1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đã được 16 ngày kể từ khi có chuyện đó, hình như sợ mình kô nhớ hay sao mà cứ nói đi nói lại về nó thế nhỉ ? mình cũng có cảm xúc, suy nghĩ chứ kô phải là kô có sao ? chán thật, kô hiểu tại sao cứ thế nhỉ ? đã trôi qua, nhắc lại hoài thì cũng được gì ! bộ mình kô tiếc hay sao ??? chán nản quá, tại sao nhiều lúc muốn trốn chạy nó thế nhỉ??? dù sao cũng lỗi của mình, mình biết chứ. Thôi thì cố mà chịu đựng vậy, chắc cũng quen lâu rồi nên cũng chỉ thấy chút ít. Thế thôi
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới thi HK rùi, thi tốt hen pà con, thi xong rùi off phá một bữa coi !
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới thi HK rùi, thi tốt hen pà con, thi xong rùi off phá một bữa coi !
  4. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2 tiếng online ban đêm * 365 ngày....cô đơn...
    5 tiếng ngủ * 365 ngày...cô đơn....(ước gì có cô nào nằm cùng nhỉ)
    2 tiếng đi xe máy * 365 ngày ... cô đơn...(sao lại ko có ai ngồi sau thế này)
    sao ghét năm nhuận thế,lại tăng thêm....9 tiếng...cô đơn
  5. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2 tiếng online ban đêm * 365 ngày....cô đơn...
    5 tiếng ngủ * 365 ngày...cô đơn....(ước gì có cô nào nằm cùng nhỉ)
    2 tiếng đi xe máy * 365 ngày ... cô đơn...(sao lại ko có ai ngồi sau thế này)
    sao ghét năm nhuận thế,lại tăng thêm....9 tiếng...cô đơn
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    trời như vậy chỉ mất có mấy tiếng.Cả đêm ngồi tìm cách phục hồi lại cái ổ đĩa dữ liệu lỡ tay format,mà ko được,mệt mõi muốn nằm xuống ngũ một lát mà ngũ cũng ko xong vì cứ nằm xuống là lại nghĩ tới công lao của mình mất mấy tháng trời ngồi net tìm kiếm phân loại mới được bây giờ đổ sông đổ biển,hic,nghĩ tới nó là chẳng muốn ngũ mà muốn đập cái mày một phát,nhưng vẫn hên còn bình tĩnh để ko đập nó.Trời gần 1GB tài liệu của tôi,chưa coi được 1/100 nữa mà nó đã ra đi rồi
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    trời như vậy chỉ mất có mấy tiếng.Cả đêm ngồi tìm cách phục hồi lại cái ổ đĩa dữ liệu lỡ tay format,mà ko được,mệt mõi muốn nằm xuống ngũ một lát mà ngũ cũng ko xong vì cứ nằm xuống là lại nghĩ tới công lao của mình mất mấy tháng trời ngồi net tìm kiếm phân loại mới được bây giờ đổ sông đổ biển,hic,nghĩ tới nó là chẳng muốn ngũ mà muốn đập cái mày một phát,nhưng vẫn hên còn bình tĩnh để ko đập nó.Trời gần 1GB tài liệu của tôi,chưa coi được 1/100 nữa mà nó đã ra đi rồi
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 tuần gòi mà hông thấy hết bệnh, chỉ thấy càng tệ thui huhu Noel ơi, đừng đến nhanh thế!!!
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 tuần gòi mà hông thấy hết bệnh, chỉ thấy càng tệ thui huhu Noel ơi, đừng đến nhanh thế!!!
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ 1 lần không phải là tha thứ mãi mãi. Mình cứ muốn hét toáng vào mặt nó để nó hiểu ra là mình đã biết sự thật... nhưng...mình vẫn im lặng. Mình cũng ko biết tại sao mình im lặng. Có lẽ chỉ đơn giản là mình nên tránh mặt nó, thế là xong ??? Nhưng mà mình tức lắm... nó dám nói dối với mình. Mình đã tin nó thế cơ mà. Lần trước đã cố gắng lắm mới bỏ qua được, bây giờ... Ừ, mình sẽ không gặp nó nữa. Quá đáng thật !!! Phát khùng lên rồi đây. Hm, còn cái đống bài tập nữa...chết mất !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này