1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đêm rồi... học mãi mới được có 2 bài... tự nhiên vui quá ko tập trung được... Ô, người ta iu nhau kìa... nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ, nhưng rồi đã được gì ??? Thôi thì vẫn cứ iu đi khi còn có thể... có khi nào rồi đến lúc trái tim hoá đá và lửa lòng cũng nguội lạnh ??? Chẳng biết... Better get back to my study...hehehe...
  2. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    http://www.petitiononline.com/hauloc/petition.html <<<cái này là cái gì....đọc báo thì biết,zô ký ủng hộ dân chài Việt Nam nào
  3. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    http://www.petitiononline.com/hauloc/petition.html <<<cái này là cái gì....đọc báo thì biết,zô ký ủng hộ dân chài Việt Nam nào
  4. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tao tình cờ bít được mày biến qua Pháp sau khi học ĐH ,tao hơi bất ngờ. Tính luôn mày nữa, chắc lớp mình đi mất 6 nhân, 20 % của lớp rồi còn gì???
    Mày còn nhớ lúc mày đậu ĐH k? Tao đã nói sẽ nhờ mày thiết kế cái quần đùi và áo ba lỗ. Thế mà đến giờ mày vẫn chưa design cái nào cho riêng tao . Tao k biết có fải tao quá vô tình không? Và tao cũng không biết cái thứ tình cảm tao giành cho mày là gì? Nhiều khi tao nghĩ chỉ là con bạn thân, nhiều khi tao lại cảm thấy ...mến mến mày. Pó tay! Tính tao hay giỡn, xưng hô mày tao,nên giờ có sữa lại chắc tao chết quá Thôi thì cái gì đến thì cho nó đến, chèo kéo làm gì nhở?
    Tối qua không hiểu sao mãi đến 4g tao mới ngủ. Tự nhiên nhớ đến Valentine, rồi ngồi đì xai cái thiệp.Tao chợt nhớ mình làm cái này để làm gì nhở? Nghĩ xong tao del luôn. Cũng kì, tao đã tự hứa với mình là không nên dính vào mấy chuyện yêu đương nhằng nhịt ấy, thế mà nhiều khi tao lại không thể không suy nghĩ về nó! Như ta thường nói, bạn kêu thì tao sẵn sàng bỏ bồ theo bạn, tao k bao giờ viện lý do bận để "trốn" đâu. Bọn bây chưi:" có rồi biết con trai"...Biết gì nhỉ? Đến giờ vẫn vậy mà!
    Thôi thì đứa nào cũng già rồi, mỗi đứa có một con đường riêng của mình. Có lẽ những năm tới, những ngày họp lớp do bộ 3 tao tổ chức sẽ không còn đông vui như mọi năm nữa... Với tao, tao sẽ không bao giờ quên cái lớp Axít -Bazơ này đâu... Tao sẽ không quên 31 nhân trong lớp...Tao thề đó...
    Nếu có ngày nào đó họp lớp đông đủ, tao tự tin với bọn bây một điều, tao đã có bạn gái! Cứ đợi đó, tao hứa đó!
    Cầu mong chúa ban phước lành đến bọn bây! Amen!
  5. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tao tình cờ bít được mày biến qua Pháp sau khi học ĐH ,tao hơi bất ngờ. Tính luôn mày nữa, chắc lớp mình đi mất 6 nhân, 20 % của lớp rồi còn gì???
    Mày còn nhớ lúc mày đậu ĐH k? Tao đã nói sẽ nhờ mày thiết kế cái quần đùi và áo ba lỗ. Thế mà đến giờ mày vẫn chưa design cái nào cho riêng tao . Tao k biết có fải tao quá vô tình không? Và tao cũng không biết cái thứ tình cảm tao giành cho mày là gì? Nhiều khi tao nghĩ chỉ là con bạn thân, nhiều khi tao lại cảm thấy ...mến mến mày. Pó tay! Tính tao hay giỡn, xưng hô mày tao,nên giờ có sữa lại chắc tao chết quá Thôi thì cái gì đến thì cho nó đến, chèo kéo làm gì nhở?
    Tối qua không hiểu sao mãi đến 4g tao mới ngủ. Tự nhiên nhớ đến Valentine, rồi ngồi đì xai cái thiệp.Tao chợt nhớ mình làm cái này để làm gì nhở? Nghĩ xong tao del luôn. Cũng kì, tao đã tự hứa với mình là không nên dính vào mấy chuyện yêu đương nhằng nhịt ấy, thế mà nhiều khi tao lại không thể không suy nghĩ về nó! Như ta thường nói, bạn kêu thì tao sẵn sàng bỏ bồ theo bạn, tao k bao giờ viện lý do bận để "trốn" đâu. Bọn bây chưi:" có rồi biết con trai"...Biết gì nhỉ? Đến giờ vẫn vậy mà!
    Thôi thì đứa nào cũng già rồi, mỗi đứa có một con đường riêng của mình. Có lẽ những năm tới, những ngày họp lớp do bộ 3 tao tổ chức sẽ không còn đông vui như mọi năm nữa... Với tao, tao sẽ không bao giờ quên cái lớp Axít -Bazơ này đâu... Tao sẽ không quên 31 nhân trong lớp...Tao thề đó...
    Nếu có ngày nào đó họp lớp đông đủ, tao tự tin với bọn bây một điều, tao đã có bạn gái! Cứ đợi đó, tao hứa đó!
    Cầu mong chúa ban phước lành đến bọn bây! Amen!
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hum bữa CN đang học bài chẳng hỉu sao lại bùn bùn lôi giấy ra vẽ,jhì,mà lôi giấy ra xong chẳng bít nên vẽ gì,thía là là vẽ vời lung tung,và hình như mình đang vẽ đôi mắt ấy,1 đôi mắt làm mình bùn nhìu lắm,tại sao lại như vậy nhỉ???Ta vẫn nhớ đôi mắt ấy đã hỏi ta tại sao ta chỉ vẽ chì thui mà ko vẽ bằng màu,nói sao nhỉ,ta ko thích mà có lẽ vì ta vẽ màu ko đẹp và cũng có lẽ nêu vẽ màu thì gam màu of ta một là rất nóng hai là rất lạnh còn thứ ba có lẽ là rất buồn....Ta còn nhớ hồi ta phá nguyện tuýp màu tím of H,H bảo sao bà thích màu tím thía nhỉ?Uh tui là dzị đó...H bảo ko bao giờ cho ta mựon màu vẽ nữa,mà cho ta mựơn màu vẽ cũng chnẳg sao vì chỉ hết có mỗi màu tím mà thui,hì...
    Vẽ xong rùi lại tự nhiên thấy mình khìn,vẽ xấu ìn,chán,hình như khi con người ta ko thích và đang có tâm trạng bùn thì bức vẽ chán lắm nhỉ...đôi mắt trong hình cứ nhìn ta như muốn hỏi 1 điều gì đó mà ta ko hiểu cũng chẳng muốn hỉu,nhảm...Ngày mai la SN of đôi mắt ấy,đôi mắt hỏi ta có rảnh ko,ta bảo ko rùi tự dưng ta lại thấy bùn,tại sao ta lại vậy nhỉ,uh mà như thía tốt hơn,những gì ta đã thấy hum Noel đã đủ cho ta wuyết dịnh tất cả,mà wuyết định gì nhỉ khi từ lâu ta đã wên,mà ta có wên chưa nhỉ???Ta bảo với him tết này ta sẽ dẩn bạn ta về cho him koi,him bảo him chớ,uh cứ chờ,1 lới nói dối vô vị,chán....
    Một nét chì,một màu bùn nó làm nên điều gì nhỉ???
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hum bữa CN đang học bài chẳng hỉu sao lại bùn bùn lôi giấy ra vẽ,jhì,mà lôi giấy ra xong chẳng bít nên vẽ gì,thía là là vẽ vời lung tung,và hình như mình đang vẽ đôi mắt ấy,1 đôi mắt làm mình bùn nhìu lắm,tại sao lại như vậy nhỉ???Ta vẫn nhớ đôi mắt ấy đã hỏi ta tại sao ta chỉ vẽ chì thui mà ko vẽ bằng màu,nói sao nhỉ,ta ko thích mà có lẽ vì ta vẽ màu ko đẹp và cũng có lẽ nêu vẽ màu thì gam màu of ta một là rất nóng hai là rất lạnh còn thứ ba có lẽ là rất buồn....Ta còn nhớ hồi ta phá nguyện tuýp màu tím of H,H bảo sao bà thích màu tím thía nhỉ?Uh tui là dzị đó...H bảo ko bao giờ cho ta mựon màu vẽ nữa,mà cho ta mựơn màu vẽ cũng chnẳg sao vì chỉ hết có mỗi màu tím mà thui,hì...
    Vẽ xong rùi lại tự nhiên thấy mình khìn,vẽ xấu ìn,chán,hình như khi con người ta ko thích và đang có tâm trạng bùn thì bức vẽ chán lắm nhỉ...đôi mắt trong hình cứ nhìn ta như muốn hỏi 1 điều gì đó mà ta ko hiểu cũng chẳng muốn hỉu,nhảm...Ngày mai la SN of đôi mắt ấy,đôi mắt hỏi ta có rảnh ko,ta bảo ko rùi tự dưng ta lại thấy bùn,tại sao ta lại vậy nhỉ,uh mà như thía tốt hơn,những gì ta đã thấy hum Noel đã đủ cho ta wuyết dịnh tất cả,mà wuyết định gì nhỉ khi từ lâu ta đã wên,mà ta có wên chưa nhỉ???Ta bảo với him tết này ta sẽ dẩn bạn ta về cho him koi,him bảo him chớ,uh cứ chờ,1 lới nói dối vô vị,chán....
    Một nét chì,một màu bùn nó làm nên điều gì nhỉ???
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Sướng sướng...có ngừ pao đi nhậu...hé hé
  9. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Sướng sướng...có ngừ pao đi nhậu...hé hé
  10. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hum nay, trời rất lạnh nhưng mình cảm thấy rất ấm, vui quá zạy là tiến thêm 1 bước nữa, cố lên ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này