1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hơ? hơ?,tại sao vư?a hút thuốc vư?a uống cafe thì lại bị chết nhanh hơn nhỉ.Thế thì phải vừa uống vừa nhai singum rùi .
    Thứ 4 với thứ 5 này,12 và 13 này,có ai có hứng thú thì lên 39 Trần Cao Vân coi RShow đê.Rủ là rủ zị thui chứ chắc là ko hẹn hò gì rùi....Thông báo tới toàn thể bà con zị
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    phew...thi xong 1 môn rùi....còn...7 môn nữa....cố lên....xong rồi sẽ đi chơi thoải mái...
    nhớ người í quá dù mới gặp cách đây có 3h ah!!!
    mai chị đi Thái Lan ùi....hết người cãi lộn...buồn....hỏng biết có ai rảnh tối tối chọc mình tức,mình chửi cho xả...strees k nữa!!!
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    phew...thi xong 1 môn rùi....còn...7 môn nữa....cố lên....xong rồi sẽ đi chơi thoải mái...
    nhớ người í quá dù mới gặp cách đây có 3h ah!!!
    mai chị đi Thái Lan ùi....hết người cãi lộn...buồn....hỏng biết có ai rảnh tối tối chọc mình tức,mình chửi cho xả...strees k nữa!!!
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại mấy bài xưa nhớ kỉ niệm cũ quá !!! Kỉ niệm mới đẹp làm sao , dù có buồn nhưng vẫn cứ đẹp . Chẳng hiểu sao những lúc như thế này lại thấy mình hạnh phúc biết mấy , lại thấy nhớ bạn bè tha thiết ... Mỗi bài là một cảm xúc chẳng cái nào giống cái nào , hay thật , chẳng có cái gì có thể tả được , thậm chí có sống lại lúc đó cũng chẳng thể nào có cái cảm giác tuyệt tới vậy . Không biết mình có phải loại người hay nghĩ về quá khứ không nữa .
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại mấy bài xưa nhớ kỉ niệm cũ quá !!! Kỉ niệm mới đẹp làm sao , dù có buồn nhưng vẫn cứ đẹp . Chẳng hiểu sao những lúc như thế này lại thấy mình hạnh phúc biết mấy , lại thấy nhớ bạn bè tha thiết ... Mỗi bài là một cảm xúc chẳng cái nào giống cái nào , hay thật , chẳng có cái gì có thể tả được , thậm chí có sống lại lúc đó cũng chẳng thể nào có cái cảm giác tuyệt tới vậy . Không biết mình có phải loại người hay nghĩ về quá khứ không nữa .
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    eheheh, muốn có người chọc tức ah ? dễ lắm, phone cho tui đi rùi tui chọc cho tức điên lên cho, ekekeke, thi hết 3 môn học bài rồi nên đang rảnh rang nè.
    mẹ ơi còn tới 6 môn nữa, mà thôi chả sao ! toàn là vấn đáp với đề mở ko ! tệ lắm cũng phải 7-8 chứ kekeke (hơi bị.........)
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    eheheh, muốn có người chọc tức ah ? dễ lắm, phone cho tui đi rùi tui chọc cho tức điên lên cho, ekekeke, thi hết 3 môn học bài rồi nên đang rảnh rang nè.
    mẹ ơi còn tới 6 môn nữa, mà thôi chả sao ! toàn là vấn đáp với đề mở ko ! tệ lắm cũng phải 7-8 chứ kekeke (hơi bị.........)
  8. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết type cai gì nữa bây giờ
  9. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết type cai gì nữa bây giờ
  10. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...dzợ tui mới ở tù ra...tụi nghiệp...ngừ bụi bặm ko à...mệt nhoài cả buổi sáng...sáng mới thi xong...bi giờ nghĩ tới 18/1 mới đi thi...lại...mong rằng con sẽ wa đc kí ải này...Mô Phật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này