1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    1...
    2....
    3...
    4...
    5...
    Đếm hoài, đếm mãi mà sao vẫn không ngủ được nhỉ? Mày đang bị gì thế? Sao mày lại ngủ không được? Chán mày ghế. Có gì thì mày cứ nói đi.Sao lại cứ giữ khư khư vậy! Mọi người luôn tìm đến mày để tâm sự, để được sự chia sẽ. vậy mà mày lại không thể làm điều mà mọi người thường làm... Sao thế? Mày sợ mọi người sẽ chê mày là một thằng con trai yêu đuối à? Có sao? Con người mà, cũng fải có lúc yêu đuối mà...
    Mày đúng là một thằng con trai khó hiểu. Cái vẻ khinh khỉnh, bất cần đời của mày làm sao che mắt được tao chứ. Tao biết mày mà. Tao là ai ư? tao là một nữa của mày đó. Tao là cái bên trong của mày đó. Mày có biết không? Sao mày lại giấu bẹp tao đi thế. Mày sợ mọi người biết đến tao à? Mày ích kỉ thật.,thật sự ích kỉ đó...
    Tao không nói nữa. Tao biết mày có thể tự giải quyết mọi thứ. Nhưng đừng nên thế nhe mày! Mọi người luôn ở bên mày. Mày hãy tâm sự,hãy nói những điều mà trước đây mà giấu kín. hãy làm cho tâm hồn mày nhẹ nhàng hơn, dù chỉ vài gram cũng tốt...
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hù hù...nhức đầu, đói bụng, hixhix...đi từ hum wa tới giờ chưa dzìa nhà nữa....hixhix...sáng nay có ai phone cho tui muh nghe ko đc,,,lúc đó đang say giấc nồng...(ngũ bụi) ....đi chơi nhìu mất sức wá......hixhix,,,sắp thi típ muh chả học hành khỉ gì hít....kì này chắc nghoẻo sớm wá
  3. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hù hù...nhức đầu, đói bụng, hixhix...đi từ hum wa tới giờ chưa dzìa nhà nữa....hixhix...sáng nay có ai phone cho tui muh nghe ko đc,,,lúc đó đang say giấc nồng...(ngũ bụi) ....đi chơi nhìu mất sức wá......hixhix,,,sắp thi típ muh chả học hành khỉ gì hít....kì này chắc nghoẻo sớm wá
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là iiuu đi rồi. Đến những 3 tuần dù rằng mỗi cuối tuần vẫn về. Nhưng vẫn thấy trống và vắng... Hừ, cái cảm giác chết tiệt mà mình ghét.
    Rồi sau khi iiuu về thì đến lượt mình đi 3 tuần. Mà cái chính quan trọng là mình đi thì chẳng có vụ cuối tuần sẽ về. Chắc lúc đó sẽ vật vã luôn... Hừ, tương lai thấy mờ mịt nhờ!?
    Tình hình là dạo này sắm sửa nhiều quá! Phí không biết bao nhiêu xiền vào toàn những thứ không đâu vào đâu. Đã thế lại còn nhận được nhiều quà Tết quá, ngại! Hik, sao cái số mình cứ khổ vì chuyện quà cáp thế nhở? Tặng quà cũng khổ và nhận quà cũng khổ. Cái số khốn nạn chưa?
    Nhưng tình hình chung là đang không được ổn định cho lắm. Mặc dù đã cảm thấy vị trí quan trọng của iiuu đang dần được khẳng định. Cái kiểu như bị bỏ lăn lóc lâu quá rồi, tự dưng lại được care mọi thứ đâm ra thấy... không bình thường.
    Tình hình tiếp là biết thêm một con vẹo ghét mình, trong khi mình lại đek biết nó là con quái nào. Đến là vui... Hô hô...
    Thôi tình hình là tối nay một mình, chậu đồ đầy nhóc còn chưa sờ đến, phòng còn chưa dọn, bụi giăng tứ tung theo chiều mạng nhện, rồi còn cái đống tài liệu vừa được vứt vào mặt... Ặc ặc... Chắc chết. Nhưng thôi ko sao, tính lạc quan lại có dịp hữu dụng... Ồ lế...
    Lượn về cho trong nước, tắm một phát, giặt giũ lao động tay chân cho khoẻ người, dọn dẹp cho khoẻ cơ, tốt cho sức khoẻ. Tối sẽ vừa nhai tài liệu vừa... cháp cháp mấy thứ linh tinh vừa mua là OK... Good Idea!
    Tình hình là tối nay có ai lên 111 không nhở? Em sẽ lượn qua đó một tí đòi nợ... Hè...
  5. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là iiuu đi rồi. Đến những 3 tuần dù rằng mỗi cuối tuần vẫn về. Nhưng vẫn thấy trống và vắng... Hừ, cái cảm giác chết tiệt mà mình ghét.
    Rồi sau khi iiuu về thì đến lượt mình đi 3 tuần. Mà cái chính quan trọng là mình đi thì chẳng có vụ cuối tuần sẽ về. Chắc lúc đó sẽ vật vã luôn... Hừ, tương lai thấy mờ mịt nhờ!?
    Tình hình là dạo này sắm sửa nhiều quá! Phí không biết bao nhiêu xiền vào toàn những thứ không đâu vào đâu. Đã thế lại còn nhận được nhiều quà Tết quá, ngại! Hik, sao cái số mình cứ khổ vì chuyện quà cáp thế nhở? Tặng quà cũng khổ và nhận quà cũng khổ. Cái số khốn nạn chưa?
    Nhưng tình hình chung là đang không được ổn định cho lắm. Mặc dù đã cảm thấy vị trí quan trọng của iiuu đang dần được khẳng định. Cái kiểu như bị bỏ lăn lóc lâu quá rồi, tự dưng lại được care mọi thứ đâm ra thấy... không bình thường.
    Tình hình tiếp là biết thêm một con vẹo ghét mình, trong khi mình lại đek biết nó là con quái nào. Đến là vui... Hô hô...
    Thôi tình hình là tối nay một mình, chậu đồ đầy nhóc còn chưa sờ đến, phòng còn chưa dọn, bụi giăng tứ tung theo chiều mạng nhện, rồi còn cái đống tài liệu vừa được vứt vào mặt... Ặc ặc... Chắc chết. Nhưng thôi ko sao, tính lạc quan lại có dịp hữu dụng... Ồ lế...
    Lượn về cho trong nước, tắm một phát, giặt giũ lao động tay chân cho khoẻ người, dọn dẹp cho khoẻ cơ, tốt cho sức khoẻ. Tối sẽ vừa nhai tài liệu vừa... cháp cháp mấy thứ linh tinh vừa mua là OK... Good Idea!
    Tình hình là tối nay có ai lên 111 không nhở? Em sẽ lượn qua đó một tí đòi nợ... Hè...
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao ...
    Lúc này sao hay lên online một mình nhỉ ?
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao ...
    Lúc này sao hay lên online một mình nhỉ ?
  8. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cha nóa !!! ol đêm down mí bài hát mừ cũng ko được, tốn xiền!!!bực
    Hic cái list tối om, chẳng cóa ai chát, thui ngủ dưỡng sức sướng hơn
  9. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cha nóa !!! ol đêm down mí bài hát mừ cũng ko được, tốn xiền!!!bực
    Hic cái list tối om, chẳng cóa ai chát, thui ngủ dưỡng sức sướng hơn
  10. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hơ? hơ?,tại sao vư?a hút thuốc vư?a uống cafe thì lại bị chết nhanh hơn nhỉ.Thế thì phải vừa uống vừa nhai singum rùi .
    Thứ 4 với thứ 5 này,12 và 13 này,có ai có hứng thú thì lên 39 Trần Cao Vân coi RShow đê.Rủ là rủ zị thui chứ chắc là ko hẹn hò gì rùi....Thông báo tới toàn thể bà con zị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này