1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: ?oEm ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!?. Một lát sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác: ?oTao là bạn trai nó đây, đọc tin này mày phải gặp tao tối nay. Xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm, lưu tin này mày ăn 200 cái đá, trả lời tao mày sẽ ăn tất cả. Không trả lời? Tối nay tao tới nhà mày?b-( <<== hehe 49 gap tru''ng 50 o`y...^O^
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xếp quần áo, nghĩ linh tinh rằng cái kế hoạch 5 năm mình đã xong mấy bận rồi mà sao mình chẳng thấy mình tiến lên phía trước.
    Hôm nay vớ vẩn, lại nghe Tuấn Ngọc. Vẫn cứ như hồi còn mười mấy tuổi, cứ cái gì người ta biết là mình lại không biết. Cái gì càng nhiều người biết, mình lại ít biết. Cũng kỳ lạ. Hình như ăn-ten mình có vấn đề với việc nhận thông tin...Hoặc là bộ lọc mình không hề có vấn đề với việc chặn thông tin.
    Nhớ ngày xưa đánh đàn cho K nghe qua điện thoại, cô nàng cười hì hì, hỏi, Đoàn Chuẩn hả?
    ...Cho đến một ngày mình nghi ngoặc rằng thật sự mình có biết gì hay không, bởi vì, rất kỳ lạ, mình có những lỗ hổng kiến thức, những lổ hổng thông tin bự khủng khiếp...
    Nghĩ đi nghĩ lại, có được bao nhiêu người trên đời này không cho rằng mình khác người? Ừ, thì có mẹ, có chị, nhưng mà 2 người đó thì cũng đâu có...bình thường?
    -Chị thấy em đặc biệt thật đấy! Thật đấy! Chị chẳng gặp ai như em cả!
    -...
    -Mà em này, em cho chị hỏi: Thật ra em muốn làm gì vậy? Chị nhìn em đi làm, chị biết là em không ở lại với nghề lâu đâu. Nhưng mà nếu vậy thì em muốn làm gì? Em có thể làm nhiều thứ mà? Sao em lại ở đây? Em có thể làm được việc này, nhưng mà chắc chắn đó không là điều em muốn làm suốt đời, phải không?

    Chị ạ, buổi chiều thứ Bảy đó chị chắc không hiểu lắm sao em nài nỉ chị đi Highland nhỉ? CN chị không đi làm, em thì vẫn ráng buổi làm việc vội vàng cuối cùng, trước khi đi dạy. Trưa thứ Hai thì chị mới vào, và, chỉ vì em quên cái USB mà em phải quay lại, dù em rất không muốn bước chân vào văn phòng nữa, dù em đã cẩn thận để lên bàn sếp lá thư báo nghỉ đúng vào 13:20, giờ mọi người bắt đầu làm việc lại. Em đã phải quay lại, đủ để kịp cho chị ngạc nhiên lần nữa, Chị ngạc nhiên thật đấy em! Chị biết là em sẽ nghỉ nhưng không ngờ là sớm thế! Chị ngạc nhiên thật đấy!
    Chị dễ ngạc nhiên quá. Chị cũng dễ thấy là em không như người khác quá.
    Lâu dần, em mỏi mệt với những người như chị quá...
    Lâu dần, em đi tìm những người không bao giờ xem em là kẻ khác lạ...
    Em đi tìm những người thấy em đơn giản đúng là người em phải là, sau tất cả những điều em đã trải qua, sau tất cả những suy nghĩ hoàn toàn logic của một con người...
    Thỉnh thoảng, một người bạn lâu năm lại tình cờ nói rằng họ luôn thấy em đặc biệt, em kỳ lạ, em khác với mọi người.
    Đặc biệt? Cái tiếng notorious đó, em xin chỉ nhận phần nghĩa negative chứ không thể nhận cái phần đặc biệt được.
    Bởi vì: Em không có đặc biệt. Em quá sức bình thường.
    Cả đời em phải cố gắng để không rơi xuống hạng tầm thường, nhưng mà em bình thường, em không có đặc biệt.
    Như một phụ nữ xinh đẹp lo lắng rằng những người yêu mình thật ra chỉ yêu sắc đẹp của mình,
    hay như một người đàn ông giàu có lo lắng rằng những người yêu mình thật ra chỉ yêu tiền của mình,
    em cũng lo rằng những người bạn của mình ở lại với mình đến giờ này vì cái điều họ ngộ nhận: Em đặc biệt.
    Ặc.
    Cứ mỗi ngày gặp một con người mới, em lại chuẩn bị tư thế rằng sau 15 phút, sau 1 tiếng, sau 1 ngày, họ sẽ nói rằng em đặc biệt, rằng họ ít gặp ai như em lắm, hoặc tệ hơn nữa, rằng họ chưa gặp ai đặc biệt như em bao giờ.
    Em sẽ nhìn vào mắt họ và mỉm cười, một chút cám ơn và thật nhiều chút giễu cợt rằng, Cái này nghe quen quá. Hình như ai cũng nói mất rồi.
    Dần dần cái cảm ơn vì một lời nhận xét tích cực bị thay bằng cái giễu cợt, cái cynical rằng em thừa biết, rằng em chỉ nhúc nhích một ngón tay là mọi người sẽ thấy em đặc biệt. Ặc.
    Đặc biệt mà không đẻ ra tiền thì cho em xin ạ! Cần quái gì cái tiếng đó?
    Vậy thật ra mọi người ở lại vì điều gì? Vì mình khác lạ? Còn nếu mình không khác lạ?
    Mình đã giật mình khi biết Bình thấy mình từng scare-off nó. Mình tưởng mình tìm được những người không nghĩ mình là kỳ lạ, mà chỉ thật đúng-như-mình-phải-là.
    Sến sịa một chút, rồi phải quay lại công việc và...nồi cháo gà thôi. Giọng TN nghe rất...điêu luyện, đến nỗi có cảm giác rất dễ dàng. Khà khà khà. Cái tài năng làm cho mọi thứ dễ hẳn ra?
    Không biết.
    Hôm nay, mình không thích cái cảm giác trơn tuột khi nghe TN hát, với một sự dễ dàng cao độ.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Classify được chừng 100 cái mail gần nhất.
    Có rất nhiều thư mình chưa trả lời...từ tận tháng 12 năm ngoái...vì mình sợ một vài điều...
    LSQ Đức vẫn gửi mail đều đều cho mình về tất cả các event tại TP HCM...như ngày mình còn đi làm, hăặc thậm chí là còn nhiều hơn...
    Lại nhận được mail nhắn nhe đi ăn tối ngày quốc khánh Mẽo giá rẻ bèo...
    Lúc nãy vừa múc cháo vừa nhớ ra là tụi NXB vẫn chưa gửi sách cho mình, đang tính viết cái mail méc sếp lớn là nhân viên làm ăn kỳ cục thì lúc sau lôi trong bulk ra mail nhắn nhe là mấy lần có người đến nhà gửi sách mà không có mình ở nhà và xin mình cái phone number. Ừm, làm ăn là phải nhiệt tình chứ, dù gì mình cũng có % sẽ là một khách hàng tiềm năng trong những năm sau này mà.
    Đọc lại vài thread email, lui cui viết mấy điều mình từng nghĩ, và vẫn còn nghĩ như vậy.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 19/08/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Lẽ giản đơnđã bao giờ em bóc lịchthấy qua vô nghĩa một ngàyrồi em ghi vào nhật ký:...ngày mai như ngày hôm nay...đã bao giờ em hoảng hốtkhi mình bất lực trước mìnhvà em thấy trong đôi mắtcó gì ứa ravô hìnhnếu có xin em đừng sợthật ra là rất bình thườngtất cả chúng ta đều thếmỗi khi cần được yêu thương.Nguyễn Thế Hoàng Linh
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ặc, ặc.
    Cái gì cũng vậy. Rồi cái gì cũng lại liên quan đến nhau mà thôi. Ặc, bực đến khùng lên.
    Mình đâu phải là đứa không biết nhịn, nhưng mà rồi lẩn quẩn vẫn không thoát ra được, mk thật!
    Lẩn quẩn.
    Bế tắc.
    Mk, mk và mk!
    Chuyện nhỏ cũng có thể cho qua, chuyện lớn cũng có thể cho qua, nhưng mà có thực là cho qua được đâu? Cái gì gì đều dính vào nhau, đâm ra không thể nào thoát hẳn được khỏi cái mớ bòng bong đó. Lâu lâu là có chuyện sinh bực.
    Phải đâu giải quyết hết một lần cho rốt ráo. Mình không có quyền giải quyết, mà mình phải có trách nhiệm chịu đựng mấy thứ lăng nhăng vớ vẩn mỗi khi nó phát sinh. Mk thật! Chết quách đi được thì đã khỏi. Đằng này dở dở ương ương.
    Ặc, có những thứ không có cách giải quyết. Có ém nó xuống thì lâu lâu nó cũng trồi lên. Khổ gì đâu là khổ.
    Bực mình.
    Lần này đã k tính, còn những lần tiếp theo? Mình ráng chịu cực để mai mốt chịu khổ à? Mk thật.
    Cứ muốn búa cho tan nát một cái gì mà thôi. Mk! Mà có búa nát cái nhà này thì cũng sẽ còn có những lần tới phải chịu đựng.
    Để làm cái quái gì?
    Mk, chịu đựng để làm gì?
    Mình được lợi gì từ chuyện đó?
    Ai được lợi gì từ chuyện đó?
    Có ai được lợi gì đâu. Vậy thì làm ơn cho người khác sống với, có được không?
    Mk, đời mình đâu có gì khó khăn vất vả lắm, vậy mà mấy chuyện này làm nó nát bấy ra. Ặc, mk!
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 19/08/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cho béo ú ra, mk!
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 19/08/2008
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã ăn, đã nốc cái thứ coca chết tiệt vào.
    Buồn ngủ. Tí nữa là ngủ thôi.
    Thôi, tức có mà làm gì. Gạt hết qua đi để còn lo biết bao nhiêu là việc.
    Đời là của mình chứ của ai.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 19/08/2008
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có lần cô em-bé hỏi mình tính một năm sống của mình bằng mấy năm sống của người khác. Với mấy thứ kinh nghiệm tồi tệ về những điều extreme thì xem ra mình sống cũng nhiều gấp mấy lần người khác.
    Và mình không muốn bị già đi vì mấy thứ đó đâu. Có tốt đẹp quái gì đâu?
    Hình như trong Khải Hoàn Môn, Ravic đã từng nhận xét là ở cái thời đại này thì cuộc sống của một kẻ tầm thường nhất cũng nhiều chất phiêu lưu hơn chán vạn lần một tiểu thuyết phiêu lưu thời kỳ trước.
    Mình là đứa thân phận bèo bọt, không dám sánh mình với một ai đó sống vào những năm Thế chiến thứ hai, nhưng mà rõ ràng là mình rủi ro chịu nhiều thứ rất kỳ lạ mà có người sống đến tuổi 40-50 vẫn chưa thấy qua bao giờ.
    Buồn thật. Tự nhiên gom hết một lần quăng vô mình.
    Mà nói ra thì chẳng ai thèm tin là có thật, ai cũng nghĩ chắc chẳng đến mức đó đâu. Mà hóa ra càng ngày mình mới càng biết là sự thật còn nhiều hơn mình nghĩ.
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đc set làm mod rồi, mong mọi người giúp đỡ và thông cảm nếu có làm gì phật ý nhé
    Em nhận đc 2 tin nhắn của Angie gửi cho kp về 2 topic của sinbad5767. Xử lí xong rồi nhé.

Chia sẻ trang này