1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hum wa bị cho ún nước đá, bị ngồi coi TV mí tiếng nà, nên lăn đùng ga ốm nhá dụi mắt wá trời, hum ni thành Lý Mạc Sầu lun oa oa, sợ phát khiếp Chính thức tuyên bố sáp nhập thêm bệnh cảm cúm vào cái thân còm này nữa Có ai khổ hơn tui hôg zị nà Sắp Noel gòi, tui mún đi chơi Noel cơ, tui hôg mún nằm trên giường quấn chăn đâu
  2. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cắm đầu cắm cổ vẽ cho đã rùi không save tắt máy, mất hết phải ngồi lại vẽ lại từ đầu .....
    chán như con gián ......
  3. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cắm đầu cắm cổ vẽ cho đã rùi không save tắt máy, mất hết phải ngồi lại vẽ lại từ đầu .....
    chán như con gián ......
  4. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Noel ai đó có bệnh gì gì đóa thì tui cũng lôi đầu dzậy đi chơi thui..hehe...chuẩn bị tinh thần nhá...
  5. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Noel ai đó có bệnh gì gì đóa thì tui cũng lôi đầu dzậy đi chơi thui..hehe...chuẩn bị tinh thần nhá...
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mình không định viết bài mà tự nhiên cái PC mắc dịch này nó automatic login...thế thì đành viết vậy. Mừ viết cái gì đây. Hum nay mình khó hỉu quá. Khó hỉu từ lúc sáng sớm đến tận bây giờ. Oe...cai nghiện internet...chả bít có làm được ko.
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mình không định viết bài mà tự nhiên cái PC mắc dịch này nó automatic login...thế thì đành viết vậy. Mừ viết cái gì đây. Hum nay mình khó hỉu quá. Khó hỉu từ lúc sáng sớm đến tận bây giờ. Oe...cai nghiện internet...chả bít có làm được ko.
  8. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ bò dzào. iiuu đi công tác rồi. Một mình tự do bay nhảy nhưng mà buồn thiệt. Chả có gì để làm sấc... Hấp!
    Có một chữ Buồn dán rõ to trên mặt. Thảm vật. Dạo này lại toàn chập cheng theo chu kì. Thường thì 2 ngày sẽ chập cheng leng keng một lần. Không biết có cần đến bác sĩ khoa thần kinh để khám nữa không. Thấy mình cũng chịu, không hiểu nổi mình luôn.
    Mà cơ bản là dạo này stress thật rồi. Công việc ngập lên đến tận cổ mà ứ thể nào hiểu được cái lão quản lí muốn cái gì nữa. Tiếng Anh ơi là tiếng Anh. Chắc đến đập đầu vào monitor quá!...
    Tóm lại là không biết mình viết cái gì luôn. Chập cheng nặng rồi. Lặp lại với tần số kiểu này thì chắc sớm đăng kí chân vào Chợ Quán thật chứ chả chơi... Hừ hừ... Rồ quá đi mất! Rồ ơi là rồ... Điên ơi là điên... Buồn ơi là buồn...
    The day, you went away... Tén ten tén tèn... tén tén tén...
    Nhắn: thế đã đọc những gì muốn đọc chưa? Don''t ask me why. Hôm nào cafe đê!!! Nếu siêng + chịu khó... Nhớ là secret nhá! Không muốn bị dòm ngó nữa đâu. Mệt óc lắm!
  9. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ bò dzào. iiuu đi công tác rồi. Một mình tự do bay nhảy nhưng mà buồn thiệt. Chả có gì để làm sấc... Hấp!
    Có một chữ Buồn dán rõ to trên mặt. Thảm vật. Dạo này lại toàn chập cheng theo chu kì. Thường thì 2 ngày sẽ chập cheng leng keng một lần. Không biết có cần đến bác sĩ khoa thần kinh để khám nữa không. Thấy mình cũng chịu, không hiểu nổi mình luôn.
    Mà cơ bản là dạo này stress thật rồi. Công việc ngập lên đến tận cổ mà ứ thể nào hiểu được cái lão quản lí muốn cái gì nữa. Tiếng Anh ơi là tiếng Anh. Chắc đến đập đầu vào monitor quá!...
    Tóm lại là không biết mình viết cái gì luôn. Chập cheng nặng rồi. Lặp lại với tần số kiểu này thì chắc sớm đăng kí chân vào Chợ Quán thật chứ chả chơi... Hừ hừ... Rồ quá đi mất! Rồ ơi là rồ... Điên ơi là điên... Buồn ơi là buồn...
    The day, you went away... Tén ten tén tèn... tén tén tén...
    Nhắn: thế đã đọc những gì muốn đọc chưa? Don''t ask me why. Hôm nào cafe đê!!! Nếu siêng + chịu khó... Nhớ là secret nhá! Không muốn bị dòm ngó nữa đâu. Mệt óc lắm!
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đã được 16 ngày kể từ khi có chuyện đó, hình như sợ mình kô nhớ hay sao mà cứ nói đi nói lại về nó thế nhỉ ? mình cũng có cảm xúc, suy nghĩ chứ kô phải là kô có sao ? chán thật, kô hiểu tại sao cứ thế nhỉ ? đã trôi qua, nhắc lại hoài thì cũng được gì ! bộ mình kô tiếc hay sao ??? chán nản quá, tại sao nhiều lúc muốn trốn chạy nó thế nhỉ??? dù sao cũng lỗi của mình, mình biết chứ. Thôi thì cố mà chịu đựng vậy, chắc cũng quen lâu rồi nên cũng chỉ thấy chút ít. Thế thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này