1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    chà..chà..làm động lòng trắc ẩn wá!Sao ko thông báo cho mọi người biết là đã có người thức đêm cùng rồi!Cứ nói thế làm cho ai cũng cảm giác "tội lỗi" vì trong khi mình dung dăng dung dẻ thì có một người đang ngồi gặm nhắm nỗi buồn...Thiện tai...Thiện tai...!
  2. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tay homemate biến thái làm gì mà than thở, rên rỉ, khóc lóc kinh thía? Buồn thì đừng có online. Cứ thử tống một viên thuốc ngủ vào mồm là vô tư luôn. Không có cảnh phải bò vào đây để trút rồi bao nhiêu đứa có cơ hội ra vẻ nhân đạo đâu nhá.
    Còn tự dưng lòi đâu ra một đứa nghe giọng đạo đức giả ghê người vậy. Cũng không đến nỗi phải sám hối thế đâu. Nếu cảm thấy áy náy quá thì hôm nay cái nhà thờ Đức Bà vẫn còn mở cửa ấy mà, vào đấy mà thú tội với cha sứ. Xong. Việc quái giè mà phải ra vẻ...
    Chậc... Sao mà mình ghét cái kiểu ấy thế nhở?
    Điểm lại tình hình của mình thử xem sao... Hôm 23/12, uống sinh tố muốn vỡ bụng với lớp E rồi mới được qua chỗ hẹn hò offline. Có 4 nhân mạng, chị Trap iu cắt tóc ngắn roài, ép lại roài, mặt tròn hơn roài, trắng hơn roài, đáng yêu hơn roài. Nhưng mà mình vẫn thích mái tóc dài phất phơ hơn, lần nào ngồi đằng sau cũng hít hít... Sướng. Tay Ái ái lão gia thì vẫn thế, cũng không liếc qua nên không biết được. Nhở? Còn quản gia thì chưa gì đã "Xe anh là miễn bàn em nhé!", cả tay TDCT cũng... anh có hẹn... Tương lai không ai đèo về nên... lượn về với bạn đang chờ ngoài cổng cho chắc chắn. Mới tối 23 mà kẹt xe te tua... Cốt đột thiệt!
    Ừ, 24. Dự kiến qua Hang Đá đón Noel. Cuối cùng iiuu về, quậy quá, lười hít khói bụi nên đi ăn xong... quay dzìa. Chẹp chẹp... anh trai sắp cưới dzợ... Nghe sao mà... đau lòng quá! Thía là lại thêm một ông tự nguyện chui đầu vào thòng lọng... Cầu trời khấn phật ông anh ba đến năm 30t mới lấy vợ. Để mình còn có thời gian mà vòi vĩnh, hành hạ nữa. Lạy thánh Ala, lạy chúa Jesu... mô phật.
    Tối, người ta đi bét nhè ngoài đường. SG lắm người lắm xe thế nhở? Chỉ tổ hít khói bụi chứ được gì đâu nhở? Thế mà cũng lắm kẻ bon chen... Giờ đó mình đang ở nhà cắm mặt vào cái laptop xem film. Once upon time in Mexico... Bắn nhau bét nhè, máu me tè le... Gúm, còn giè là lãng mạn.
    Hừm, tối qua trời đâu có lạnh... Ngủ một giấc đã đời. Chưa bao giờ ngủ ngon như thế. Ngóc đầu dậy, đồng hồ chỉ 10h. Hừm... Ngày thứ 2 của kì nghỉ. Một tuần tiếp theo rảnh rỗi làm gì cho hết thời gian nhờ? Mà trường mình kiểu quái giè ế nhở? Lúc thì vắt giò lên cổ chạy, lúc thì nghỉ bét nhè không biết làm gì luôn....
    Thôi tính sau. Giờ cứ vui chơi thoải mái cái đã. Homemate biến thái, chiều nay cafe không? Ghé 111 nhá!
  3. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tay homemate biến thái làm gì mà than thở, rên rỉ, khóc lóc kinh thía? Buồn thì đừng có online. Cứ thử tống một viên thuốc ngủ vào mồm là vô tư luôn. Không có cảnh phải bò vào đây để trút rồi bao nhiêu đứa có cơ hội ra vẻ nhân đạo đâu nhá.
    Còn tự dưng lòi đâu ra một đứa nghe giọng đạo đức giả ghê người vậy. Cũng không đến nỗi phải sám hối thế đâu. Nếu cảm thấy áy náy quá thì hôm nay cái nhà thờ Đức Bà vẫn còn mở cửa ấy mà, vào đấy mà thú tội với cha sứ. Xong. Việc quái giè mà phải ra vẻ...
    Chậc... Sao mà mình ghét cái kiểu ấy thế nhở?
    Điểm lại tình hình của mình thử xem sao... Hôm 23/12, uống sinh tố muốn vỡ bụng với lớp E rồi mới được qua chỗ hẹn hò offline. Có 4 nhân mạng, chị Trap iu cắt tóc ngắn roài, ép lại roài, mặt tròn hơn roài, trắng hơn roài, đáng yêu hơn roài. Nhưng mà mình vẫn thích mái tóc dài phất phơ hơn, lần nào ngồi đằng sau cũng hít hít... Sướng. Tay Ái ái lão gia thì vẫn thế, cũng không liếc qua nên không biết được. Nhở? Còn quản gia thì chưa gì đã "Xe anh là miễn bàn em nhé!", cả tay TDCT cũng... anh có hẹn... Tương lai không ai đèo về nên... lượn về với bạn đang chờ ngoài cổng cho chắc chắn. Mới tối 23 mà kẹt xe te tua... Cốt đột thiệt!
    Ừ, 24. Dự kiến qua Hang Đá đón Noel. Cuối cùng iiuu về, quậy quá, lười hít khói bụi nên đi ăn xong... quay dzìa. Chẹp chẹp... anh trai sắp cưới dzợ... Nghe sao mà... đau lòng quá! Thía là lại thêm một ông tự nguyện chui đầu vào thòng lọng... Cầu trời khấn phật ông anh ba đến năm 30t mới lấy vợ. Để mình còn có thời gian mà vòi vĩnh, hành hạ nữa. Lạy thánh Ala, lạy chúa Jesu... mô phật.
    Tối, người ta đi bét nhè ngoài đường. SG lắm người lắm xe thế nhở? Chỉ tổ hít khói bụi chứ được gì đâu nhở? Thế mà cũng lắm kẻ bon chen... Giờ đó mình đang ở nhà cắm mặt vào cái laptop xem film. Once upon time in Mexico... Bắn nhau bét nhè, máu me tè le... Gúm, còn giè là lãng mạn.
    Hừm, tối qua trời đâu có lạnh... Ngủ một giấc đã đời. Chưa bao giờ ngủ ngon như thế. Ngóc đầu dậy, đồng hồ chỉ 10h. Hừm... Ngày thứ 2 của kì nghỉ. Một tuần tiếp theo rảnh rỗi làm gì cho hết thời gian nhờ? Mà trường mình kiểu quái giè ế nhở? Lúc thì vắt giò lên cổ chạy, lúc thì nghỉ bét nhè không biết làm gì luôn....
    Thôi tính sau. Giờ cứ vui chơi thoải mái cái đã. Homemate biến thái, chiều nay cafe không? Ghé 111 nhá!
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Cái tình hình là , ngủ một giấc từ 4 giờ sáng tới 13 giờ chiểu ( chú thích 9h có lò mò .....dậy ăn cho có chất dinh dưỡng rùi leo lên tiếp tục sự nghiệp ngáy )
    Ngủ dậy thấy đời vẫn nở hoa . Cám ơn mọi người hé và cả một lời cảm ơn đặc biệt đến một người nữa chứ ( ít thức khuya mà cũng ráng thức tới 4 giờ nhỉ )
    to Trigger : cậu lại định gây chiến nữa hay sao thế ....
    Oh_myfriend : Hì , đời là bể khổ mà Linh
    Babyzeus : Kao biết mày đi đâu rùi hé , tao méc ****** nè , ò hay là cứ chạy lên trường nói cho mấy đứa lớp mày biết có thêm mắm thêm muối thếm gia vị vào nữa là dzui hén .... . Mà mày định xúi dại tao hả , hôm nay cũng đi nữa thì "wéo" nha em . Chữ "wéo" viết theo kiểu này được Nguyễn Tài Mi đánh giá cao á ... có sáng tạo , nhờ vậy mà có đứa được 7.5 lúc giữa kì á .
    ÙI xời ơi , chỉ còn có 3 ngày nữa là cá đã nằm lên thớt rùi , vậy mà bây giờ vẫn lông bông lang bang .... Hey dzà , chả sao kệ ..cố lên là ổn thôi mà ...
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Cái tình hình là , ngủ một giấc từ 4 giờ sáng tới 13 giờ chiểu ( chú thích 9h có lò mò .....dậy ăn cho có chất dinh dưỡng rùi leo lên tiếp tục sự nghiệp ngáy )
    Ngủ dậy thấy đời vẫn nở hoa . Cám ơn mọi người hé và cả một lời cảm ơn đặc biệt đến một người nữa chứ ( ít thức khuya mà cũng ráng thức tới 4 giờ nhỉ )
    to Trigger : cậu lại định gây chiến nữa hay sao thế ....
    Oh_myfriend : Hì , đời là bể khổ mà Linh
    Babyzeus : Kao biết mày đi đâu rùi hé , tao méc ****** nè , ò hay là cứ chạy lên trường nói cho mấy đứa lớp mày biết có thêm mắm thêm muối thếm gia vị vào nữa là dzui hén .... . Mà mày định xúi dại tao hả , hôm nay cũng đi nữa thì "wéo" nha em . Chữ "wéo" viết theo kiểu này được Nguyễn Tài Mi đánh giá cao á ... có sáng tạo , nhờ vậy mà có đứa được 7.5 lúc giữa kì á .
    ÙI xời ơi , chỉ còn có 3 ngày nữa là cá đã nằm lên thớt rùi , vậy mà bây giờ vẫn lông bông lang bang .... Hey dzà , chả sao kệ ..cố lên là ổn thôi mà ...
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    march ui, tối qua tao tính on9 với mày cho vui thế mà tao tính ko bằng ông anh tao tính, ông đi chuẩn bị liveshow thế là tao ko mở khóa modem được, mở thì dễ thôi, mà mất công ....nên toàn nghe nhạc với chơi game ah, ekekek hẹn mày lần 1/1 hen
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    march ui, tối qua tao tính on9 với mày cho vui thế mà tao tính ko bằng ông anh tao tính, ông đi chuẩn bị liveshow thế là tao ko mở khóa modem được, mở thì dễ thôi, mà mất công ....nên toàn nghe nhạc với chơi game ah, ekekek hẹn mày lần 1/1 hen
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ...Trời lạnh, không khí Noel rất vui...mọi người cũng vui, nhưng cảm giác dường như chỉ có 1 mình mình là buồn thôi, ko hiểu vì lí do gì......Trong lòng trống trãi, cuôc sống như quá tẻ nhạt ..Ko hiểu mình đang sống vì mục đích gì.. mình đang sống vì ai...nhìu khi nghĩ vẫn vơ, thắc mắc về 1 điều gì nhưng ko tìm đc câu trả lời...Cứ để theo tự nhiên vậy
  9. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ...Trời lạnh, không khí Noel rất vui...mọi người cũng vui, nhưng cảm giác dường như chỉ có 1 mình mình là buồn thôi, ko hiểu vì lí do gì......Trong lòng trống trãi, cuôc sống như quá tẻ nhạt ..Ko hiểu mình đang sống vì mục đích gì.. mình đang sống vì ai...nhìu khi nghĩ vẫn vơ, thắc mắc về 1 điều gì nhưng ko tìm đc câu trả lời...Cứ để theo tự nhiên vậy
  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Noel,cái ko khí se se lạnh làm người ta nhớp tới nhìu điều mà cũng làm cho người ta bùn bùn hay seo ấy nhỉ???Hum wa ko đi thì sơ thầy la vì lỡ hứa với thầy rùi mà,mà đi xong rùi thì bít mình ko thể về sớm dược(ai chở đâu mà dzìa,hu hu).Còn đi tiếp với tụi nó thì bi giờ mình cảm thấy hôi hối tiếc đây,bùn...
    Con người ta thay đổi nhìu tới thế kia à,đừng nói với ta lại tại hioàn cảnh,ta ko tin,tự mình có thể kiềm chế bản thân mà,vậy mà....người gì đâu,đáng ghét,từ rày về sau thì đừng hòng ta nói tới nữa,ko còn gì để nói nữa mà,ghét ghia....
    Tụi nó bảo seo dạo này mình ít nói thía,suốt buổi hum wa mình chỉ ngồi chơi với thắng cu Bin thui,ko uống ko nói cũng ko giỡn,hì...Có lẽ tại wen rùi,vả lại có nói cũng chẳng bít nói gì,tự dưng lâu rùi mình có thói wen nghe nhiều hơn nói...Him bảo sao dạo này ta ngộ vậy???Bình thường mà,1 thói wen đang dược sắp đặt,thía thui....
    Thế là bi giờ ta ko còn mong chờ gì vào những cú ĐT khuya nữa,ko cần cũng ko thích nghe,vả lại có bạn gái rùi thì đừng làm fiền ta nữa,thế thui.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này