1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Rồi, đã có thể vào quĩ đạo rồi đó Oki, tiếp đi
  2. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Wa nay có nhìu cảm xúc,vui có bùn có,khìn khìn cũng có....Mấy hum nay thực tập bên fần viết sổ,chù Chung nói chữ mình đẹp,hi hi,mắc cỡ ghia,cười nói lại với chú,chữ con đẹp từ đó giờ,ặc ặc,seo bữa gan nhỉ,chú cười wá chùi,bảo con nhỏ này hay,hi hi
    Hủm nay méc cười ghia,seo gặp nhìu người hỏi mình chuyện khó trả lời ghia,dzìa ngoại chơi thì gặp mấy cậu mấy anh hỏi chừng nào lấy chống,má ui,nghe xong mún tí xỉu,cười hì hì rùi hỏi bộ hết chuyện hỏi rùi á,con còn đi học mà,khổ....Tối thứ 2 xuống nhà V lùn thì lại bị mí thằng con trai hỏi,seo nghe bà nói dẫn người yêu dzìa ra mắt mà,chắc chít wa,seo đầu năm đầu tháng mà toàn hỏi mí chuyện này ko dzị???Đúng là thần khẩu hại xác phạm,ai bỉu ta hum kỳ dzui miệng bảo với him là tết này ta dẫn người iu dzìa ra mắt...Uh mà tại ai bỉu nói lung tung chi,làm ta fải né bằng cách đó,chán ghia,chắc tết này trốn ở nhà wá ko dám đi đâu wá...,khổ...
    Ngày mai KT mà đầu óc tự nhiên bão hoà,học ko dzô,mệt gì đâu,thui thư giãn thế đủ rùi,dzìa nhà rang học bài tiếp...

  3. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Wa nay có nhìu cảm xúc,vui có bùn có,khìn khìn cũng có....Mấy hum nay thực tập bên fần viết sổ,chù Chung nói chữ mình đẹp,hi hi,mắc cỡ ghia,cười nói lại với chú,chữ con đẹp từ đó giờ,ặc ặc,seo bữa gan nhỉ,chú cười wá chùi,bảo con nhỏ này hay,hi hi
    Hủm nay méc cười ghia,seo gặp nhìu người hỏi mình chuyện khó trả lời ghia,dzìa ngoại chơi thì gặp mấy cậu mấy anh hỏi chừng nào lấy chống,má ui,nghe xong mún tí xỉu,cười hì hì rùi hỏi bộ hết chuyện hỏi rùi á,con còn đi học mà,khổ....Tối thứ 2 xuống nhà V lùn thì lại bị mí thằng con trai hỏi,seo nghe bà nói dẫn người yêu dzìa ra mắt mà,chắc chít wa,seo đầu năm đầu tháng mà toàn hỏi mí chuyện này ko dzị???Đúng là thần khẩu hại xác phạm,ai bỉu ta hum kỳ dzui miệng bảo với him là tết này ta dẫn người iu dzìa ra mắt...Uh mà tại ai bỉu nói lung tung chi,làm ta fải né bằng cách đó,chán ghia,chắc tết này trốn ở nhà wá ko dám đi đâu wá...,khổ...
    Ngày mai KT mà đầu óc tự nhiên bão hoà,học ko dzô,mệt gì đâu,thui thư giãn thế đủ rùi,dzìa nhà rang học bài tiếp...

  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Làm sao hiểu được con gái giờ ??? Chả hiểu quái gì hết !!!! Hic , hèn gì mà hết văn học , âm nhạc rồi các bộ môn nghệ thuật khác đua nhau diễn tả cái sự bất thường đó . Rốt cuộc mình cũng là "nạn nhân " . Tếu quá .
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Làm sao hiểu được con gái giờ ??? Chả hiểu quái gì hết !!!! Hic , hèn gì mà hết văn học , âm nhạc rồi các bộ môn nghệ thuật khác đua nhau diễn tả cái sự bất thường đó . Rốt cuộc mình cũng là "nạn nhân " . Tếu quá .
  6. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh trai cần hiểu con gái để là gì dzạ?Em gái này giúp được gì hông?Không công luôn á!Chà...anh làm nạn nhân thì phải có thủ phạm..ai dzậy?Nói nhỏ cho em gái nghe đuợc ko?
  7. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh trai cần hiểu con gái để là gì dzạ?Em gái này giúp được gì hông?Không công luôn á!Chà...anh làm nạn nhân thì phải có thủ phạm..ai dzậy?Nói nhỏ cho em gái nghe đuợc ko?
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ...biết chính mình gây ra chuyện này...nhưng ko hiểu sao...mình suy nghĩ sao ấy nhờ...khó hiểu wá...thấy hối hận việc đã làm...nhưng ko sao thay đổi đc...
  9. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ...biết chính mình gây ra chuyện này...nhưng ko hiểu sao...mình suy nghĩ sao ấy nhờ...khó hiểu wá...thấy hối hận việc đã làm...nhưng ko sao thay đổi đc...
  10. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mệt mõi, nhức đầu là những gì còn lại sau trận "chén tạc chén thù" với mấy thằng quỷ trong lớp sau khi thi xong!!!
    Lang thang chạy vào net. Không biết để làm gì? Vào như một thói quen,một quán tính,hay một chương trình đã cài sẵn. thôi thì cứ vào rồi tính sau... Hix... danh sách online dài đằng đẳng không một bóng người. Có lẽ giờ này mọi người đều bận bịu với việc thi cử chăng???
    Ngồi net mà cứ để ý con nhỏ bên cạnh không biết tại nó đẹp wá hay tại thấy nó có bạn trai rùi nên ganh ghét dzới a iêu của nó đây nhỉ? Hix hix...hổng hiểu sao từ ngày xửa,ngày xưa, ai đã đầu độc ta cái quan niệm "con gái đẹp thường là con gái...ngu"vậy trời. Có lẽ vậy cũng hay! Nhiều khi thích em mà em không thích cũng tự an ủi dzới lòng... Mà nghĩ cho cùng,mình cũng có giỏi giang ,thông mình gì cho đặng... vậy mà cứ....hix hix...
    Lại nhức đầu nữa rùi. Đã lâu lém rùi mới vào đây. Kể từ cái ngày bị khoá nick từ năm học 12 hix hix... Chào mừng sự trở lại của mày, chú em ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này