1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    nhìu chiện quá nha mày, chiện riêng tao và march muh, thôi ko 8 ở đây, mất công bị lock nữa
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẹp, còn nhiều bài vở quá, chưa học hết nữa, cũng may chỉ có 3 môn học bài, còn lại là toàn là vấn đáp tùm lum thứ ko có trong sách, hic phê thiệt ! cái tội làm biếng học bài trước đây là thế đấy ! khỏi noel nữa gòi
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẹp, còn nhiều bài vở quá, chưa học hết nữa, cũng may chỉ có 3 môn học bài, còn lại là toàn là vấn đáp tùm lum thứ ko có trong sách, hic phê thiệt ! cái tội làm biếng học bài trước đây là thế đấy ! khỏi noel nữa gòi
  4. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    zậy là hum nay mình đi uống cafe với frist-love, đã 2 năm rùi ko biết có thay đổi gì ko? có lẽ lần này là lần gặp nhau cuối cùng sau đó thì cách nhau nữa vòng trái đất, chả biết nói gì đây mà nói gì thì cũng chẳng có gì mọi chuyện cũng đã xong, chán thiệt. có lẽ phần con của mình nhiều qúa rùi chắc phải đi tu để phần người lên lại ......
  5. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    zậy là hum nay mình đi uống cafe với frist-love, đã 2 năm rùi ko biết có thay đổi gì ko? có lẽ lần này là lần gặp nhau cuối cùng sau đó thì cách nhau nữa vòng trái đất, chả biết nói gì đây mà nói gì thì cũng chẳng có gì mọi chuyện cũng đã xong, chán thiệt. có lẽ phần con của mình nhiều qúa rùi chắc phải đi tu để phần người lên lại ......
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    " Hôn em để rồi ăn tát còn hơn bị thằng khác hôn em "
    Bữa giờ nghe câu này quen quen , bây giờ mới nhớ ra là ở trong gala cười ... Bó tay .. Đầu óc mình bị sao áh ..
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    " Hôn em để rồi ăn tát còn hơn bị thằng khác hôn em "
    Bữa giờ nghe câu này quen quen , bây giờ mới nhớ ra là ở trong gala cười ... Bó tay .. Đầu óc mình bị sao áh ..
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    điên thiệt, hẹn 8h lên, đến 10h chưa thấy cái mẹt nó đâu cả !!! vậy mà hôm qua còn nói là mình phải lên đúng giờ làm sáng lồm cồm bò dậy bắn lên trường, chả thấy ma nào thà ở nhà nướng tiếp cho sướng cái thân, tài liệu, số liệu kiếm hết cho rùi, chỉ cần format lại thế mà cũng lôi đầu thằng này vào, chán ghê ! ko có mình vẫn có thể làm muh
    hic, dạo này kô thể ngủ trước 2h ! cứ phải hơn 2h mới thăng được, sáng phải dậy sớm nữa, chẹp nghi ngờ xong mấy cái đồ án này chắc hổng ai nhận ra mình nữa wớ
    tự dưng gần đến hạn nộp bài, cái nhóm khỉ gió lại đòi gạch tên một đứa ra, chán thiệt, nếu kô đồng ý thì nói ra rùi đưa cho nó làm cái gì đó đi, đằng này lại im im rùi thì lôi mình vào tự dưng đứng giữa 2 đứa con gái, chẹp mịt người ghia, thằng cầy hương chết toi kia, vì mày mà h tao thế này đấy, hứa luôn HK sau còn cái đồ án nữa, tao mà còn bị thế này nữa, xử mày ah
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    điên thiệt, hẹn 8h lên, đến 10h chưa thấy cái mẹt nó đâu cả !!! vậy mà hôm qua còn nói là mình phải lên đúng giờ làm sáng lồm cồm bò dậy bắn lên trường, chả thấy ma nào thà ở nhà nướng tiếp cho sướng cái thân, tài liệu, số liệu kiếm hết cho rùi, chỉ cần format lại thế mà cũng lôi đầu thằng này vào, chán ghê ! ko có mình vẫn có thể làm muh
    hic, dạo này kô thể ngủ trước 2h ! cứ phải hơn 2h mới thăng được, sáng phải dậy sớm nữa, chẹp nghi ngờ xong mấy cái đồ án này chắc hổng ai nhận ra mình nữa wớ
    tự dưng gần đến hạn nộp bài, cái nhóm khỉ gió lại đòi gạch tên một đứa ra, chán thiệt, nếu kô đồng ý thì nói ra rùi đưa cho nó làm cái gì đó đi, đằng này lại im im rùi thì lôi mình vào tự dưng đứng giữa 2 đứa con gái, chẹp mịt người ghia, thằng cầy hương chết toi kia, vì mày mà h tao thế này đấy, hứa luôn HK sau còn cái đồ án nữa, tao mà còn bị thế này nữa, xử mày ah
  10. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    chà chà , hôm wa nhận được tin nhắn của một người bạn
    vui hết sức , thế là Noel năm nay có cái để nhớ dzồi
    không bít có ai vui chung niềm vui của mình không cà
    chúc mọi người có một Giáng Sinh đáng nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này