1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Mod mới cái đi chứ nhỉ!
    Cúng hỉ cúng hỉ!
    Làm việc mẫn cán vào nhá LK
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mình tự hỏi lại mình, đúng ra trước giờ mình cũng thấy chính mình ít khi nào tự hào về những thứ xung quanh mình Không hiểu tại sao, những thứ mình không đáng tự hào ấy vốn rất quan trọng. Tự hào về cha mẹ, tự hào về những người thân bên mình mỗi ngày, tự hào về những thứ xung quanh mình. Những niềm tự hào ấy vốn chỉ hiện ra khi mình cảm thấy có lỗi, khi mình chợt nhận ra có điều gì tốt lành, có điều gì ích lợi mang đến với mình. Tại sao thế ?
    Trong khi những thứ mình thừơng nghĩ ngợi thấy đáng để có và đáng để nên thì chỉ có bạn bè. Uhm thì thằng bạn này tốt nè nó hay giúp đỡ mình. Rồi thì cô bạn này tốt đấy, hay an ủi trò truyện với mình.
    Nói về niềm tự hào. Ngẫm thử đi. Ngẫm thật lâu cũng khó có thể nó trừu tượng quá chăng?
    Mình có khi nào tự hào về những điều tốt lành ba mẹ mang lại cho mình không ? Không hề, mình chỉ coi nó là hiển nhiên, uh thì ba mẹ nào cũng thế cả, và rồi niềm tự hào không có thì mình cũng không biết quý trọng và biết ơn. Mình càng lúc càng không sống trong cuộc sống mà không có làm một chuyện gì đó xuất phát từ ba mẹ. Tại sao mình phải cố gắng vươn lên trong khi điều ấy ba mẹ hằng mong mỏi. Mình không biết phải nói gì khi mình đánh mất những thứ tình cảm đơn giản để có lại 1 người con thuở mà mình lúc nào cũng vui vì có ba mẹ ở bên. Giờ phải ân hận thật lòng mà nói nhiều lúc " ba mẹ đi vắng mà con cầm cây đàn con hát ... vì vui " - Ở nhà không bị ai phàn nàn. Rồi hay ăn hiếp thằng em mình nữa. Nhớ hồi nào mới sinh ra nó với mình cạnh tranh nhau từng chút một, kể cả ăn cũng giành Nhưng giờ mình đã uy hiếp được nó về mọi mặt. Chao ôi, buồn Sao mình lại vô tâm thế không biết. Nhiều lúc tĩnh tâm mới nhận ra mái ấm gia đình quan trọng thế nào.
    "Bước tiếp tới bạn hãy cho mình được tự hào với những người thân và mái ấm của mình. "
    Và rồi chính mình, chính niềm tự hào về mình không biết nó có xuất hiện đúng lúc hay không? Mình nên tự hào gì về mình đây? Mình ít khi nào ngẫm mình nên tự hào vì mình học chăm chỉ, mà chỉ thường hay tự hào với mấy thằng bạn rằng mình đã " êh, tao vừa lên 8x con PTV game " rồi đấy ". Nghĩ lại mà thấy chán.
    Tại sao lại đánh mất chính mình như thế chứ Đành phải đi cai thôi. Cai sớm chừng nào tốt chừng đó. Giờ sắp tới lúc quyết định rồi. Ngày xưa mình thế nào Mày bị những thứ phù phiếm, những thứ giải trí công nghệ cao che mù rồi. Hãy nhìn những gương bạn bè tốt xung quanh xem.
    "Hãy cùng giúp đỡ nhau tiến lên và sống với niềm tự hào về bản thân mình."
    Nhưng mình cũng có đôi chút niềm tự hào về tình cảm của mình. Có những con người đã biết, tình cảm của mình cho đi thì không toan tính. Mình cho đi mà không biết đúng hay sai, cho đi mà không cần lấy lại, nhưng mà phải buồn, thậm chí cảm thấy đau khổ trong yếu ớt của một thằng không phải con trai. Nản nhỉ. Nhưng sau mỗi lần bị té ngã mình lại đứng dậy mà sống yêu đời hơn. Càng té thì càng trưởng thành nhở. Những lần sau mình té thì cảm thấy bớt đau hơn. Sống vui tươi hơn.
    "Niềm tự hào về bản thân chính là con đường đưa bạn bươc tới đỉnh cao của cuộc sống.
    Trong cuộc sống có vô số những điều có thể đưa bạn tới con đường đó. "
    Nói chung suy nghĩ mình một người sắp 17 tuổi vào 15/6 này mà vẫn thấy còn non nớt lắm. Uh thì phải vậy thôi, càng trải nghiệm cuộc sống mình mới nhận ra điều này, càng sống thì càng học được thêm nhiều và hiểu thêm nhiều. Phải vậy thôi. Cố gắng lên Khương! Giờ phải nên nhìn xung quanh mình, nghĩ tới những điều mà người khác trao cho mình. Càng phải nên tự hào về những thứ mà cuộc sống trao tặng. Hãy biết tự hào rồi từ ấy sẽ giúp mình cảm thấy quý những gì mình đã làm, phải làm và sẽ làm trong cuộc sống. Cố lên.
    "Bạn hãy thật dũng cảm để bước đi, bạn chính là bạn không có gì để mặc cảm khi kém hơn người khác. "
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đang nhắc khéo đây fải ko?
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ ... đúng roài chị nhớ nhé =)) chúc lời chúc thật hay vào + quà càng giá trị càng tốt
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngủ bù cho 4 ngày liền, ngủ 1 mạch từ 2h chiều đến 10h đêm. Chắc là vì trời mưa to nên mát==> ngủ đã luôn. Trời mưa, bật máy lạnh và đắp chăn Phát hiện ra là mình có khả năng thức khá hơn mình tưởng mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng mà thấy vẫn rất OK, mắt trong veo ko có đỏ ngầu như mấy thằng anh mìnmh, đầu rất chi là clear
    ngày mai tiếp tục chiến đấu 2 em còn lại
    17 thi xong thì 18 bắt đầu học kì hè =))=))=)) bó tay =))=)) chừa cho mình các tật ham hố, thấy bọn nó học vượt cũng đú đởn đăng kí =))=))=))
    Thôi thì hè này tích cực học tập, rèn luyện đạo đức để mai này lớn lên xây dựng đất nước giàu đẹp =))=))=)) Thật là bựa =))=))=))
    Nói theo anh Lenin là: học, học nữa, học mãi hị hị hị
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê MOD ra lệnh cho mình phải chiêu dụ mọi người vào box đông đông =))=))=)) Mình mà chiêu dụ tụi bạn mình vào đây thì hết chỗ để viết nhật kí nhật kọt =))=))=)) hết chỗ để xả xì trét =))=))=)) đứa nào đọc đc những thứ mình đã từng viết chắc cười chết mất vì ko tưởng tượng ra có những lúc bạn Mizu lại thế =))=))=)) góc tâm hùn của ngừi ta :((:((:((
    MOD ơi em hổng chịu đâu =))=))=))
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh rỗi coi lại hết mấy bài trong box [​IMG]
    để hôm nào thi xong có thời gian và tâm huyết sẽ post bài reply [​IMG]
    [​IMG] mãi mãi mình vẫn là đứa ngơ ngác, ngổ ngáo và ngu ngốc [​IMG]
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni ngoan lắm, ngồi chọn lọc tinh hoa của Box mình chiêu dụ khoảng 60 cái nick hs còn trong trường mình có trong tay nhé.
    Quyết tâm trẻ hoá 4rum, mặc dù khả năng thất bại là rất lớn
    Điển hình là 4rum lớp tụi nó còn hay bỏ bê lâu lâu mới xôm tụ nói chi =))
    Chị mizu khoan mừng vội nhé.
    Em trích lọc 1 số bài viết từ trc giờ cho mọi người xem có đc ko, chỉ ngắn thôi, ko có những bài dài ( tiếc là bài của anh FW đa số bài nào cũng dài )
    Diễn đàn trường THPT Lê Hồng Phong TTVNOL.com
    Hì, vậy là qua một thời gian dài mình tham gia diễn đàn và một ngày mình trở thành ban quản trị.
    Diễn đàn Lê Hồng Phong nằm trong diễn đàn lớn là Trái Tim Việt Nam Online.
    Từ lúc tham gia diễn đàn tới giờ, mình càng học được nhiều điều hay, những lời khuyên của những con người mà mình cảm thấy rất đáng yêu, đáng kính và cả đáng làm bạn nữa.
    Những anh chị đều đã ra trường nhưng vẫn còn tâm huyết, vẫn còn đó chỗ để tâm sự, để thảo luận cùng nhau những chủ đề, những câu chuyện và trên hết là những khoảnh khăc trong cuộc sống. Để từ đó, mình học được rất nhiều điều hay, học đc rất nhiều cách để mà ứng xử khi sống. Dù rằng không phải nói mình đủ để sống tốt, nhưng mình dám nói rằng mình đủ để tiến bộ hơn trong cách suy nghĩ và ứng xử trước đây. Cảm ơn mọi người.
    Khác với các diễn đàn khác, của mỗi lớp chẳng hạn, diễn đàn Petrus Ký Lê Hồng Phong ít khi thảo luận những vấn đề chuyên môn đâu. Diễn đàn thú vị ở chỗ như là " 1 quán nhỏ nơi ven đường " để mọi người vào chia sẻ những điều trong suy, trong từng ý nghĩ của từng giây, từng khoảnh khắc trong cuộc sống.
    Những topic với độ dài những năm tháng, không như những topic ở các diễn đàn khác là ngán và dễ bị trôi vào quên lãng ( Nhật kí, Giải Trí, Music, Cuộc sống và những định nghĩa sống khác nhau, Góc thảo luận cafe bàn tròn, Hạnh phúc là gì ? , Nụ hôn - cấm trẻ em dưới 18 tuổi << tham gia vô tư >> ,... và cả Ngày xưa em cua thầy << cái này thì ... A7 cũng sẽ có điều thú vị khi vào đây K cũng hơi shock khi đọc cái này >> etc...
    Theo cách của riêng mình gọi thì là quán trà Hello, quán kem Ý mà những hs lớp mình, trường mình mỗi giờ về đều ghé để ăn kem, uống trà ^^ Những phút giây thoải mái bên nhau với những người bạn. Thật tuyệt và ấm cúng. Và hãy tham gia diễn đàn để có thêm những ngừơi bạn không chỉ biết ăn kem, uống trà với bạn mà còn biết chia sẻ những điều tưởng chừng khó có nơi nào hợp lí hơn. Bạn cũng có thể yêu cầu những bài hát, bất kể VN hay ko đều đc chia sẻ để down về ^^ toàn nhạc chất lượng cao (cung cấp từ anh lucke), những triết lí sống và những quan điểm những ý nghĩ hết sức thâm thuý, đáng để nghe của anh FW...etc... Một nơi rất OK
    Let''s join!
    http://www9.ttvnol.com/forum/lhp.ttvn
    .
    Trích 1 số bài viết
    .
    Vài ý tưởng về hai chữ Ngụy Biện.
    *** Ngụy biện: sử dụng lý lẽ để che giấu cho mục đích hoặc những vấn đề không tốt, lái sự theo dõi của người khác ra khỏi mục đích ban đầu.
    * Vì đâu có ngụy biện?
    - Cơ bản nhất là sự sợ hãi về việc giảm sút hình ảnh của bản thân trong mắt người khác và trong mắt chính mình. Sỹ diện.
    - Lầm lẫn trong lý luận logic, sử dụng lý lẽ không phù hợp.
    - Đánh tráo sự theo dõi của người khác.
    * Có mấy loại ngụy biện?
    - Cố tình, loại này thường xuyên gặp. Cố tình là ngụy biện có chủ đích, bản thân người ngụy biện biết rõ mình ngụy biện.
    - Vô ý, loại này ít gặp hơn. Vô ý là loại ngụy biện do lý luận không hợp lý.
    Trong thực tế, hành động tự ngụy biện, đánh tráo loại ngụy biện cố tình sang vô ý vẫn thường xuyên diễn ra.
    * Làm sao nhận ra sự ngụy biện?
    - Đánh giá hành động.
    - Đánh giá sự mâu thuẫn trong lý lẽ.
    * Ngụy biện có phải là nói dối?
    - Phải và không phải.
    - Phải vì có những người ngụy biện sử dụng lý lẽ giả dối để lý luận.
    - Phải vì ngụy biện là sử dụng những lý lẽ có thể không giả dối nhưng lại không hợp lý cho vấn đề để lấp liếm, che giấu sự thật.
    - Không phải là vì những lý lẽ dùng để lấp liếm thường mang ít nhiều tính đúng đắn.
    * Ngụy biện là dùng cái đúng đắn để che giấu cho một cái sai lầm?
    - Có thể nhận xét như vậy. Cơ bản ngụy biện là một cách đánh lạc hướng.
    * Làm gì với người ngụy biện?
    - Cười thầm trong bụng!
    (Free_wing)
    .
    Cuộc sống ! 2 từ này có nghĩa là rì nhỉ Nó có fải đơn giản là sinh ra lớn lên già đi rồi chít là hít phải vậy ko nhẩy ?? Đối với mỗi người , họ lại có một quan niệm khác nhau về cái mà họ gọi, đó là cuộc sống .Với những người luôn gặp bất hạnh,họ cho cuộc sống thật là bể khổ , với những người luôn gặp may mắn hoặc không bao giờ phải suy nghĩ hay lo lắng về bất cứ điều gì họ cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời và lúc nào họ cũng cười ... Nếu chúng ta chưa hài lòng về cuộc sống của bản thân, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào .. ghen tị với những người may mắn thấy ghét những người không phải chịu 1 cuộc sống phức tạp và đầy dãy sự suy nghĩ như mình ? hoặc trút giận lên một ai đó sau bao nhiêu những strees mà cuộc sống đem lại ? hay là cam chịu và cố gắng vượt qua nó một mình mà không cần sự giúp đỡ của một ai ... Nhưng bất cứ ai, cũng đều có một cuộc sống vui vẻ , không phải lo nghĩ bất kứ chiện rì , hạnh phúc với gia đình , bên người mình yêu thương , và luôn được mỉm cười .Và nếu ai đó muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thì có lẽ, chỉ cần cố gắng sống như những người đang có một cuộc sống hạnh phúc .. gạt bỏ buồn phiền quên đi những lo âu suy nghĩ và cười lên thật tươi ..có thể ban đầu người ta sẽ cảm thấy những cố gắng đó của mình thật bùn kười và gượng ép , nhưng dần, người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn , bởi lẽ, mình đang sống thật vui vẻ cho dù mọi thứ chưa được vừa như ý . Chúng ta luôn luôn có thể không bao giờ phải băn khoăn về 2 thời điểm trong cuộc đời mình.Thời điểm đầu tiên là " Ngày Hôm Qua " , bởi lẽ , " Ngày Hôm Qua" , với những sai lầm, thiếu sót, hay những việc làm không vừa ý, cũng đã khép lại trong quá khứ mà không có gì thay đổi được, bởi lẽ ngày hôm qua đã trôi qua .... Thời điểm thứ hai mà chúng ta cũng không phải băn khoăn và bận tâm tới nó, đó là " Ngày mai " . " Ngày Mai " luôn luôn ở phía trước chúng ta, không ai biết được điều rì sẽ xảy đến trong ngày mai và dù có nhờ thầy bói , cũng không thể đoán được ngày mai , sổ số điện toán sẽ về kon rì ... Và chỉ còn lại một ngày đó là " Ngày Hôm Nay" , với những dự kiến kế hoạch mà bản thân đang thực hiện những cuộc hẹn trong ngày những điều phải làm .Vậy tại sao lại không sống thật tốt , thật vui với " Ngày Hôm Nay " . " Ngày Hôm Nay " đó là " Hiện Tại " , là chứng thực những điều đang xảy đến với chúng ta.Trong tiến anh " Hiện Tại " là " Present " và " Present " còn có nghĩa là "Món Quà " Hãy đón nhận ngày hôm nay, cố gắng làm những gì bản thân có thể , đừng bận tâm bởi một ngày đã qua , cũng đừng lo lắng bởi một ngày chưa tới gần , mà hãy vui vẻ tận hưởng " Ngày Hôm Nay " như một món quà , hãy cố gắng làm những việc mà mình có thể trong ngày hôm nay, trong cuộc sống, trong gia đình, trong tình yêu và cả hạnh phúc
    (mizu)
    .
    Tình ^^ yêu ^^ của ^^ tớ
    Tình yêu của tớ không cao, nếu không muốn nói là thấp hơn tớ cả cái đầu.
    Tình yêu của tớ béo hơn tớ, nhưng nói chung dáng vẫn còn ?ochuẩn? lắm.
    Tình yêu của tớ mắt sáng, da ngăm ngăm mịn màng.
    Tình yêu của tớ mỗi khi cười thì nheo hết đuôi mắt lại, nhưng nụ cười đấy đẹp rực rỡ.
    Tình yêu của tớ tóc đen, dày và óng ả.
    Tình yêu của tớ răng trắng tinh, đều tăm tắp.
    Tình yêu của tớ nấu ăn rất ngon.
    Tình yêu của tớ mỗi ngày đều ôm tớ vào lòng, thủ thỉ kể cho tớ nghe bao nhiêu chuyện trên đời.
    Tình yêu của tớ đêm nào cũng nhắc tớ đi ngủ sớm, dù tớ chẳng chịu nghe bao giờ.
    Tình yêu của tớ trời nắng thì bắt tớ mặc áo khoác, mang nón, đeo găng tay, khẩu trang?.trời mưa thì bắt tớ đem áo mưa.
    Tình yêu của tớ mua thuốc cho tớ khi tớ ốm, nhưng kèm theo đó là 1 trận lải nhải nhức đầu.
    Tình yêu của tớ có thể nói chuyện với tớ về tất cả mọi điều, đặc biệt là tình yêu thích nghe những chuyện?tình yêu của tớ.
    Tình yêu của tớ thích ăn đồ chiên, đồ béo mặc dù những đồ ấy tớ kiên quyết giảm thiểu vì không tốt cho sức khoẻ người yêu của tớ (Chúng tớ hay gây với nhau về chuyện này )
    Tình yêu của tớ thích mua những dụng cụ làm bếp xinh xinh, dù ít khi xài đến nhiều thứ như vậy (Chúng tớ cũng hay gây với nhau về chuyện này )
    Tình yêu của tớ cực thích đi shopping với tớ
    Tình yêu của tớ thỉnh thoảng khi giận dữ thì trông như?phù thủy cưỡi chổi (to be continued?)
    Điều cuối cùng này không bị ảnh hưởng bởi những điều trên:
    Tình yêu của tớ yêu tớ nhất trên đời.
    Tớ cũng yêu tình yêu của tớ nhất trên đời.
    Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, 2007
    (mizu ?" viết về mẹ )
    .
    6 nghich ly khi lam viec cho cac co quan Nha nuoc o VN ta co the tham khao la:
    1. Ai cung co viec lam nhung ko ai lam viec
    2. Ai cung ko lam viec nhung ai cung co luong
    3. Ai cung co luong nhung ko ai du song
    4. Ai cung ko du song nhung ai cung song
    5. Ai cung song nhung ko ai hai long
    6. Ai cung ko hai long nhung ai cung gio tay "dong y"
    (miao)
    .
    Tình yêu theo độ tuổi
    Người Hy Lạp cổ đại chia tình yêu ra nhiều loại: Tình yêu-trò chơi, tình yêu-********, tình yêu-bạn hữu, tình yêu dựa vào lòng biết ơn và kính trọng... Ngày nay, tình yêu còn được phân chia theo độ tuổi Như vậy, trong cuộc đời, bạn có thể trải qua nhiều dạng tình yêu và bạn sẽ chuyển từ loại tình yêu này sang loại khác. Bài viết dưới đây phân tích sự khác biệt đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ rằng trong tâm lý học, mỗi một quy tắc đều có 99% trường hợp ngoại lệ...
    TÌNH YÊU-BI KỊCH (14-17 TUỔI) .- Các chuyên gia về hôn nhân hoài nghi sự chân thực và độ bền vững của mối tình trẻ con Romeo và Juliette. Người ta thử tưởng tượng rằng hai gia đình này đối xử rộng lượng hơn với đôi trẻ và cho họ được cưới nhau. Rồi Juliette mang thai và sinh con, cô không còn ca hát và khiêu vũ dưới ánh trăng, thân hình phát phì, mặt mũi xanh tái, trở nên thiểu não; còn Romeo dần dần tặng thưởng cho các chị bếp và người hầu những đứa con... Vậy thì, người ta nhận định, đối với họ, cái chết vẫn tốt hơn cuộc sống như vừa kể. Mối tình đầu không phải là tình yêu vì tình yêu và cũng không phải là tình yêu dành cho một người cụ thể, mà là tình yêu bản thân mình. Loại tình yêu này xuất hiện trong khoảng 14-17 tuổi. Tình yêu tuổi thiếu niên có đặc điểm là niềm tin mù quáng và say mê đối tượng một cách mù quáng như với bản thân mình. Cách duy nhất để trải qua tình yêu - bi kịch một cách dễ dàng tối đa chỉ đơn giản là sống tình yêu đó. Hãy đón nhận tất cả. Làm sao bạn có thể xoay xở được nếu thiếu một người bạn có kinh nghiệm, hiểu biết? Nếu đó là người mẹ thì thật là tốt. Nhưng đó cũng có thể là bạn cùng tuổi, anh, chị hoặc thậm chí là bà.
    TÌNH YÊU?"SỰ SAY MÊ (18-22 TUỔI).- Ở độ tuổi này, bạn sẽ thường nghe nói: ?oPhải như thế này... như thế này...?. Sau đó là danh sách những tính cách cần thiết bạn phải có. Sai lầm chủ yếu của lứa tuổi này không phải là yêu ai đó, mà là lấy một người khá giả làm chồng. Sai lầm là ở chỗ những cô gái từ 18 đến 22 tuổi thường tìm một con người cụ thể, chứ không phải là tình yêu. Hiếm khi họ lắng nghe con tim mình, họ có thể đi chơi với một người, rồi lại đồng ý lấy một người khác. Nói khác đi, họ hành động lấn át tình cảm của mình. Bạn hãy tự vấn bản thân xem, bạn cảm thấy thế nào trước một người có đầy đủ những phẩm chất trong danh sách được nêu ra cho bạn?
    TÌNH YÊU BẢN THÂN (23-29 TUỔI).- Ở độ tuổi này, bề ngoài tỏ ra không tin vào đàn ông, nhưng bên trong, cô gái vẫn cứ còn là thiếu nữ tin tưởng vào một tình yêu thánh thiện, trong sáng. Ngoài người khác phái, cô bắt đầu để ý đến cả bản thân mình nữa. Nếu cô đã có gia đình rồi, cô sẽ thường xuyên xem xét lại các giá trị của cuộc sống (các nhà tâm lý cho rằng 22-23 là lứa tuổi khủng hoảng). Những người lấy chồng năm 18 tuổi có suy nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ mất một điều gì đó trong cuộc đời. Trong lúc những cô gái cùng trang lứa còn học tập và vui chơi thì họ phải ngồi ở nhà với những đứa con nhỏ của mình. Và thế là họ bắt đầu sống cho bản thân họ. Họ đi đến phòng tập thể dục thẩm mỹ. Hoặc họ đi đâu đó nghỉ ngơi vài tuần, một mình. Họ cũng tính chuyện đi học lại. Nếu chưa có gia đình, họ bỗng không muốn xuất hiện trước mọi người nữa. Ở tuổi 22, cô gái tuyệt vọng tìm kiếm người bạn đời ở chung quanh mình. 24 tuổi, cô quả quyết rằng có thể hoãn chuyện lấy chồng lại. Đến khi 27 tuổi, cô nghĩ rằng không thể trì hoãn việc lập gia đình đến vô tận được. Bạn hãy tự hỏi mình đi: Bạn có khao khát một người đàn ông để yêu thương không?
    SỰ GHÉT BỎ BẢN THÂN (30-40 TUỔI).- Từ tình yêu dành cho bản thân đến sự ghét bỏ bản thân chỉ là một khoảng cách vài năm ngắn ngủi. Ngay sau 30 tuổi, sẽ xuất hiện cảm giác rằng bạn đã không đạt được điều lẽ ra phải đạt được. Điều đó được gọi là sự khủng hoảng của độ tuổi trung niên, thường xảy ra ở phụ nữ bởi họ không thể thoát ra khỏi những phức hợp của thời niên thiếu và tất cả khoảng thời gian 10-15 năm trước đã giấu kín chúng trong lòng. Và đây là lúc chúng phát lộ ra bên ngoài... Tâm lý học thất bại được phản ánh ngay trong cuộc sống riêng. Người phụ nữ có chồng có cảm giác rằng cuộc hôn nhân của họ không có tình yêu. Người đã ly dị có suy nghĩ rằng không ai yêu thương chị nữa. Còn cô gái chưa chồng cho rằng cô đã bỏ lỡ thời gian. Bạn hãy tự hỏi mình xem: Bạn có xem mối quan hệ với chồng như là cách để tự khẳng định mình không? Bạn còn có thể áp dụng những phương cách tự khẳng định mình nào nữa?
    ĐƠN GIẢN LÀ TÌNH YÊU (SAU 40 TUỔI).- Phụ nữ ở độ tuổi này thường tìm kiếm người yêu. Vâng, còn ly dị cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên, chính ở độ tuổi này, tình yêu mới đúng là tình yêu hơn cả. Không cần phải chứng minh nó ?" sau 40 tuổi, bạn sẽ hiểu rằng nếu như phải có chứng cứ, có nghĩa là đó không phải là tình yêu. Lúc này, bạn yêu không phải vì vẻ bề ngoài/tiền bạc/tính cách, nói chung không phải vì một cái gì, mà chỉ đơn giản là bạn yêu. Bây giờ, bạn không sợ hãi hoang mang ở một mình ?" bạn đã đủ tinh thần độc lập. Con cái bạn đã lớn và bạn có thời gian nhận thức rõ bản thân và người đàn ông của mình. Bạn bắt đầu đánh giá những gì trước đây bạn không có thời gian ngó ngàng đến. Bạn hãy tự hỏi xem: Người đàn ông đang sống bên cạnh bạn có phải là người bạn yêu thương thực sự hay không?
    (embe)
    .
    You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains. You say that you love sun, but you find a shadow spot to hide when the sun shines. You say that you love wind, but you close your window when the wind blows. That''''''''''''''''s the reason why I am afraid: You say that you love me.
    (herbert28_huynh - 11A4 ) mem cũng khá mới nà ^^ hi vọng mọi người cùng tham gia vào nữa
    Khà khà, phải trẻ hoá 4rum đến thời đại của tuổi trẻ năng động rồi, 4rum có độ tuổi trung bình hiện giờ là 17 + 17 + 20 + 2x + 2x + 3x + xx Nói chung cần tuyển mộ những bạn trẻ xì tin năng động vào 4rum ^^ yo yo
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ.
    Đã không làm được 2 việc nhỏ cần làm.
    Đã có 2 cuộc cãi vã với một người.
    Nhận một câu nói Mày đừng hòng nhờ tao giúp đỡ bất kỳ thứ gì nữa! chỉ vì mình không đứng về phía người này khi mình không thấy đúng. Một mối quan hệ hóa ra chỉ là một bè phái?
    Đã nhận được sự làm hòa của một người.
    Muộn rồi. Mình đã vỡ ra từ lâu lắm rồi.
    Đã cho phép mình khóc thoải mái.
    Đã nói chuyện với một người thật dễ chịu, ngay khi sáng ra, với gió lùa trên da.
    Đã đọc bài của Mod Tequila, mod đầu tiên của TTVN mà mình biết.
    ***********
    Một người bạn thân cũ, rất cũ và rất thân, người mà một thời tôi có thể làm mọi việc bất kể tốt xấu vì cô ấy, hôm nay gọi điện cho tôi mời dự đám cưới. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới, là chắc chắn tôi sẽ có mặt ở đám cưới và chắc chắn sẽ có mặt ở lễ đón dâu. Tôi sẽ có mặt cùng với mẹ và anh trai cô ấy tại thời điểm nhà trai tới để đón cô ấy. Lễ đón dâu diễn ra lúc 8h. Lễ cưới vào lúc 11h.
    Điều thứ hai tôi nghĩ tới, thứ bảy này tôi có một trận bóng đá với cơ quan cũ và sự có mặt của tôi là một lời hứa. Đó là quan hệ công việc lâu dài. Tôi còn chưa rõ trận đấu sẽ diễn ra lúc 8h hay 9h. Mong rằng sẽ là 9h.
    Điều thứ ba tôi nghĩ tới, là thứ bảy này tôi phải lo chuyển vị trí đám máy chủ. Tôi sẽ dọn trước vào tối thứ sáu, để sáng thứ bảy người ta có thể tự làm khi tôi vắng mặt và tôi sẽ đi đá bóng, sau đó đi đám cưới. Mong rằng sẽ không có sự cố nào xảy ra.
    Sau khi nghĩ hết điều thứ ba, một sự sắp xếp thời gian đã hiện lên và hầu như điều thứ nhất đã không còn là sự chắc chắn.
    Quan hệ giữa con người với con người dần dần sẽ phai đi theo cách như vậy.
    *****************
    Chẳng hiểu nhiều điều Tequila viết. Tequila lớn tuổi hơn. Tequila từng cố gắng vực dậy 1 box cách đây mấy năm.
    Thèm có sự may mắn như những người mà mình biết.
    Angie nhịn thì Angie khó chịu lắm, đúng không?
    Trách Angie à? Vì Angie đã nhịn? Và đã không tiếp tục nhịn nổi? Vì Angie đã nói rằng mình buồn khi mình thấy mình bị hằn học dù mình nhịn? Vì Angie đã nói rằng Angie không thể tiếp tục kiểu như vậy, vì rất nhiều nhiều điều Angie phải chịu đựng hằng ngày, mỗi ngày, mà vẫn không đi trút giận, trút hằn học, trút thù hận lên bất kỳ ai?
    Đã trầm trọng đến nỗi mỗi ngày bước ra đường, Angie phải cầu khẩn mình sẽ gặp một ai đó nói vài câu xã giao với mình và cười thì mình mới bớt thấy khổ sở. Có những ngày, mãi tận đến 1h trưa mới có được một nụ cười xã giao.
    Thèm lắm sự may mắn của người khác.
    Khi may mắn, không cần phải chịu đựng, không cần phải nhịn, cũng không cần phải cố để tốt.
    Tequila, mong một ngày nào đó nick của anh sẽ không còn màu cam nữa, đúng như anh mong muốn.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 19/08/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phải dỗ cho mình ngủ.
    Việc đã qua, dù có làm gì đi nữa, cũng sẽ còn ảnh hưởng tới tương lai.
    Thôi, mỗi ngày ngủ ngon cũng là sống cho tốt rồi.
    Cố gắng lên.
    Người ta hại mình, chứ mình chưa hề hại ai.
    Cố ngủ đi một chút thì hơn.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 19/08/2008

Chia sẻ trang này