1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Muôn năm thiếu một chữ tình
    Người đâu người lại vô tình với nhau
    Trải qua trăm cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng​
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh than_lan_kon đã đỗ TN giỏi nghen , nhìn điểm cao mà choáng nhở ;)
  3. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi thi Sử mà chỉ học bài sơ sơ, còn bị trật tủ thì 54 đúng là 1 con điểm cao đấy nhở?
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hỏng. Hỏng.
    Trời ạ.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
     

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 19/08/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Dại.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
     

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 19/08/2008
  6. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hông muốn đi học gì hết!!! Nhưng vì "tiền đồ" của chúng ta =>lết đi học. Vì "tiền" + "đồ" .... ráng thôi! Ráng lên!
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
     

    hê hê hôm nay bạn Mizu chính thức kết thúc kì thi học kì gian nan vất vả [​IMG] Ngày mai bắt đầu học kì hè vui vẻ và phấn khởi [​IMG] Hôm nay Toppers + bạn Miss + bạn Tô đi quán Zoki chơi trò này vui lắm:
    [​IMG][​IMG]
    Bạn Zu thuộc phe chiến thắng nên được đập búa nhựa lên đầu phe thua tơi bời ==> sướng he he he
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Angie ui.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
     

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 19/08/2008
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nghĩ gì nữa.
    Thèm được như ngày còn mười hai: đóng chặt mình lại với những cuốn sách mà mình không bao giờ hiểu và cũng không có nhu cầu hiểu.
    Đành tự an ủi rằng tất cả chỉ là vì thời tiết.
    Mình rồi sẽ làm được những điều mình muốn làm, chỉ cần mình cố gắng từng chút một.
    Và, nếu có sai, mình sẽ sửa chữa.
    Nếu mình không sửa chữa nổi, thì, như Siobhan từng nói, Có gì đâu hả Angie, cuộc sống vẫn trôi đi mà. Mình liệu sẽ làm gì được hơn là cứ sống nó đi?
    Tham vọng thì nhiều, cuộc sống thì chỉ có một. Tham vọng làm mờ mắt. Thỉnh thoảng ngớ ngẩn thì đâm ra tính toán xem mình muốn gì, cần gì, nên làm gì, phải làm gì, có thể làm gì...để rồi cũng để một cơn stress cuốn đi tất cả. Rồi, lại tiếc.
    Ngủ.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 19/08/2008
  10. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới nghe lại Radio.... Cảm giác thật lạ, như tìm thấy được một thứ gì đó ngỡ là đã mất. Khi xưa, thích nghe Quà Tặng Âm Nhạc, bây giờ vẫn vậy. Có lẽ thích nghe người khác gửi tin nhắn cho nhau, từ 1 lời động viên "thi tốt nha, nhóc!" đến 1 lời xin lỗi, 1 lời cảm ơn, hay chỉ 1 câu nói bâng quơ... Thích nhất là được nghe câu "tặng cho các bạn đang nghe chương trình" , thế là mình được tặng nhạc! Nghe riết rồi thấy 1 giọng quen quen (tất nhiên hông phải tiếng phát thanh viên)... Phan Quốc Bình, anh bạn này thường xuyên gọi đến các chương trình tặng nhạc, có thể bạn bè nhiều (quen qua Yahoo hoặc qua Radio) nên tặng nhạc thường xuyên! Thỉnh thoảng lại nghe "chào chị Mai Trinh, em là Phan Quốc Bình từ thị xã Sa Đét...", nghe từ FM 99.9 Mhz đến 95.5 Mhz và 92Mhz ! Lâu lâu cứ nghĩ nguyên cái thị xã có 1 máy điện thoại hay sao ấy! Nhưng thôi kệ, dù sao cũng đã tặng "cho các bạn đang nghe chương trình" nên cũng hông có ác cảm gì mấy!
    Đi học rồi!!!!!!!!!!! Chán quá!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này