1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ 1 lần không phải là tha thứ mãi mãi. Mình cứ muốn hét toáng vào mặt nó để nó hiểu ra là mình đã biết sự thật... nhưng...mình vẫn im lặng. Mình cũng ko biết tại sao mình im lặng. Có lẽ chỉ đơn giản là mình nên tránh mặt nó, thế là xong ??? Nhưng mà mình tức lắm... nó dám nói dối với mình. Mình đã tin nó thế cơ mà. Lần trước đã cố gắng lắm mới bỏ qua được, bây giờ... Ừ, mình sẽ không gặp nó nữa. Quá đáng thật !!! Phát khùng lên rồi đây. Hm, còn cái đống bài tập nữa...chết mất !!!
  2. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sáng dzậy chường cái mặt ra ga mà xí xa xí xớn lấy ticker nhầm chỗ, làm lượn dzòng dzòng chóng mặt mới biết được mình xếp thứ 14 để lấy ticker... Đã thế, chưa đã. Ngồi mòn mỏi đợi đến tên mới biết mình đi xếp hàng nhầm ngày. Ngày mai lại mất thêm buổi sáng CN tươi đẹp nữa rồi. Canh vào mấy ngày nghỉ được ngủ nướng.Tổ khốn nạn... Làm con bé mới 5h sáng bảnh mắt phải lục cục bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi va đầu vào cửa u một cục, đau muốn khóc.... Mà dạo này sáng lạnh tê tái, phải hì hụi chạy bộ qua đến ga tàu, như tập thể dục buổi sáng ý. Hết cả hơi...
    Lết thết dzìa... Quên bán lại cái ticker biết đâu được 20k ăn sáng cũng bỏ công. Hik... Chậm tiêu quá!... Online, ứ checkmail được. Chả biết iiuu thế nào? Phone đt đi đứt hết mười mấy khìn + hai mấy khìn tối qua nữa. Ôi tang thương.
    Lên trường. Mắt nhắm mắt mở đạp nhầm chân thằng bạn. Nó la bải hoải. Ôi trời ơi... Dắt đi ăn bò lúc lắc. Không biết lắc thế nào lại cắn nhầm vào môi. Đau thấu trời. Chạy lên online, iiuu out đâu mất tiêu... Mạng trên trường thì cứ kì cà kì cạch bò như con rùa. Mệt, dzìa nhà, ngủ.
    Mà cái lũ khốn nạn ở nhà cứ gọi là canh ngày thứ 7 để sát phạt lẫn nhau. Ầm ầm, ngủ thế đek nào được. Lũ khốn nạn. Cứ để con bé phải "gấu" lên mới chịu thôi. Khẩu chiến đã đời, nhìn đồng hồ 3h chiều. Mama nhà tụi nó!... Đấu tranh lắm, 5h mới ngồi dậy nhìn cái đồng hồ. Phải đi học thôi... Cố lên!!! Vội vội vàng vàng tắm rửa, chạy hết hơi qua trường "Hôm qua cô đi công tác, dạy bù vào cuối khoá. Nghỉ!"... Muốn khóc thét lên được. Toàn làm những việc tốn công phi lí
    Về. Phone đt tiếp. Sao mà hổng có ai bắt máy dzậy chời? Thằng bạn teamwork nhỏ nhẻ "Tụi này ở Diamond chơi bowling đến tối xem film luôn"... Thôi, tạm biệt cái Diamond đi, một lần đủ tởn.. Anh iu bảo phải đi học đến 9h30 tối, lúc đó còn đi đâu nữa chời? Ông anh mập mạp dễ xương thì không bắt máy. Trời, sao tối thứ 7 mà con bé bơ vơ vậy chứ?
    Oa oa... Làm gì cho hết tối thứ 7 bi giờ?... Thôi, đi lượn chợ đêm vậy. À, mà chạy loanh quanh mấy quán cafe một mình cũng OK. Lâu rồi chưa thử cảm giác đi một mình... Thôi kệ! Vạn sự chuối củ. Thêm một hai điều chuối củ nữa cũng chả sao (trời, sao mà mình thấy mình lạc quan đáng yêu quá!!!)...
    Giờ này iiuu đang làm gì thế nhở? Nhớ iiuu quá!
  3. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sáng dzậy chường cái mặt ra ga mà xí xa xí xớn lấy ticker nhầm chỗ, làm lượn dzòng dzòng chóng mặt mới biết được mình xếp thứ 14 để lấy ticker... Đã thế, chưa đã. Ngồi mòn mỏi đợi đến tên mới biết mình đi xếp hàng nhầm ngày. Ngày mai lại mất thêm buổi sáng CN tươi đẹp nữa rồi. Canh vào mấy ngày nghỉ được ngủ nướng.Tổ khốn nạn... Làm con bé mới 5h sáng bảnh mắt phải lục cục bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi va đầu vào cửa u một cục, đau muốn khóc.... Mà dạo này sáng lạnh tê tái, phải hì hụi chạy bộ qua đến ga tàu, như tập thể dục buổi sáng ý. Hết cả hơi...
    Lết thết dzìa... Quên bán lại cái ticker biết đâu được 20k ăn sáng cũng bỏ công. Hik... Chậm tiêu quá!... Online, ứ checkmail được. Chả biết iiuu thế nào? Phone đt đi đứt hết mười mấy khìn + hai mấy khìn tối qua nữa. Ôi tang thương.
    Lên trường. Mắt nhắm mắt mở đạp nhầm chân thằng bạn. Nó la bải hoải. Ôi trời ơi... Dắt đi ăn bò lúc lắc. Không biết lắc thế nào lại cắn nhầm vào môi. Đau thấu trời. Chạy lên online, iiuu out đâu mất tiêu... Mạng trên trường thì cứ kì cà kì cạch bò như con rùa. Mệt, dzìa nhà, ngủ.
    Mà cái lũ khốn nạn ở nhà cứ gọi là canh ngày thứ 7 để sát phạt lẫn nhau. Ầm ầm, ngủ thế đek nào được. Lũ khốn nạn. Cứ để con bé phải "gấu" lên mới chịu thôi. Khẩu chiến đã đời, nhìn đồng hồ 3h chiều. Mama nhà tụi nó!... Đấu tranh lắm, 5h mới ngồi dậy nhìn cái đồng hồ. Phải đi học thôi... Cố lên!!! Vội vội vàng vàng tắm rửa, chạy hết hơi qua trường "Hôm qua cô đi công tác, dạy bù vào cuối khoá. Nghỉ!"... Muốn khóc thét lên được. Toàn làm những việc tốn công phi lí
    Về. Phone đt tiếp. Sao mà hổng có ai bắt máy dzậy chời? Thằng bạn teamwork nhỏ nhẻ "Tụi này ở Diamond chơi bowling đến tối xem film luôn"... Thôi, tạm biệt cái Diamond đi, một lần đủ tởn.. Anh iu bảo phải đi học đến 9h30 tối, lúc đó còn đi đâu nữa chời? Ông anh mập mạp dễ xương thì không bắt máy. Trời, sao tối thứ 7 mà con bé bơ vơ vậy chứ?
    Oa oa... Làm gì cho hết tối thứ 7 bi giờ?... Thôi, đi lượn chợ đêm vậy. À, mà chạy loanh quanh mấy quán cafe một mình cũng OK. Lâu rồi chưa thử cảm giác đi một mình... Thôi kệ! Vạn sự chuối củ. Thêm một hai điều chuối củ nữa cũng chả sao (trời, sao mà mình thấy mình lạc quan đáng yêu quá!!!)...
    Giờ này iiuu đang làm gì thế nhở? Nhớ iiuu quá!
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    bữa nay điên lên cơn siêng, đi học xong rùi ghé vào tiệm net down tài liệu nữa chứ lúc tính xiền ặc.... gần 30k, pó tay, đang đói mà cứ thế là khỏi Noel gòi hic down cho cố vào nhịn ăn nhịn uống mà down ko biết là có đọc hết kô nữa toàn tiếng Anh kô sao kô có tiếng việt để dễ hen rùi lên lại còn tính gửi vào hộp mail của lớp nữa, chả biết tụi nó có đọc cho hay kô nữa hi vọng là thế
    về đến nhà bị nhai lỗ tai lần 2 cũng vì cái vụ cách đây 18 ngày, chán thế ko biết phê quá đi nằm chơi một giấc tới 8h tối ekekke kô lết nổi xuống tới nhà (sáng giờ có ăn gì đâu) tính là ăn xong rùi ngồi vào máy vẽ cho xong cái đồ án thì cái modem đập vào mắt, rùi khỏi học luôn, thể nào cũng chơi game, chán thiệt, chẳng lẽ kêu ông anh khoá máy hay modem ah ? chán quá, cai game + net khó thiệt ah !
    thui đi làm bài, còn tới 4 môn chưa học xong nữa sao thi ? dự định tính trở lại top đầu của lớp, không biết có được nữa không đây ?? thôi cố thôi, bị thầy cô chú ý lắm rùi, chú ơi là chú, để cho cháu khổ thế này, biết thế hồi trước đừng học ngành này đừng vào trường này thì h đâu bị thế lại có thêm áp lực nữa gòi. Không học bài xong thì không Noel nhá ! hứa rùi !
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    bữa nay điên lên cơn siêng, đi học xong rùi ghé vào tiệm net down tài liệu nữa chứ lúc tính xiền ặc.... gần 30k, pó tay, đang đói mà cứ thế là khỏi Noel gòi hic down cho cố vào nhịn ăn nhịn uống mà down ko biết là có đọc hết kô nữa toàn tiếng Anh kô sao kô có tiếng việt để dễ hen rùi lên lại còn tính gửi vào hộp mail của lớp nữa, chả biết tụi nó có đọc cho hay kô nữa hi vọng là thế
    về đến nhà bị nhai lỗ tai lần 2 cũng vì cái vụ cách đây 18 ngày, chán thế ko biết phê quá đi nằm chơi một giấc tới 8h tối ekekke kô lết nổi xuống tới nhà (sáng giờ có ăn gì đâu) tính là ăn xong rùi ngồi vào máy vẽ cho xong cái đồ án thì cái modem đập vào mắt, rùi khỏi học luôn, thể nào cũng chơi game, chán thiệt, chẳng lẽ kêu ông anh khoá máy hay modem ah ? chán quá, cai game + net khó thiệt ah !
    thui đi làm bài, còn tới 4 môn chưa học xong nữa sao thi ? dự định tính trở lại top đầu của lớp, không biết có được nữa không đây ?? thôi cố thôi, bị thầy cô chú ý lắm rùi, chú ơi là chú, để cho cháu khổ thế này, biết thế hồi trước đừng học ngành này đừng vào trường này thì h đâu bị thế lại có thêm áp lực nữa gòi. Không học bài xong thì không Noel nhá ! hứa rùi !
  6. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    cái tuần này chán qúa, hết sinh nhật tổng giám đốc tới thôi nôi con trưởng phòng, đám cưới, .... má ơi con hết tiền rồi, đói như 1 con sói ....... dám nghỉ làm qúa, mệt quá, sì-trét qúa nhiều, ....
  7. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    cái tuần này chán qúa, hết sinh nhật tổng giám đốc tới thôi nôi con trưởng phòng, đám cưới, .... má ơi con hết tiền rồi, đói như 1 con sói ....... dám nghỉ làm qúa, mệt quá, sì-trét qúa nhiều, ....
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Tức quá cái mạng bị điên nhỉ ...chưa xem xong hết cơ mà . Dễ thương ghê á . Thế nào mai mốt cũng phải tìm cách giữ lại vài tấm mới được . Để còn nhìn nữa chứ . Nhỉ .
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Tức quá cái mạng bị điên nhỉ ...chưa xem xong hết cơ mà . Dễ thương ghê á . Thế nào mai mốt cũng phải tìm cách giữ lại vài tấm mới được . Để còn nhìn nữa chứ . Nhỉ .
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ặc.... có gì đâu mà ko được, cái album còn giữ lâu mà có ai xóa đâu, kô thôi vào Net offline save picture as là có hình giữ lại liền, pó tay với mài rồi, coi chừng ah, bữa nào tao kêu đưa cho tao vài tấm là đưa nghen !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này