1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khá chán và hơi hơi depressed và rất nhiều việc phải làm.
    Thèm đi xem phim, nhưng sợ phim dở.
    Hôm nay đã trốn không làm 2 việc cũng hơi hơi quan trọng.
    Thôi, gắng lên.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 19/08/2008
  2. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online mà không thấy bạn bè! Chán đọc những gì người khác viết nên hôm nay phá lệ, làm 1 bài để cho biết mình tồn tại. Hôm nay lại buồn. Mà cũng không hiểu vì sao lại buồn... Có lẽ vì trời mưa? Lâu lắm rồi không ngắm mưa, cũng như đi dưới mưa... Bởi vậy khi mưa sắp tạnh, đúng lúc hết tiết học thêm (hên quá), quyết định nhớ lại cảm xúc xưa. Mưa mát lạnh, mưa nhè nhẹ, mưa như làm dịu bớt cơn nóng ngày hè... Nhưng 1 việc trước nay chưa từng thấy lại xảy ra! Ngập! Đi bộ về nhà mà có tới 4 chỗ ngập! Đằng nào cũng ướt nên lội qua luôn! Hy vọng là hông bị bệnh. Khung cảnh nên thơ mà lại gặp chuyện này. Chán quá!
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy? Em chưa gặp bao giờ ? Giới thiệu đê ^^
  4. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @LK: nhân vật này có xuất hiện 1 lần trong topic "những ai đang lọ mọ trong box LHP", đc chào đón rất nồng nhiệt sau đó lặn một hơi ko sủi bọt em ạ  Hóa ra chỉ thích đọc bài người khác post thôi hihi  Diễn đàn mà chỉ có vô đọc ko có đóng góp thì cũng chán nhỉ? Theo ý của chị là fải có cho có nhận, có qua có lại, có ...đọc có post..hhihih

    Entry for June 07, 2007 Nguyên văn là nhớ mọi người quá [​IMG]


    Lâu lắm rồi ko tới trường [​IMG] Ở nhà buồn tưởng chết [​IMG] Vật vã như lên cơn thèm thuốc [quote lời 1 ông anh rất đểu [​IMG]]
    Nguyên văn là nhớ Toppers, nhớ HC05TP, nhớ toàn thể các bé BK05 ở các khoa khác mà có quen, đặc biệt là các khoa QLCN và khoa Điện [​IMG] Nhớ các bé A5 LHP [​IMG] Nhớ các bé học khác trường mà có quen, đặc biệt là Y dược và Kinh tế [​IMG] Nói chung là nhớ toàn thể hội bạn đú đởn của Zu [​IMG]
    Chưa thi xong mà đã có biết bao nhiêu kế hoạch rồi: đi MHX này, đi trang trại Lâm Đồng này, đi Đà Lạt đú đởn này, đi nhậu này, đi shoppin này, đi lừa tình này, đi học tất tần tật các tinh hoa văn hóa này : autocad, photoshop, khiêu vũ, làm bánh, nấu ăn, cắm hoa, làm thiệp...blah blah [​IMG]
    Nguyên văn là căm thù cái kì thi này lắm ý [​IMG]
  5. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @Mizu: lý do lặn mất tăm hết sức nhảm nhí: quên password! Sau khi đăng ký nick khác lại tìm ra được "thứ bị lãng quên". Với lại chả có ai nói chuyện nên "lọ mọ" trên diễn đàn cho có tí không khí...
    @LK: vào blog sẽ gặp tui.
  6. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui nổ trời và cũng là một ngày xui tận mạng!
    Té cầu thang, mất 2 miếng da và xém gãy xương sống
    Chẳng thiết học hành nữa.
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vậy là cùng tuổi hử Có phải bạn zề A4 phải ko ?
  8. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    A4 á?
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tóc dài gần bằng năm 13 tuổi.
    Ngày ấy mình cắt tóc ngắn đi, bạn Ng nhà ta cứ nhìn vào lớp mãi, xem thử mình thế nào. Hi hi hi. Mà dạo ấy mình khờ thật, anh chàng dễ thương là vì ba mẹ dạy là phải lịch sự với phái nữ, chứ có phải định cua mình đâu mà mình trốn như trốn hủi vậy. Đáng lẽ mình phải biết quý cái sự hiểu biết là không vì cái dư luận của đám bạn bè mà thiếu cái quan tâm dành cho phái nữ của anh chàng thì mình lại trở thành một trong đám người tạo nên cái áp lực xã hội kỳ cục đó.
    Răng khôn bên trái lại mọc. Cái bên phải ngưng 2 ngày nay rồi. Đá lưỡi vào kiểm tra thì thấy cái bên phải mọc nghiêng chừng...90º.
    Hình chụp điệu điệu nhìn xinh ghê. Hóa ra mình phải mặc áo khoát để che tay cho nó đỡ thấy mập, hè hè. Hì hì, may mắn là cằm mình nhọn nên mập mấy thì mặt vẫn thấy không mập, hí hí, thỉnh thoảng tùy góc độ thì còn thấy xinh.
    Hí hí, chẳng thua Sophie mấy tí. Khè, đời phải có lúc này lúc khác chứ.
    Hôm nay là một ngày bắt đầu rất bình thường, diễn ra rất chán nản, rồi lại xoay ra vui hơn một chút nhờ làm được việc, nhờ có người mỉm cười với mình , rồi lại mừng, rồi lại lo lắng tính toán, rồi lại xìu xìu xuống, rồi lại ngoi lên một tí.
    Đúng như profile của mình ghi, easily affected by all kinds of everything.
    Thôi, may mắn là luôn luôn có những cái dây kéo mình thẳng lại mỗi khi mình hụp xuống hay nhảy lên.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 19/08/2008
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ko anh ... bạn ấy hình như cùng tuổi với em :D

Chia sẻ trang này