1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    18h 24/12 ..
    papa réo vìa nhanh để cả nhà đi Đồng Nai chơi là lá la ................. vậy là Noel này sum họp cùng ja đình hẹ hẹ ............... lên đến nhà chú thì mới hay có 1 con dê vừa wa đời .............. thế là cả nhà oánh chén tưng bừng 1 bữa toàn dê hế hế ................ dê tái, dê xào lăn, dê xào thơm, lẩu dê ặc ặc .................. bi h cứ nhắc đến dzê là tê tái cả người ....................
    23h30 ........... vìa đến nhà ................. tắm xong thì cũng gần 24h đim ............... cả nhà đi ngủ hít trơn ............ còn mình vưỡn còn thao thức ráng chờ xiem có ông jà Noel nào leo cột điện xuống nhà tặng wà cho pé ngoan ko hí hí ...............
    1h ........... bật TV lên coi đúng lúc đang chiếu film vìa ông jà Noel thật là dzễ thương ........... nhờ hùi đó đêm Noel nào cũng ngồi nhà chờ xem chương trình về Giáng sinh với thằng em ........... bi h thì nó cũng sắp có bạn gái đến nơi rùi , đâu còn nhớ đến bà chị này ..........
    2:30 ...... hết fin ....... nằm xuống jường 1 cái là ngủ thẳng cẳng lun ........... chẳng kịp si nghĩ xiem Noel này có vui ko nữa
    hờ, mà vẫn còn thiếu 1 thứ ............. Noel năm ngoái còn tung tăng cùng bạn bè ra chen chúc hít khói ở Nhà thờ Đức bà .................. mà ko hỉu sao mình thích chỗ đông người ghia gứm .......... đèn đuốc lại còn sáng choang ........... bông jấy thả mịt mù ..........
    hừm , bi h thì mong nhanh đến Tết .......... sau đó thì đến hè .......... đến tháng 7 keke ............. hạnh fúc fấn khởi dzô cùng hía hía
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Nic, có gì tết cho mượn mấy cái đĩa film coi cho bớt sầu đời hen.
    Hic, càng gần ngày thi, càng làm biếng, đến giờ mà cho chịu học bài nữa, pó tay với chính mình
    Hôm qua, tự dưng mama hỏi bao giờ dẫn con dâu hai về cho cả nhà coi mắt, chả biết nói sao giờ ??? thấy ông anh và bà chị vui vẻ mà sao........ hì, chẳng lẽ giờ đi kiếm ah ? chưa thật sự muốn mà...... chả hiểu gì nữa, cách đây 1 năm thì nói là ko iêu sớm, giờ thì kêu sao chưa có pó tay. giờ lại hối sớm có cháu để bế, ặc.... mới có 21t ah mama ui, tha cho con, con còn ham bay nhảy lắm, có vợ sớm như có gông vào cổ ah, làm gì bay với nhảy được nữa chứ.
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Nic, có gì tết cho mượn mấy cái đĩa film coi cho bớt sầu đời hen.
    Hic, càng gần ngày thi, càng làm biếng, đến giờ mà cho chịu học bài nữa, pó tay với chính mình
    Hôm qua, tự dưng mama hỏi bao giờ dẫn con dâu hai về cho cả nhà coi mắt, chả biết nói sao giờ ??? thấy ông anh và bà chị vui vẻ mà sao........ hì, chẳng lẽ giờ đi kiếm ah ? chưa thật sự muốn mà...... chả hiểu gì nữa, cách đây 1 năm thì nói là ko iêu sớm, giờ thì kêu sao chưa có pó tay. giờ lại hối sớm có cháu để bế, ặc.... mới có 21t ah mama ui, tha cho con, con còn ham bay nhảy lắm, có vợ sớm như có gông vào cổ ah, làm gì bay với nhảy được nữa chứ.
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To Homemate biến thái: tui dùng nick này thì không có vụ muốn khiêu chiến đâu. Chỉ là nói thẳng những gì tui cảm nhận được. Để khi nào chiến thần Hamas xuất hiện đã nhá!
    Kiểm điểm tình hình Nhật kí tí nào:
    Chị Trap iu vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng sức khoẻ + tình cảm --> cố gắng phấn đấu đi chị iu nhá! Sắp năm mới năm me roài mà như thế là... đen cả năm. (Em không có ý... trù ẻo đâu à!)
    Ái ái lão gia thi thoảng thấy điên điên post được mấy bài ngắn ngủn lủn củn. Đọc không thấu được hết thông tin.
    Tay Homemate thì cứ từ đầu năm đến cuối năm ca thán vụ học hành. Người ta bảo học, học nữa, học mãi... hộc máu... Thi thoảng cần vứt bài vở qua một bên đê
    Bà già Mafia thì lâu lâu thi thoảng tạt ngang phang cho một bài rõ dài. Thông tin lúc nào cũng làm cho những đứa... cảm thấy mình không được hạnh phúc thèm nhỏ dãi... He he... Kiểu này bình bầu bà già hạnh phúc nhất hang Chụt mất. Ke ke
    Thấy chị Bamboo84, sau khi kết thúc thời kì chinh chiến và yêu đương, quay trở lại với đại gia đình và đang có nguy cơ reo giắt "NTSC" khắp hang. Các chàng chụt, và các chàng không là chuột lại đang nhen nhóm lửa hi vọng chui lọt vào trái tim chị ý...
    Chip_quay thì tình hình vẫn cứ gọi là tình hình, buôn than cực chiến, sản xuất than chì với tốc độ cao, có khả năng đem xuất khẩu.
    Quản gia thì... vẫn cứ alone và suốt ngày treo bảng "Quyết tâm kưa đổ một em vào năm sau". Nhưng cái năm sau đó là năm nào thì... chưa biết. Đến lúc có rồi biết. He he...
    Homemate biến thái thì vẫn thi thoảng nhảy dzô cười cười dzới mình. Độc giả trung thành của mình. Tự dưng làm cho mình thấy yêu đời quá! Há há... Không có lão này cũng bùn.
    Còn nữa thì để... đếm sau... Thi thoảng thấy có một vài nhân xuất hiện đình đám rồi... lặn không sủi bọt... Chậc chậc... Có lẽ tại thấy mấy Chụt nữ ở đây cá tính đầy mình, không tiện thể hiện, mà có thể hiện cũng không lấn át được những "khuôn hình đã đóng mác lấp lánh sao và ánh sáng" rồi, nên tự động rút đi chăng Thôi, thi thoảng làm sao xẹt cũng được mà lị. Hẹ hẹ
    Còn gì không nhở? Thôi, kiểm điểm sơ sơ tình hình chung cuối năm thế là được roài. Giờ điểm kiểm tình hình Nhật kí của ngày hôm qua.
    - Sáng bò dậy đi chơi cầu lông bởi được iiuu rủ rê hoài. Ừ thì đi!
    - Box Cầu Lông toàn mấy anh thấp tròn trịa giống ông địa (Ặc, ông nào bò vào mà đọc được chắc giết mình!). Ông cao ráo, đẹp giai và sáng ngời thì có vợ rồi. Không có vợ rồi thì đang đi du học, mà không đi du học thì lại đang làm ở xa... Hừm hừm... xét tình hình là đang định tâu lên chị Trap iu để tiếp tục kế hoạch vĩ đại của chị em Chụt nữ "mải mê chinh chiến & iu đương"., nhưng rồi... đành loại.
    - Đói lè lưỡi mà vẫn phải đi giao lưu với bên DDTH. Đúng là cơ khổ khốn nạn, chưa kịp kíu đói đã phải hò hét liền tù tì cho người khác oánh. Hik.. hik... Tình hình là đến 3h chiều vẫn chưa được ăn... Ôi... đói đói đói...
    - Rồi thì cũng xong. Được biểu dương là trọng tài nữ duy nhất (ặc ặc...), quân đối thủ đông như quân Nguyên, bên mình lèo tèo vài mống. Chị Kẹo nhìn... ra dáng kẹo ghê ta ơi! Tròn, trắng, dễ xương... Ui ui... Chỉ muốn... phặp cho một phát.
    - Kéo quân đi ăn. Rơi rớt còn lại 4 mống quân ta, 11 mống quân địch, úi nhầm, quân bạn. Chiến 4 cái lẩu dê và 3L rượu rắn. Hí hí... Một đống thứ... ghê gớm nữa... mà tốn có 15k. Chẹp chẹp...
    --> kinh nghiệm là đi ăn đông, ăn được nhiều, tốn tiền ít. Thôi, lần sau có được hú thì đi tiếp. Mà các anh bên DDTH cứ gọi là... sáng sủa hết cả... Chẹp chẹp... Mình có gông ở cổ rồi, không thì... chẹp chẹp
    Tình hình là Nhật Kí dài quá rồi. Tạm dừng ở đây. Hôm khác chiến tiếp!!! Hú hú... sắp được đi xa roài... Hú hú... Tắm biển đê bà con...
  5. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To Homemate biến thái: tui dùng nick này thì không có vụ muốn khiêu chiến đâu. Chỉ là nói thẳng những gì tui cảm nhận được. Để khi nào chiến thần Hamas xuất hiện đã nhá!
    Kiểm điểm tình hình Nhật kí tí nào:
    Chị Trap iu vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng sức khoẻ + tình cảm --> cố gắng phấn đấu đi chị iu nhá! Sắp năm mới năm me roài mà như thế là... đen cả năm. (Em không có ý... trù ẻo đâu à!)
    Ái ái lão gia thi thoảng thấy điên điên post được mấy bài ngắn ngủn lủn củn. Đọc không thấu được hết thông tin.
    Tay Homemate thì cứ từ đầu năm đến cuối năm ca thán vụ học hành. Người ta bảo học, học nữa, học mãi... hộc máu... Thi thoảng cần vứt bài vở qua một bên đê
    Bà già Mafia thì lâu lâu thi thoảng tạt ngang phang cho một bài rõ dài. Thông tin lúc nào cũng làm cho những đứa... cảm thấy mình không được hạnh phúc thèm nhỏ dãi... He he... Kiểu này bình bầu bà già hạnh phúc nhất hang Chụt mất. Ke ke
    Thấy chị Bamboo84, sau khi kết thúc thời kì chinh chiến và yêu đương, quay trở lại với đại gia đình và đang có nguy cơ reo giắt "NTSC" khắp hang. Các chàng chụt, và các chàng không là chuột lại đang nhen nhóm lửa hi vọng chui lọt vào trái tim chị ý...
    Chip_quay thì tình hình vẫn cứ gọi là tình hình, buôn than cực chiến, sản xuất than chì với tốc độ cao, có khả năng đem xuất khẩu.
    Quản gia thì... vẫn cứ alone và suốt ngày treo bảng "Quyết tâm kưa đổ một em vào năm sau". Nhưng cái năm sau đó là năm nào thì... chưa biết. Đến lúc có rồi biết. He he...
    Homemate biến thái thì vẫn thi thoảng nhảy dzô cười cười dzới mình. Độc giả trung thành của mình. Tự dưng làm cho mình thấy yêu đời quá! Há há... Không có lão này cũng bùn.
    Còn nữa thì để... đếm sau... Thi thoảng thấy có một vài nhân xuất hiện đình đám rồi... lặn không sủi bọt... Chậc chậc... Có lẽ tại thấy mấy Chụt nữ ở đây cá tính đầy mình, không tiện thể hiện, mà có thể hiện cũng không lấn át được những "khuôn hình đã đóng mác lấp lánh sao và ánh sáng" rồi, nên tự động rút đi chăng Thôi, thi thoảng làm sao xẹt cũng được mà lị. Hẹ hẹ
    Còn gì không nhở? Thôi, kiểm điểm sơ sơ tình hình chung cuối năm thế là được roài. Giờ điểm kiểm tình hình Nhật kí của ngày hôm qua.
    - Sáng bò dậy đi chơi cầu lông bởi được iiuu rủ rê hoài. Ừ thì đi!
    - Box Cầu Lông toàn mấy anh thấp tròn trịa giống ông địa (Ặc, ông nào bò vào mà đọc được chắc giết mình!). Ông cao ráo, đẹp giai và sáng ngời thì có vợ rồi. Không có vợ rồi thì đang đi du học, mà không đi du học thì lại đang làm ở xa... Hừm hừm... xét tình hình là đang định tâu lên chị Trap iu để tiếp tục kế hoạch vĩ đại của chị em Chụt nữ "mải mê chinh chiến & iu đương"., nhưng rồi... đành loại.
    - Đói lè lưỡi mà vẫn phải đi giao lưu với bên DDTH. Đúng là cơ khổ khốn nạn, chưa kịp kíu đói đã phải hò hét liền tù tì cho người khác oánh. Hik.. hik... Tình hình là đến 3h chiều vẫn chưa được ăn... Ôi... đói đói đói...
    - Rồi thì cũng xong. Được biểu dương là trọng tài nữ duy nhất (ặc ặc...), quân đối thủ đông như quân Nguyên, bên mình lèo tèo vài mống. Chị Kẹo nhìn... ra dáng kẹo ghê ta ơi! Tròn, trắng, dễ xương... Ui ui... Chỉ muốn... phặp cho một phát.
    - Kéo quân đi ăn. Rơi rớt còn lại 4 mống quân ta, 11 mống quân địch, úi nhầm, quân bạn. Chiến 4 cái lẩu dê và 3L rượu rắn. Hí hí... Một đống thứ... ghê gớm nữa... mà tốn có 15k. Chẹp chẹp...
    --> kinh nghiệm là đi ăn đông, ăn được nhiều, tốn tiền ít. Thôi, lần sau có được hú thì đi tiếp. Mà các anh bên DDTH cứ gọi là... sáng sủa hết cả... Chẹp chẹp... Mình có gông ở cổ rồi, không thì... chẹp chẹp
    Tình hình là Nhật Kí dài quá rồi. Tạm dừng ở đây. Hôm khác chiến tiếp!!! Hú hú... sắp được đi xa roài... Hú hú... Tắm biển đê bà con...
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    À ha, đã đến lúc lớn rồi. Lo chuyện người lớn thôi. Sống mãi như con bé con là không nên. Cánh cửa tương lai ấy, tự tay mình phải mở ra. Dẹp hết sợ sệt nhút nhát đi! Tất cả đang chờ mình xây dựng nên... Tiến lên thôi!
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    À ha, đã đến lúc lớn rồi. Lo chuyện người lớn thôi. Sống mãi như con bé con là không nên. Cánh cửa tương lai ấy, tự tay mình phải mở ra. Dẹp hết sợ sệt nhút nhát đi! Tất cả đang chờ mình xây dựng nên... Tiến lên thôi!
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ờ...mún coi phin gì, nói để tui soạn ra cho mượn, dạo nì phinh dỡ hông à...hè mứi kóa nhìu phinh hay...Chẹp...mong sớm tới hè để có phin mới coi...hẹ hẹ
  9. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ờ...mún coi phin gì, nói để tui soạn ra cho mượn, dạo nì phinh dỡ hông à...hè mứi kóa nhìu phinh hay...Chẹp...mong sớm tới hè để có phin mới coi...hẹ hẹ
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lạnh lẽo hay là tại Siêu Nhân nó lạnh thế nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này