1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chia tay dzoi Shark Tale...hixhix, em cũng dzĩnh bịt thằng 7even lun đi cho gòi...hẹ hẹ
  2. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ,có đúng 1 mình mình trg hang.Chòi,lạnh ngoài,lạnh trong,chịu xiết hông chòi! Cũng hay,lòng zòng trg nì cho nó...cô đơn.
    Théc méc wé,khg biết bà con đi Noel thế nào nhỉ? Người than chán,người khen zui,chỉ có người ở nhà là hổng hỉu gì ráo trọi. Cái túi SG lên đèn ngụp trời ấy sao nghe chừng fẳng lặng wá hè.Không biết Tết sẽ thế nào đây?Có gì để chờ đợi kg nhờ?
  3. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ,có đúng 1 mình mình trg hang.Chòi,lạnh ngoài,lạnh trong,chịu xiết hông chòi! Cũng hay,lòng zòng trg nì cho nó...cô đơn.
    Théc méc wé,khg biết bà con đi Noel thế nào nhỉ? Người than chán,người khen zui,chỉ có người ở nhà là hổng hỉu gì ráo trọi. Cái túi SG lên đèn ngụp trời ấy sao nghe chừng fẳng lặng wá hè.Không biết Tết sẽ thế nào đây?Có gì để chờ đợi kg nhờ?
  4. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Hé hé,zẫn một mình,véng lẹng ziết...nhật ký.Bắt đầu trút tâm sự nèo
    __Hồi tối nay fát hiện ra 1 con chuột,khiếp wé.Cả túi lục tung mọi thứ,cứ tưởng chụp đầu con oắt đấy rồi,rút cục...vẫn chưa>>>fát hiện ra cái thành fố này nhiều bụi khủng bố >>>chòi,lâu wé rùi khg tổng vệ sinh >>>tốt nhất là cứ để thế cho nó đóng cục lại,cạy ra cho nó lẹ,khỏi wét,méc công.Mà cũng lợ,fải có người dọn cho mình ché,trước đây vẫn có mè,rứa là quyền lợi bị thiếu hụt ròi
    __Hôm nay lại tiếp tục dâu. Ăn nhiều nó có fản tác dụng kg hè? Soi lại gương seo thấy mẹt mình cũng giống giống wả dâu rồi ta oi.Mà cũng sắp hết trò để làm với cái wả này rùi,còn 1 cách cúi cùng:đép mẹt zậy,cho dâu zới mụn nó chọi nhau chơi hò hò
    __Mai tiếp tục chiến đấu với cái con oắt con kia.Quyết tâm xử đẹp nó trước khi nó kịp cho đống báu vật của mình lủng lỗ chỗ
    thui,trút rứa đủ rùi,đi ăn dâu
  5. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Hé hé,zẫn một mình,véng lẹng ziết...nhật ký.Bắt đầu trút tâm sự nèo
    __Hồi tối nay fát hiện ra 1 con chuột,khiếp wé.Cả túi lục tung mọi thứ,cứ tưởng chụp đầu con oắt đấy rồi,rút cục...vẫn chưa>>>fát hiện ra cái thành fố này nhiều bụi khủng bố >>>chòi,lâu wé rùi khg tổng vệ sinh >>>tốt nhất là cứ để thế cho nó đóng cục lại,cạy ra cho nó lẹ,khỏi wét,méc công.Mà cũng lợ,fải có người dọn cho mình ché,trước đây vẫn có mè,rứa là quyền lợi bị thiếu hụt ròi
    __Hôm nay lại tiếp tục dâu. Ăn nhiều nó có fản tác dụng kg hè? Soi lại gương seo thấy mẹt mình cũng giống giống wả dâu rồi ta oi.Mà cũng sắp hết trò để làm với cái wả này rùi,còn 1 cách cúi cùng:đép mẹt zậy,cho dâu zới mụn nó chọi nhau chơi hò hò
    __Mai tiếp tục chiến đấu với cái con oắt con kia.Quyết tâm xử đẹp nó trước khi nó kịp cho đống báu vật của mình lủng lỗ chỗ
    thui,trút rứa đủ rùi,đi ăn dâu
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Vô và lén đọc nhật kí của mấy cô tí ti đây .. hihih
    Cho Thuyền thắc mắc, trái dâu có phải là trái strawberry không ? hay là trái cherry vậy ?
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Vô và lén đọc nhật kí của mấy cô tí ti đây .. hihih
    Cho Thuyền thắc mắc, trái dâu có phải là trái strawberry không ? hay là trái cherry vậy ?
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại chậm chân nữa òi hixhix Mí hum ni miệt mài bên PC... chậc, ấy là còn chưa đi làm đấy nhá, hông bít mai mốt đi làm gòi chắc là ăn PC, ngủ PC luôn wớ
    To thuyenxaxu: cherry là trái sơri thưa ông anh. Cái anh hỏi thì là strawberry đấy ạ.
    To Nic: 7even xinh xắn của tui có mệnh hệ nào thì đem mạng ra mà đền đấy nhá!!!
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại chậm chân nữa òi hixhix Mí hum ni miệt mài bên PC... chậc, ấy là còn chưa đi làm đấy nhá, hông bít mai mốt đi làm gòi chắc là ăn PC, ngủ PC luôn wớ
    To thuyenxaxu: cherry là trái sơri thưa ông anh. Cái anh hỏi thì là strawberry đấy ạ.
    To Nic: 7even xinh xắn của tui có mệnh hệ nào thì đem mạng ra mà đền đấy nhá!!!
  10. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ?Xung quanh Nó vẫn có người thân ,bạn bè và Nó vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người,vẫn làm điệu bộ để mọi người có thể bật cười thoải mái đấy thôi...nhưng sao lòng lại thấy trống trải đến quay quắt.Chị nó bảo Nó đang vô cớ tự hành hạ bản thân,Nó gạt đi vì cho rằng mình vẫn sống rất lạc quan.Có lẽ Nó đang tự dối mình...Nó thèm có bên cạnh một người hiểu và chia sẻ với Nó nhiều biết mấy???Chợt thấy mình giống như hòn than đỏ vẫn rực hồng mặc dù bên trên bị tro tàn che phủ.Nó tin là cơ may chỉ có khi mình tự tạo ra nên vẫn hi vọng...dù ngại ngùng yếu đuối khi nói ra nhưng lòng vẫn mong quanh đây có ai đó hiểu và biết đâu...điều kì diệu sẽ đến....vâng...biết đâu....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này