1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    có phải mình đang yêu không nhỉ???mình cảm giác rất hạnh phúc nhưng lại thấy buồn buồn...
    cả nhà đều thích người í cả.......chỉ trừ 1 người...vì bảo rằng mình không thật sự yêu người đó....mình phân vân quá!!!
    anh ơi...hãy để thời gian, và tình yêu của anh làm cho em yêu anh nhiều hơn nhé!!!thật sự em không muốn mất anh chỉ vì em không yêu anh....NHỚ ANH LẮM!!!
  2. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chời, iu bé Linh ghê Cám ơn kưng nha
    Tui sẽ cho ngừi ta thấy tui giỏi giang cỡ nèo, hông như ngừi ta đâu Mà ngừi ta cũng đừng bùn hen, lần này làm bài hông tốt thì còn có lần sau muh
  3. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chời, iu bé Linh ghê Cám ơn kưng nha
    Tui sẽ cho ngừi ta thấy tui giỏi giang cỡ nèo, hông như ngừi ta đâu Mà ngừi ta cũng đừng bùn hen, lần này làm bài hông tốt thì còn có lần sau muh
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá rồi ... cứ tưởng hôm nay cúp học mình sẽ ở nhà làm bài đàng hoàng ai dè lại lăn đùng ra ngủ . Mà ngủ là phải đạo rồi , thức hoài , sức trâu đâu mà chịu nổi . Tật lười tự nhắc nhở hoài mà sao hổng bỏ được ta . Toàn là đợi sát tới nút mới học không à . Chả biết mai có nên đi thi hông ta ...
    Thi thì điểm thấp mà tối nay lại mất công học , không thi thì mai mốt học lại , điểm cao , nhưng tốn xiền .
    Rút cuộc thi gần hết rùi mà chưa môn quái nào được mười hết . Phải bao phở rùi ...Xiền ơi ,thương quá !!!!!
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá rồi ... cứ tưởng hôm nay cúp học mình sẽ ở nhà làm bài đàng hoàng ai dè lại lăn đùng ra ngủ . Mà ngủ là phải đạo rồi , thức hoài , sức trâu đâu mà chịu nổi . Tật lười tự nhắc nhở hoài mà sao hổng bỏ được ta . Toàn là đợi sát tới nút mới học không à . Chả biết mai có nên đi thi hông ta ...
    Thi thì điểm thấp mà tối nay lại mất công học , không thi thì mai mốt học lại , điểm cao , nhưng tốn xiền .
    Rút cuộc thi gần hết rùi mà chưa môn quái nào được mười hết . Phải bao phở rùi ...Xiền ơi ,thương quá !!!!!
  6. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chui vào guồng quay mới rồi. Chuẩn bị khổ rồi. Mỗi ngày đều phải vác một quyển sách dày cồm cộp, nhét từng ấy chữ vào đầu, sắp chết!... Đã bảo là trường mình điên lắm mà, lúc thì bét nhè ăn chơi không hết thời gian, lúc thì không biết đào đâu ra thời gian để mà theo cho kịp cả. Bull****-1!!!
    Tình hình là hôm qua đi cafe gặp lại "cố nhân". Tưởng đâu đời còn sót lại một kẻ được coi là "có cá tính" để mà kính nể. Ai dè... Cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài bọc cho mình một cách hay ho thôi. Vãi chuối. Vãi bựa. Vãi sự đời. Mình ngồi mà buồn cười quá, ứ cách nào gật lắc được nữa. Mà toàn mấy bài máu thế mới đau. Bull****-2!!!
    Hừm, cá tính nửa vời. Trưởng giả học làm sang... Chuối vãi hài! Bull****-3!!!
    Tình hình là "bị hẹn" ngồi chờ hơn 1h30 mà kết quả là vẫn phải ra về với cái tay không. Đĩa cũng không có để down nốt. Tức vãi linh hồn. Lần sau mà còn "bị hẹn" kiểu này nữa thì... vác giày đập vào mặt luôn. Grừ grừ... Bull****-4!!!
    Tình hình là phải về cày tiếp đây. Cày cái đĩa DVD vừa lụm về không thì mai lại chẳng có thời gian mà xem. He he Vẫn còn ăn chơi đú đởn được, tức là vẫn còn sống...
    Lúc nãy vừa tổng vệ sinh cái ví xong. Coi như tạm thời là trắng tay. Ke ke... Sắp chết đói sau... 2 tuần nữa. Chẹp chẹp... Dạo này ngoan quá, ít online. Coi như tình hình là sắp cai được Net, đỡ phí được mớ xiền, để đó uống cafe. He he Good good... Bi giờ thì về... cháp cháp... baby duck... Cái món ngon thía mà thầy Tom bảo... terrible... hô hô... Thầy ơi là thầy... Cháp cháp...
  7. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chui vào guồng quay mới rồi. Chuẩn bị khổ rồi. Mỗi ngày đều phải vác một quyển sách dày cồm cộp, nhét từng ấy chữ vào đầu, sắp chết!... Đã bảo là trường mình điên lắm mà, lúc thì bét nhè ăn chơi không hết thời gian, lúc thì không biết đào đâu ra thời gian để mà theo cho kịp cả. Bull****-1!!!
    Tình hình là hôm qua đi cafe gặp lại "cố nhân". Tưởng đâu đời còn sót lại một kẻ được coi là "có cá tính" để mà kính nể. Ai dè... Cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài bọc cho mình một cách hay ho thôi. Vãi chuối. Vãi bựa. Vãi sự đời. Mình ngồi mà buồn cười quá, ứ cách nào gật lắc được nữa. Mà toàn mấy bài máu thế mới đau. Bull****-2!!!
    Hừm, cá tính nửa vời. Trưởng giả học làm sang... Chuối vãi hài! Bull****-3!!!
    Tình hình là "bị hẹn" ngồi chờ hơn 1h30 mà kết quả là vẫn phải ra về với cái tay không. Đĩa cũng không có để down nốt. Tức vãi linh hồn. Lần sau mà còn "bị hẹn" kiểu này nữa thì... vác giày đập vào mặt luôn. Grừ grừ... Bull****-4!!!
    Tình hình là phải về cày tiếp đây. Cày cái đĩa DVD vừa lụm về không thì mai lại chẳng có thời gian mà xem. He he Vẫn còn ăn chơi đú đởn được, tức là vẫn còn sống...
    Lúc nãy vừa tổng vệ sinh cái ví xong. Coi như tạm thời là trắng tay. Ke ke... Sắp chết đói sau... 2 tuần nữa. Chẹp chẹp... Dạo này ngoan quá, ít online. Coi như tình hình là sắp cai được Net, đỡ phí được mớ xiền, để đó uống cafe. He he Good good... Bi giờ thì về... cháp cháp... baby duck... Cái món ngon thía mà thầy Tom bảo... terrible... hô hô... Thầy ơi là thầy... Cháp cháp...
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chẳng học nữa , mai lên đánh trắc nghiệm đại vậy ... Tính rồi , lần này cho rơi môn này , sau này học lại điểm sẽ cao , và nhất quyết không xin tiền mẹ để đóng tiền học lại .... Buồn thật , lần nào cũng vậy là sao .
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chẳng học nữa , mai lên đánh trắc nghiệm đại vậy ... Tính rồi , lần này cho rơi môn này , sau này học lại điểm sẽ cao , và nhất quyết không xin tiền mẹ để đóng tiền học lại .... Buồn thật , lần nào cũng vậy là sao .
  10. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Rồi, đã có thể vào quĩ đạo rồi đó Oki, tiếp đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này