1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    _Hoàn thành 1kế hoạch nhảm nhí trg khi vứt tất mọi cái rất rất wan trọng cần làm wa 1 bên. Có zô zang kg cơ chứ!
    _Còn mấy tiếng nữa thôi é,ai mà chẳng biết,đài đóm rách việc,bày ra cái trò đếm ngược làm gì ché,nghe sốt hết cả
  2. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    _Chòi,fát hiên ra hồi hum wa chưa ziết gì;nô bốc lầm,hum nay ziết bù
    _Hôm wa có được xem là 1 ngày đặc biệt k nhỉ? Thấy 1 cảnh tượng hằng mong ước trg đời >>>mỡn nguyện hết sức! Mà lại còn được nhìn thật lâu,thật lâu nữa ché hòhò .Thời tiết rứa mà cũng chẳng ảnh hưởng nổi con người,tuyệt! Túi wa còn fè fỡn nữa ché.Kg biết cái thứ nước ấy có làm mát gan thiệt kg hè?Chỉ thấy uống nó fê gì đâu
    _Hôm wa nhìu chiện thiệt,mà kg biết lưu lại như thế nào nhể,sợ vài ngày nữa là...hớ hớ trôi tuột đi đâu mất
  3. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    _Chòi,fát hiên ra hồi hum wa chưa ziết gì;nô bốc lầm,hum nay ziết bù
    _Hôm wa có được xem là 1 ngày đặc biệt k nhỉ? Thấy 1 cảnh tượng hằng mong ước trg đời >>>mỡn nguyện hết sức! Mà lại còn được nhìn thật lâu,thật lâu nữa ché hòhò .Thời tiết rứa mà cũng chẳng ảnh hưởng nổi con người,tuyệt! Túi wa còn fè fỡn nữa ché.Kg biết cái thứ nước ấy có làm mát gan thiệt kg hè?Chỉ thấy uống nó fê gì đâu
    _Hôm wa nhìu chiện thiệt,mà kg biết lưu lại như thế nào nhể,sợ vài ngày nữa là...hớ hớ trôi tuột đi đâu mất
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ngần này tuổi rồi mà còn tò mò ....
    Chẹp , dù sao cũng đã nói . Cũng tưởng sẽ rất khó khăn khi nói ra , nhưng mà chuyện gì tới thì nó cũng đã tới . Mình biết quyết định thì không sai , hậu quả thì cũng đã lường trước .... Dù gì thì bây giờ cũng được nhẹ nhõm và thanh thản . Phải rồi , mình là mình cơ mà , chẳng giống ai , chẳng muốn giống ai cả , cho dù có là danh nhân , hay là ngôi sao điện ảnh gì cũng thế thôi .
    Thi xong giai đoạn một rồi , tự dưng bây giờ lại thích học lên rồi ... Cứ giữ được thế thì tốt biết mấy ..
    Đã lâu rồi bạn bè chả liên lạc gì cả . Mai mình sẽ lập một kế hoạch mới vậy ,,,, mỗi một giai đoạn sống con người ta lại nhận ra được nhiều điều nhỉ ? Sống được khó thật , cái gì muốn thì đều khó đạt được thật ... chẳng nên cưỡng cầu làm gì cho nó mệt ... biết đâu nhiều khi đạt được lại chả vui như mình nghĩ thì sao ?
    Vô tư thôi ...
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ngần này tuổi rồi mà còn tò mò ....
    Chẹp , dù sao cũng đã nói . Cũng tưởng sẽ rất khó khăn khi nói ra , nhưng mà chuyện gì tới thì nó cũng đã tới . Mình biết quyết định thì không sai , hậu quả thì cũng đã lường trước .... Dù gì thì bây giờ cũng được nhẹ nhõm và thanh thản . Phải rồi , mình là mình cơ mà , chẳng giống ai , chẳng muốn giống ai cả , cho dù có là danh nhân , hay là ngôi sao điện ảnh gì cũng thế thôi .
    Thi xong giai đoạn một rồi , tự dưng bây giờ lại thích học lên rồi ... Cứ giữ được thế thì tốt biết mấy ..
    Đã lâu rồi bạn bè chả liên lạc gì cả . Mai mình sẽ lập một kế hoạch mới vậy ,,,, mỗi một giai đoạn sống con người ta lại nhận ra được nhiều điều nhỉ ? Sống được khó thật , cái gì muốn thì đều khó đạt được thật ... chẳng nên cưỡng cầu làm gì cho nó mệt ... biết đâu nhiều khi đạt được lại chả vui như mình nghĩ thì sao ?
    Vô tư thôi ...
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ý, em đúng rùi đó baby ! Anh got mixed up chữ ''M'' và chữ ''N'' . Hê hê, got mixed up giữa ''anh'' & ''em'' hihihih . Baby giỏi ghê nha ...
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ý, em đúng rùi đó baby ! Anh got mixed up chữ ''M'' và chữ ''N'' . Hê hê, got mixed up giữa ''anh'' & ''em'' hihihih . Baby giỏi ghê nha ...
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố thực hiện lời hứa đó...tôi sẽ cố đạt đến mục đích và tôi sẽ cố ko làm người ta thất vọng, vì tôi nghĩ những gì tôi nói ra thì chắc chắn tôi sẽ làm đc...cứ hi vọng, cho dù tôi mất tất cả, nhưng tôi ko thể mất niềm tin đc...
    2 all : hãy cứ hi vọng nhé, rồi 1 ngày, những ước mơ sẽ thành sự thật
    Được nic617 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 01/01/2005
  9. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố thực hiện lời hứa đó...tôi sẽ cố đạt đến mục đích và tôi sẽ cố ko làm người ta thất vọng, vì tôi nghĩ những gì tôi nói ra thì chắc chắn tôi sẽ làm đc...cứ hi vọng, cho dù tôi mất tất cả, nhưng tôi ko thể mất niềm tin đc...
    2 all : hãy cứ hi vọng nhé, rồi 1 ngày, những ước mơ sẽ thành sự thật
    Được nic617 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 01/01/2005
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ lại nói là hy vọng cho nhiều rùi cũng sẽ thất vọng ??? tự dưng năm mới mà phá cái vui rùi, bị rủa chết thôi
    thui năm mới hi vọng mọi người sẽ kô thất vọng với những gì mình có được trong năm nay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này