1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, spam tí.
    Angie thấy thường thường là những ai tự nhận mình là SỐNG NỘI TÂM thì chả hề là người như vậy. Hì hì, yên tâm đê, thằng nào mà SỐNG NỘI TÂM thật sự thì không TỰ NHẬN rằng mình sống nội tâm đâu.
    Hoặc giả người càu nhàu rằng, Mọi người cho rằng tao PHỨC TẠP, nhưng tao thấy tao cực kỳ ĐƠN GIẢN ấy chứ! thì thật ra làm sao mà là người ĐƠN GIẢN được? Kẻ nào đơn giản (simplistic) ắt không thể có trong đầu ý niệm về cái sự phức tạp hay đơn giản ở một con người, chứ đừng nói mà mở miệng để nói về hai cái sự ấy.
    SỐNG NỘI TÂM thì khác với NHÚT NHÁT, KHÔNG SOCIABLE. Mà nhút nhát hay không sociable thì nhất định không phải là Blue. Còn sống nội tâm thì càng không dính tới Blue.
    Yên tâm đê. Ke ke.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 19/08/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn buồn. Chán nản. Trùi, lại cảm thấy mình phải vật lộn một mình. Rồi lại cảm thấy muốn dẹp hết đi. Danh không chính, thì ngôn không thuận. Buông tay ra là nhẹ lòng. Vậy sao mình mãi trói mình vào cái mớ nghiệp chướng đó?
    Trùi, nhìn mấy cái hình chụp. Lạ cái là có cái nhìn mình y như hồi 20, xinh ghê. Hé hé hé. Ừa, nhưng nó có lẫn với cái nét của cả tuổi ba mươi. Hì hì. Kệ nó. Miễn xinh là okay. Mặt mình vốn có bao giờ ăn ảnh? Mà hình như từng nét hình thì vẫn là tuổi 20 nhưng cái phong cách của cả người thì đã là 30?
    Hơ...Mai là Chủ Nhật...chỉ có mỗi một việc lớn và hai việc nhỏ thôi. Ráng ít nhất thì làm xong 2 việc, để thứ Hai còn lo chuyện khác...
    Việc của ngày hôm nay đã làm xong, cùng với một mớ procrastination như lệ thường...cùng với một bài học nhớ đời. Bài học ngọt lắm, ngọt như đường, nhưng mà thấm thía chẳng thua gì những bài học khó nuốt khác. Hóa ra, không cứ là bài học thì phải đắng nghét.
    Nghe tí nhạc, đọc tí sách nữa và ngủ thôi...
    Mai là Chủ Nhật. Mai có công chuyện. Mai nhé. Hôm nay tự thưởng mình một ngày chỉ làm mỗi một việc thôi...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 19/08/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn buồn. Chán nản. Trùi, lại cảm thấy mình phải vật lộn một mình. Rồi lại cảm thấy muốn dẹp hết đi. Danh không chính, thì ngôn không thuận. Buông tay ra là nhẹ lòng. Vậy sao mình mãi trói mình vào cái mớ nghiệp chướng đó?
    Trùi, nhìn mấy cái hình chụp. Lạ cái là có cái nhìn mình y như hồi 20, xinh ghê. Hé hé hé. Ừa, nhưng nó có lẫn với cái nét của cả tuổi ba mươi. Hì hì. Kệ nó. Miễn xinh là okay. Mặt mình vốn có bao giờ ăn ảnh? Mà hình như từng nét hình thì vẫn là tuổi 20 nhưng cái phong cách của cả người thì đã là 30?
    Hơ...Mai là Chủ Nhật...chỉ có mỗi một việc lớn và hai việc nhỏ thôi. Ráng ít nhất thì làm xong 2 việc, để thứ Hai còn lo chuyện khác...
    Việc của ngày hôm nay đã làm xong, cùng với một mớ procrastination như lệ thường...cùng với một bài học nhớ đời. Bài học ngọt lắm, ngọt như đường, nhưng mà thấm thía chẳng thua gì những bài học khó nuốt khác. Hóa ra, không cứ là bài học thì phải đắng nghét.
    Nghe tí nhạc, đọc tí sách nữa và ngủ thôi...
    Mai là Chủ Nhật. Mai có công chuyện. Mai nhé. Hôm nay tự thưởng mình một ngày chỉ làm mỗi một việc thôi...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 19/08/2008
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thế là đi toi cái ngày CN tươi đẹp của mình. MK thật!
    Thôi, không sao, nuốt xuống. Mình nuốt được nhiều lần rồi thì còn nuốt được nhiều nữa.
    Mai không cần phải làm cái quái gì cả. Cứ tự nhiên chơi cái gì mà mình thích, kệ cha cái gì ra sao thì ra.
    Bây giờ cũng không cần phải ngủ nữa. Cứ chơi Alchemy cho sướng cái đã. Không cần quan tâm cái gì nữa hết.
    Đời mình, mình không tự phá nát đi mà để cho kẻ khác phá đi thì chỉ có thể tự nhận xét đúng một chữ mà KP từng nói: Ngu.
    Nhân tiện, dạo lâu nay không thấy anh Hai KP xuất hiện. Hy vọng anh Hai vẫn vui khỏe, học giỏi, thì đậu bla bla.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thế là đi toi cái ngày CN tươi đẹp của mình. MK thật!
    Thôi, không sao, nuốt xuống. Mình nuốt được nhiều lần rồi thì còn nuốt được nhiều nữa.
    Mai không cần phải làm cái quái gì cả. Cứ tự nhiên chơi cái gì mà mình thích, kệ cha cái gì ra sao thì ra.
    Bây giờ cũng không cần phải ngủ nữa. Cứ chơi Alchemy cho sướng cái đã. Không cần quan tâm cái gì nữa hết.
    Đời mình, mình không tự phá nát đi mà để cho kẻ khác phá đi thì chỉ có thể tự nhận xét đúng một chữ mà KP từng nói: Ngu.
    Nhân tiện, dạo lâu nay không thấy anh Hai KP xuất hiện. Hy vọng anh Hai vẫn vui khỏe, học giỏi, thì đậu bla bla.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chán đời. Ráng làm xong việc cần làm chứ! Hic, 3 cái deadline nhỏ. 1 cái deadline nhỏ ngày mai. Thêm 1 cái lớn vào ngày mai. Và chừng 5-6 cái nhỏ nhỏ nữa. Hic.
    Ăn mì gói nào. Ăn mì gói ''lấy sức'' nào.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 19/08/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chán đời. Ráng làm xong việc cần làm chứ! Hic, 3 cái deadline nhỏ. 1 cái deadline nhỏ ngày mai. Thêm 1 cái lớn vào ngày mai. Và chừng 5-6 cái nhỏ nhỏ nữa. Hic.
    Ăn mì gói nào. Ăn mì gói ''lấy sức'' nào.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 19/08/2008
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thua non còn hơn thua già.
    Câu này lúc nào mẹ cũng nhắc đi nhắc lại. Chắc tại vậy mà cái tính mình nó ít liều, lúc nào cũng chọn cái sự chắc ăn chứ không chọn mối lợi lớn.
    Cái tính sợ hãi, cái tính không dám mạo hiểm đó cũng còn phải sửa nhiều mới bớt đi...
    Buồn quá đi. Hic. Và sợ nữa. Vì mình biết ngày mai mình sẽ làm gì mà. Mình sẽ làm điều sai. Từ sai một cho đến sai mười. Để không còn quay đầu lại được. Hì hì, thật chẳng sai, người ta không buồn khi biết sự thật, người ta chỉ buồn trước và sau khi biết sự thật mà thôi.
    Chán chả muốn làm gì. Chán kiểu này cũng phải 2-3 bữa nữa mới hết...Chán. Chán. Chán.
    Buồn. Tủi thân. Ngán ngẩm. Làm quấy quá cho xong, cho mau chấm dứt thôi. Chẳng mong cái gì hay ho nữa, chỉ mong sao cho sớm chấm dứt. Chán ngán.
    Ngày mai đặt chỉ tiêu cua một anh chàng chơi cho ''tiêu sầu'' nào.
    Cái điện thoại của mình á, câu chào của nó là Carpe Diem, Angie! mà...Carpe diem cái nào. Có cái quái gì là quan trọng đâu?
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 19/08/2008
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thua non còn hơn thua già.
    Câu này lúc nào mẹ cũng nhắc đi nhắc lại. Chắc tại vậy mà cái tính mình nó ít liều, lúc nào cũng chọn cái sự chắc ăn chứ không chọn mối lợi lớn.
    Cái tính sợ hãi, cái tính không dám mạo hiểm đó cũng còn phải sửa nhiều mới bớt đi...
    Buồn quá đi. Hic. Và sợ nữa. Vì mình biết ngày mai mình sẽ làm gì mà. Mình sẽ làm điều sai. Từ sai một cho đến sai mười. Để không còn quay đầu lại được. Hì hì, thật chẳng sai, người ta không buồn khi biết sự thật, người ta chỉ buồn trước và sau khi biết sự thật mà thôi.
    Chán chả muốn làm gì. Chán kiểu này cũng phải 2-3 bữa nữa mới hết...Chán. Chán. Chán.
    Buồn. Tủi thân. Ngán ngẩm. Làm quấy quá cho xong, cho mau chấm dứt thôi. Chẳng mong cái gì hay ho nữa, chỉ mong sao cho sớm chấm dứt. Chán ngán.
    Ngày mai đặt chỉ tiêu cua một anh chàng chơi cho ''tiêu sầu'' nào.
    Cái điện thoại của mình á, câu chào của nó là Carpe Diem, Angie! mà...Carpe diem cái nào. Có cái quái gì là quan trọng đâu?
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 19/08/2008
  10. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi giờ này mà cả diễn đàn ko có ai cả >"< mọi người dậy mau >"< dậy dậy dậy >"<
    mở cửa ra cho ánh nắng vào nhà >"<
    cô dạy em tập thể dục buổi sáng
    1,2,3 hít mạnh thở ra hít mạnh thở ra
    1: tay giơ cao lên giời nè
    2: tay giơ ngang bằng vai
    3: tay song song trước mặt
    4: buông cả hai tay
    1,2,3 hít mạnh thở ra hít mạnh thở ra
    ____________________
    WE WILL ROCK YOU
    Queen
    Buddy you?Tre a boy make a big noise
    Playin?T in the street gonna be a big man someday
    You got mud on yo?T face
    You big disgrace
    Kickin?T your can all over the place
    Singin?T
    We will we will rock you
    Buddy you?Tre a young man hard man
    Shouting in the street gonna take on
    The world some day
    You got blood on yo?T face
    You big disgrace
    Wavin?T your banner all over the place
    Singin?T
    We will we will rock you
    Buddy you?Tre an old man poor man
    Pleadin?T with your eyes gonna make you
    Some peace some day
    You got mud on your face
    You big disgrace
    Somebody better put you back in your place

Chia sẻ trang này