1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...dzợ tui mới ở tù ra...tụi nghiệp...ngừ bụi bặm ko à...mệt nhoài cả buổi sáng...sáng mới thi xong...bi giờ nghĩ tới 18/1 mới đi thi...lại...mong rằng con sẽ wa đc kí ải này...Mô Phật
  2. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang không hiểu được cảm giác của mình. Cái cảm giác này gọi là lơ lửng hử? Không hẳn buồn, không hẳn vui, không hẳn cô đơn, cũng chẳng phải cô độc. Chỉ là lơ lửng... chông chênh... Thế thôi...
    Tình hình là đã qua SN First Love, thi thoảng cũng không hiểu được là tại sao mình có thể quên SN của mình, nhưng SN của người ta thì lại nhớ rõ đến thế! Có lẽ tại vì nó không phải là của mình nên nhớ... hà hà... Cái lí luận kiểu này dễ đau đầu.
    Tình hình là nhắc đến đau đầu, lại nhớ đến cái câu "nhức đầu" của cậu bạn ở Mẽo. Cứ mỗi lần hỏi câu gì hơi khó trả lời một tí, hơi private một tí, hắn lại hét ầm lên "hỏi câu gì khó thế? Nhức đầu. Cốc cho một bây giờ chứ lị!"... Riết, đâm nghiền. Mỗi trưa lại kì cạch online, tra tấn lỗ tai bằng cái headfone chỉ để nghe cái giọng đòi cốc đầu dễ thương của hắn.
    Tình hình là lúc chiều thấy thằng bé con chiều bò lên nhăn răng ra cười nhăn nhở. "Em đang phởn chị ạ!" là toét miệng ra. Thấy mình nhẹ nhõm, trái tim như dỡ bỏ đi được một chút nặng nề. Cái nặng nề không tên mấy ngày qua cứ thít chặt lấy mình từng chút một khi không có tin tức của thằng bé. Đơn giản, mình nghĩ là mình yêu cậu bé con đấy như cậu em trai mình. Thân thiết, gần gũi, đâu nhất thiết cứ phải là ruột thịt...
    Tình hình chuối củ là trưa vừa mò đầu lên. Bụp vèo... 6 nhát... 6 cái windows mở vèo, cười nhăn nhở cả. Toàn con giai... Số mình chẳng chơi được với con gái. Toàn cái list nick thì 1/10 mới là nick của con gái, mà tổng số thì chỉ có 30 cái nick trong list. He he... Nick vãi nhiều!
    Tình hình nữa là vừa đi măm măm đông xương về, lại còn quất bụp một nhát hết cốc chè to oạch đầy ứ ự. Giờ thì no không nuốt nổi cơm nữa. Tối còn cái hẹn cá viên chiên. Dạo này mình giỏi dzụ dzỗ vãi... à mà lúc nãy mình giả xiền mà... Hê hê
    Tình hình là đang tính ngày... Còn 2 ngày nữa iiuu về. 17 ngày nữa mình go out... Hừm... Chẹp chẹp... Tình hình là buồn, cô đơn, không hẳn làm mình muốn khóc, mà làm cho mình không biết phải làm gì... Thi thoảng lại thế này thì tạch... Thôi... Ráng nghĩ đến vụ cá viên chiên tối nay đi đã vậy... Ít ra thì nghĩ đến khoảng thời gian sắp bận rộn cho mình cảm giác mình vẫn sống, hơn là cảm giác trống rỗng...
  3. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang không hiểu được cảm giác của mình. Cái cảm giác này gọi là lơ lửng hử? Không hẳn buồn, không hẳn vui, không hẳn cô đơn, cũng chẳng phải cô độc. Chỉ là lơ lửng... chông chênh... Thế thôi...
    Tình hình là đã qua SN First Love, thi thoảng cũng không hiểu được là tại sao mình có thể quên SN của mình, nhưng SN của người ta thì lại nhớ rõ đến thế! Có lẽ tại vì nó không phải là của mình nên nhớ... hà hà... Cái lí luận kiểu này dễ đau đầu.
    Tình hình là nhắc đến đau đầu, lại nhớ đến cái câu "nhức đầu" của cậu bạn ở Mẽo. Cứ mỗi lần hỏi câu gì hơi khó trả lời một tí, hơi private một tí, hắn lại hét ầm lên "hỏi câu gì khó thế? Nhức đầu. Cốc cho một bây giờ chứ lị!"... Riết, đâm nghiền. Mỗi trưa lại kì cạch online, tra tấn lỗ tai bằng cái headfone chỉ để nghe cái giọng đòi cốc đầu dễ thương của hắn.
    Tình hình là lúc chiều thấy thằng bé con chiều bò lên nhăn răng ra cười nhăn nhở. "Em đang phởn chị ạ!" là toét miệng ra. Thấy mình nhẹ nhõm, trái tim như dỡ bỏ đi được một chút nặng nề. Cái nặng nề không tên mấy ngày qua cứ thít chặt lấy mình từng chút một khi không có tin tức của thằng bé. Đơn giản, mình nghĩ là mình yêu cậu bé con đấy như cậu em trai mình. Thân thiết, gần gũi, đâu nhất thiết cứ phải là ruột thịt...
    Tình hình chuối củ là trưa vừa mò đầu lên. Bụp vèo... 6 nhát... 6 cái windows mở vèo, cười nhăn nhở cả. Toàn con giai... Số mình chẳng chơi được với con gái. Toàn cái list nick thì 1/10 mới là nick của con gái, mà tổng số thì chỉ có 30 cái nick trong list. He he... Nick vãi nhiều!
    Tình hình nữa là vừa đi măm măm đông xương về, lại còn quất bụp một nhát hết cốc chè to oạch đầy ứ ự. Giờ thì no không nuốt nổi cơm nữa. Tối còn cái hẹn cá viên chiên. Dạo này mình giỏi dzụ dzỗ vãi... à mà lúc nãy mình giả xiền mà... Hê hê
    Tình hình là đang tính ngày... Còn 2 ngày nữa iiuu về. 17 ngày nữa mình go out... Hừm... Chẹp chẹp... Tình hình là buồn, cô đơn, không hẳn làm mình muốn khóc, mà làm cho mình không biết phải làm gì... Thi thoảng lại thế này thì tạch... Thôi... Ráng nghĩ đến vụ cá viên chiên tối nay đi đã vậy... Ít ra thì nghĩ đến khoảng thời gian sắp bận rộn cho mình cảm giác mình vẫn sống, hơn là cảm giác trống rỗng...
  4. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hix hix...tự nhiên hồi sáng hứng chí đi nấu ăn mới ghê chứ. Chỉ 2 món thôi mà sao đoạ đầy thân xác thế không biết??? Giờ mới thấy sao mẹ mình giỏi ghê ...Mẹ ơi, cho con ôm một cái để tỏ lòng ngưỡng mộ mẹ nhe
    Ở nhà chán vật vả, hết quậy PS rùi lại dzác Acad ra... Rùi lang thang lên net. Nghỉ học thì chán, đi học thì cúp.Pó tay luôn.
    Tự nhiên lại thèm cafe ghê. Nghĩ đến cafe lại thấy cú Thằng bạn trời đánh tự nhiên khen mình "đẹp trai hoành tráng" rùi sau đó nhờ trả tiền cafe Không hiểu sao lại tốt bụng trả mới ác.... Đúng là mật ngọt chít vài chục con ruồi
    Khìn quá. Về ngủ thôi....
  5. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hix hix...tự nhiên hồi sáng hứng chí đi nấu ăn mới ghê chứ. Chỉ 2 món thôi mà sao đoạ đầy thân xác thế không biết??? Giờ mới thấy sao mẹ mình giỏi ghê ...Mẹ ơi, cho con ôm một cái để tỏ lòng ngưỡng mộ mẹ nhe
    Ở nhà chán vật vả, hết quậy PS rùi lại dzác Acad ra... Rùi lang thang lên net. Nghỉ học thì chán, đi học thì cúp.Pó tay luôn.
    Tự nhiên lại thèm cafe ghê. Nghĩ đến cafe lại thấy cú Thằng bạn trời đánh tự nhiên khen mình "đẹp trai hoành tráng" rùi sau đó nhờ trả tiền cafe Không hiểu sao lại tốt bụng trả mới ác.... Đúng là mật ngọt chít vài chục con ruồi
    Khìn quá. Về ngủ thôi....
  6. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    From: Beautytrap
    Dạo nì tự nhin buồn thấy gê lun hichic .... Tối học xong xách xe lòng zòng shoppin mừ hổng mua được cái zì hết chơn Thử một bộ váy xinh cùng cực, xoay wa xoay lại trước gương một hùi tự nhin thấy sao mà yểu điệu thế ko bít, hông mua nữa Có xinh cũng đâu ai khen đâu .....
    Nếu ngày mai, mình đi thật xa, không biết được nơi đây có chút gì vấn vương
  7. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    From: Beautytrap
    Dạo nì tự nhin buồn thấy gê lun hichic .... Tối học xong xách xe lòng zòng shoppin mừ hổng mua được cái zì hết chơn Thử một bộ váy xinh cùng cực, xoay wa xoay lại trước gương một hùi tự nhin thấy sao mà yểu điệu thế ko bít, hông mua nữa Có xinh cũng đâu ai khen đâu .....
    Nếu ngày mai, mình đi thật xa, không biết được nơi đây có chút gì vấn vương
  8. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu k thấy "from :beautytrap" nên có chút hiểu nhầm ...Đọc hoài mà ứ hiểu bác Nic này bị gì ấy, sao lại đi mua váy, còn thử nữa mới chít....Giờ thì hiểu rùi...sorry bác Nic
  9. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu k thấy "from :beautytrap" nên có chút hiểu nhầm ...Đọc hoài mà ứ hiểu bác Nic này bị gì ấy, sao lại đi mua váy, còn thử nữa mới chít....Giờ thì hiểu rùi...sorry bác Nic
  10. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1ngày cúi tuần vui vẻ, nhưng chắc chắn ngày mai lại là 1 ngày kin hoàng . Thui kệ pa nó " thà 1 fút huy hoàng rùi chợt tắt" hehé, nghe đâu cúi tháng lày off, sao chưa thấy ai động đậy gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này