1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  2. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng
    Yêu trăng sáng ngày rằm
    ...​
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn trở lại thời kì vắng như chùa bà đanh
    (có thể là do sever bị error!!!)
    Hiện tượng này đã được dự báo trước thông qua đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ. Qua ảnh chụp từ vệ tinh nhân tạo cho thấy: hiện tượng đất nứt nẻ vào mùa mưa đã quay trở lại sau nhiều năm, gây nên tình hình thời tiết bất ổn. Đây là sự thể hiện rõ rệt hiệu ứng trái đất nóng lên khắp toàn cầu, băng tan ở 2 cực. Nguyên nhân sâu xa là do ý thức kém của con người trong việc khai thác tự nhiên và bảo vệ môi trường. Rõ ràng, chính phủ mỗi nước cần 1 động thái tích cực hơn để nâng cao ý thức người dân trong vấn đề hệ trọng này.
    Bản tin thời tiết đến đây là kết thúc.
    Chúc quí vị một buổi tối tốt lành.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những phim mình thấy hay đều là những phim từ cách đây hơn 10 năm là vì trong 10 năm nay chẳng có phim nào hay bằng,
    hay vì mình đã xem những phim ấy trong gian đoạn mà mình còn cảm thấy vui?
    http://www.youtube.com/watch?v=-z99G5entYw
    Clip các trích đoạn này của The Age Of Innocence thiếu đi cảnh sensual nhất khi Newland Archer cúi xuống hôn giày của nữ bá tước Olenska, do đó, cảnh thứ nhì khi Newland cởi nút găng tay và hôn tay bá tước Olenska trong xe ngựa trở thành cảnh sensual nhất...
    Ngày xưa, mình chẳng bao giờ thấy yêu mến nổi May khi cố tình chia cắt Newland và bá tước Olenska. Bây giờ thì không còn biết nổi là ai là người đáng thương nhất...
    Nữ bá tước Olenska, khi nhận được thông điệp của May và rời xa Newland?
    Hay Newland, đến mấy mươi năm sau, mới được biết rằng vợ mình chẳng ngây thơ gì mà ngược lại biết rất rõ mình yêu nữ bá tước Olenska thế nào mà vẫn làm hai người chia xa?
    Hay May, người đến lúc chết mới nhắn nhủ với các con rằng bao nhiêu năm nay, dù là một người chồng, người cha rất có trách nhiệm, Newland vẫn yêu một người khác hơn mẹ con mình?
    Đó là Tết năm mình học lớp 10...Mùng 2 Tết...10h sáng...Ngày xưa, phim Tết lúc nào cũng hay...Mình bật TV lên vừa kịp để xem đoạn đầu phim với những bông hồng nở ra, từng bông, từng bông...
    Người cuối cùng của bộ lạc Mohican
    http://www.youtube.com/watch?v=ToipONg1w74
    Mình sẽ nói 3 cảnh ấn tượng nhất là cảnh anh chàng lính Anh bị thiêu sống và được bắn chết để khỏi đau đớn, cảnh cô em gái bước tới, bước tới chứ không phải bước lùi, để thả mình xuống ghềnh thác để chết cùng người yêu, và cảnh cuối với người cuối cùng còn sống sót của bộ lạc Mohican, chẳng phải là người con trai đang ở độ tuổi thanh niên, mà là người cha đã già...Người cuối cùng...
    Tu soltanto tu
    http://www.youtube.com/watch?v=Acia1CnFlMs
    ...Tình cờ tìm được clip Tu soltanto tu của Albano và Romina Power...
    Ngày nào đó của một năm trước đây, mình cũng từng có khuôn mặt xinh...suýt bằng khuôn mặt tươi cười của Romina...
    Và cũng từ rất lâu rồi, mặt mình mất đi nét tươi cười hớn hở kia, vốn là biểu hiện của sự ngu dốt và thiếu kinh nghiệm sống...
    Cần ít tiền lắm để có thể hạnh phúc.
    Và cũng cần ít thời gian lắm để già cỗi đi...

    [nick]
    Bỏ chữ ký.
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 07/05/2008
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mấy ai hiểu nhỉ.
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ đều hiểu và từ lâu lắc rùi
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    1 nụ cười = 10 thang thuốc...xổ (nhầm, thuốc bổ)
    anyway, em nghĩ là những người sống càng lâu thì càng cười nhiều (vì uống nhiều thuốc bổ!!!)
    Kinh nghiệm sống giúp cho con người sống vui hơn, khỏe hơn, lâu hơn trước những biến động của cuộc đời.

    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 07/05/2008
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 8 với 1 con bạn đang ở nhà trọ. Nó than fiền rằng phải sống chung với các bà chị thực là cực hình !!!
    Nó lẩm bẩm rằng phụ nữ mà, hay ghen ghét, đố kị nhau. Các bà chị này thì không bao giờ chịu tiếp xúc với nó, coi như ko thấy sự có mặt của nó trong nhà, đặt nó ra ngoài lề. Nó cảm thấy cô đơn, nó cảm thấy mỗi tối về nhà thực là 1 cực hình, nó khóc nhiều lần. Nó cảm thấy những con người kia thực ích kỉ, không quan tâm tới nó. Nó cảm thấy thật khó khăn khi bắt chuyện với những người đó. Nó cho rằng sống với các bà chị kia 1 thời gian, thế nào rồi cũng mất vẻ nhí nhảnh yêu đời vì toàn gặp những khuôn mặt u ám, những lời than thở chán đời về tình yêu, về cuộc sống, về "thằng này bỏ tao, con kia chơi xấu tao, blah blah"
    _________________
    Rút ra những điều sau:
    1. Cho cô bạn: Nhiều khi chính bản thân nó không cởi mở, không chia sẻ, nên mới bị cô lập. Nhiều khi chính bản thân nó đòi hỏi người khác quan tâm tới mình quá nhiều trong khi mình không chịu quan tâm tới người ta trước. Cần phải xác định rằng khoảng cách tuổi tác khiến con người ta khó có thể thân thiết với nhau hơn là bạn bè đồng trang lứa.
    2. Cho mình: Tất cả những điều trên kèm theo 1 số điều sau. Mình không nên than thở quá nhiều về cuộc sống. Mình PHẢI vui vẻ. Mình không nên tiếp xúc nhiều với những người quá phức tạp. Quá trình già hoá sẽ đến mau chóng Sự phức tạp và suy nghĩ nhiều là nguyên nhân dẫn đến sự chán đời, bất mãn với đời. Chấm dứt ngay! Phải yêu lấu cuộc đời, vì nó là thứ sẽ theo mình cho tới khi mình "six feet under" hie hie hie
    _______________
    Xì mai ồ
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hói thăm dò í. Xem ai lên tiến. Hí hí
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là nạn nhân của thầy CN. Thi xong rồi mà giờ đi học cặp nặng muốn chết. Cặp mang đầy truyện 1 quyển vở cũng ko mang nói chi sách. Thầy CN kiểm tra sách vở. Những đứa nào ko mang sách Văn ( cũng may là ko bít mình ko mang quyển nào ) đều phải kí tên vào cái bảng có tiêu đề
    " TỰ NGUYỆN ĐÓNG GÓP 10 ĐỀ MỤC SÁCH LỚP 10 "
    Giời ơi, có vụ này nữa, cái này là bị phạt chứ có phải tự nguyện đâu.
    Nhưng mà hem sao, mình biết thầy Văn vẫn giỡn cho vui thôi. Tính thầy trc giờ vẫn thế. Hí hí

Chia sẻ trang này