấy
    Dù biết rằng cứ muốn quan tâm nhiều việc sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu bỗng ko được quan tâm nữa thì cảm thấy hụt hẫng đời bỗng thiếu đi một điều gì đó thật đẹp Đời thật vô tâm
    To bestfriend: nhớ không, bài hát đó Hãy yên tâm nhé
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Dù biết trước nhưng vẫn nói không đoán ra, vì mình muốn được nghe chứ không muốn nói hộ điều khó nói ấy
    Dù biết rằng cứ muốn quan tâm nhiều việc sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu bỗng ko được quan tâm nữa thì cảm thấy hụt hẫng đời bỗng thiếu đi một điều gì đó thật đẹp Đời thật vô tâm
    To bestfriend: nhớ không, bài hát đó Hãy yên tâm nhé
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức phia wá nên sáng ra lười...dù đã có báo thức vẫn cố tình ngủ quên Mừ đang ngủ ngon thì bị con bạn gọi điện bắt lên trường ngay. Hoá ra là cô bị mất tiếng không dạy được nên cả lớp được nghỉ. Thế là lớp trưởng tức tốc gọi cho cô Logistics để mờ học bù (hix...siêng thế là cùng rồi). Mừ cái môn Logistics thì có điểm danh, đứa nào nghỉ 1 buổi thì coi như đi ma teo 1đ trong bài thi. Lọ mọ bò dậy... lạch bạch đến trường...quái, thiết bị ko có, cô chỉ kể chuyện cho nghe... đã thế cuối giờ còn nghe con bạn thông báo 1 điều: lớp trưởng không thèm điểm danh gì cả, mọi người được tự do Sao ko nói sớm để mình ngủ tiếp...hix... Mai lại học sáng...ghét thế ko biết!!! Vẫn chưa làm bài xong mà bùn ngủ rồi...tối nay ko 8 ... hum qua đã đặt ra mục tiêu !!! Làm con ngoan trò giỏi khó ghia dzậy nè
    Btw, Vn đá cái kiểu gì kì dzậy trời..ứng cử viên vô địch mờ hông có gì nổi bật. Bùn
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức phia wá nên sáng ra lười...dù đã có báo thức vẫn cố tình ngủ quên Mừ đang ngủ ngon thì bị con bạn gọi điện bắt lên trường ngay. Hoá ra là cô bị mất tiếng không dạy được nên cả lớp được nghỉ. Thế là lớp trưởng tức tốc gọi cho cô Logistics để mờ học bù (hix...siêng thế là cùng rồi). Mừ cái môn Logistics thì có điểm danh, đứa nào nghỉ 1 buổi thì coi như đi ma teo 1đ trong bài thi. Lọ mọ bò dậy... lạch bạch đến trường...quái, thiết bị ko có, cô chỉ kể chuyện cho nghe... đã thế cuối giờ còn nghe con bạn thông báo 1 điều: lớp trưởng không thèm điểm danh gì cả, mọi người được tự do Sao ko nói sớm để mình ngủ tiếp...hix... Mai lại học sáng...ghét thế ko biết!!! Vẫn chưa làm bài xong mà bùn ngủ rồi...tối nay ko 8 ... hum qua đã đặt ra mục tiêu !!! Làm con ngoan trò giỏi khó ghia dzậy nè
    Btw, Vn đá cái kiểu gì kì dzậy trời..ứng cử viên vô địch mờ hông có gì nổi bật. Bùn
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián, ko thèm thông báo trưóc bắt lết lên tới trường thì thông báo nghỉ học, sáng t7 bù, o''e biết thế nghe lời chính mình cho rùi, tính cúp rùi, nghĩ sao lại đi lên, biết vậy... lần sau tính cúp là cúp thiệt cho phẻ ! mà cúp thì cũng có học hành gì ? chơi game không ? lúc rảnh thì kô có gì chơi, lúc kô rảnh thì quá trời game huhuhuhu
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián, ko thèm thông báo trưóc bắt lết lên tới trường thì thông báo nghỉ học, sáng t7 bù, o''e biết thế nghe lời chính mình cho rùi, tính cúp rùi, nghĩ sao lại đi lên, biết vậy... lần sau tính cúp là cúp thiệt cho phẻ ! mà cúp thì cũng có học hành gì ? chơi game không ? lúc rảnh thì kô có gì chơi, lúc kô rảnh thì quá trời game huhuhuhu
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya nó ngồi đó trước máy tính cứ ngóng mãi nó chờ ... chờ ...nó biết nó chờ một người ...Mà sao hôm nay người ấy chẳng thấy tăm hơi đâu nhỉ ... nó nhớ lắm ...nhớ đến nỗi bạn nó bò lên gọi nó mà nó chẳng thèm nhìn ...Bạn nó bảo nó khùng mà nó chẳng thèm cãi ....Nó than rồi lại chúi mũi vào mấy ván game cho bớt nhớ ...
    Hi hi hi hi ....
    Nhật kí này mình viết hay quá .....
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya nó ngồi đó trước máy tính cứ ngóng mãi nó chờ ... chờ ...nó biết nó chờ một người ...Mà sao hôm nay người ấy chẳng thấy tăm hơi đâu nhỉ ... nó nhớ lắm ...nhớ đến nỗi bạn nó bò lên gọi nó mà nó chẳng thèm nhìn ...Bạn nó bảo nó khùng mà nó chẳng thèm cãi ....Nó than rồi lại chúi mũi vào mấy ván game cho bớt nhớ ...
    Hi hi hi hi ....
    Nhật kí này mình viết hay quá .....
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    điên rùi ah ? chắc là tăng xông vì đứa nào đó lấy nick gần tương tự mình hả ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này