1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Theme: I´ve got the ticket!
    Nhào vào chuẩn bị những thứ cuối cùng nào! Một ngày mới tươi sáng cùng những hội hè chè chén, ka ka ka.
    TKB ăn chơi từ Nam chí Bắc! Ke ke ke.
    Ăn chơi cho đã, mai mốt còn phải còng lưng mà trả nợ đời nữa!!!
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hic, giờ này rồi mà phòng mình ngập tràn đồ của anh hàng xóm quăng qua vì bị cô vợ dọa cắt hết quần áo. Ặc, là đã cắt một mớ rồi đó chứ. Anh này thì bị đâm vài đường trên tay máu me bê bết. Và đang càu nhàu ra cô nàng đang cắt hết giày.
    Mình sẽ nói gì đây?
    Mình hết nick để vờ như mình là một người khác nữa rồi.
    Mình còn nhớ ngày xưa mọi việc đã như thế nào. Mình còn nhớ cửa đóng sầm sầm như thế nào. Mọi thứ bị đập đổ và đạp đổ như thế nào. Mình nhớ rằng mình đã không bao giờ hiểu tại sao có cái sự điên loạn như thế. Mình nhớ rằng mình không bao giờ hiểu sao việc ấy lại lặp đi lặp lại như vậy.
    Cho đến cái ngày mà mình cũng trở nên điên loạn.
    Và mình hiểu.
    Có nhiều điều nhìn ở ngoài chẳng bao giờ có thể hiểu nổi.
    Và không cần phải giải thích. Vì người hiểu, sẽ hiểu. Vì người không hiểu, sẽ không hiểu.
    Mình sẽ không nói là mình đau. Không, là mình uất ức, là mình bất lực. Và đó là lý do khiến mình lên cơn điên dại.
    Không ai còn có thể làm mình tin là họ tốt. Tốt hay không, cái bề ngoài của sự việc chẳng thể thể hiện nổi.
    Mình đã ôm chị vợ lại, khi chị này cầm kéo cắt áo quần của anh chồng, khi chị này hét lên, Anh có giỏi thì hỏi thử xem tôi có thèm quan tâm đến chuyện đó không đi? khi anh chồng phân bua lần thứ một chục với mình.
    Mình chỉ biết một điều: Mọi việc đều có lý do của nó. Và mình không là chị vợ để biết được lý do đó.
    Vậy thì, mình sẽ để cho anh chồng xếp đồ đạc vào phòng mình, và ngày mai, mình sẽ rủ chị vợ đi chơi.
    Và mình, dù đã nghe anh chồng than van không dưới 15 lần về tất cả mọi chuyện, mình cũng sẽ vẫn không tin.
    Cũng như mình cũng sẽ không phán xét.
    Cũng như mình cũng sẽ không ghi vào bộ nhớ sự việc này.
    Bởi vì mình không bao giờ thực sự biết điều gì đã xảy ra từng giờ, từng phút, từng giây trong mối quan hệ đó.
    Ngẫm lại, mình cũng khá già so với tuổi của mình đấy chứ.
    Ngoài chuyện phải đi kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ hay nuôi em, thì mình trải qua cũng kha khá thứ rồi. Chắc là tỷ lệ phân chia nó thế nào mà mình trải qua một số thứ khá sớm.
    Hy vọng tương lai sắp tới của mình sẽ nhẹ lòng hơn...
    Angie thương, mày có thể, vào một lúc nào đó, thương yêu một ai đó nhiều hơn bản thân mày, nhưng sẽ không có bất cứ ai yêu thương mày nhiều hơn bản thân họ. Đừng tin vào lũ dối trá và ích kỷ ấy. Hãy thương lấy chính bản thân mình.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Oài, mệt quá...
    Cố lên!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận ra title của mình phải là gì...
    Vẫn một chút phân vân về từ ngữ, nhưng ý tứ đã rõ ràng lắm rồi...
    Một chút buồn sến sịa khi chỉ còn mỗi nick này là chưa có title...Có lẽ nên để dành cho một lúc khác, khi mình có một chút thay đổi...
    Bộ ba nick cũ đã gần hoàn chỉnh...
    Sẽ chuyển sang dùng các nick mới nhiều hơn nữa...
    Và sẽ phải reg các nick khác...
    Khác biệt hơn...
    Quên hết đi những gì đã đọc ở tuổi 15, 16...
    Quên đi Narciss und Goldmund, quên đi Siddharta.
    Tiền, tiền, tiền, chứ không phải là cái lãng đãng angst ngày xưa của tuổi mới lớn...
    Khi nào mình già, mình sẽ có thời gian hơn để ngồi mà sến...
    Quên đi, ráng quên đi mà...
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    dreams, dreams of when we had just started things...so tell me, come on, is this the end?
    Được bluesss_mizu sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 12/07/2007
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    đoạn nói chuyện cuối ngày:
    deplao (7/13/2007 12:56:11 AM): thứ 7 pé xuống hả?
    mizu (7/13/2007 12:56:15 AM): ko
    mizu (7/13/2007 12:56:15 AM):
    deplao (7/13/2007 12:56:19 AM): trùi
    mizu (7/13/2007 12:56:19 AM): học bù
    deplao (7/13/2007 12:56:31 AM): cup đi
    deplao (7/13/2007 12:56:36 AM): 1 bua có j dau
    deplao (7/13/2007 1:04:02 AM): rủ tụi nó cho đã dzô pé ko đi cũng như ko???
    mizu (7/13/2007 1:04:09 AM):
    mizu (7/13/2007 1:04:15 AM): cùg lắm thì bé bỏ bữa đó
    mizu (7/13/2007 1:04:19 AM): bữa sau nộp bài
    mizu (7/13/2007 1:04:23 AM): chấp nhận bị trừ điểm
    deplao (7/13/2007 1:04:28 AM): yeah
    deplao (7/13/2007 1:04:38 AM): pé thiệt là dễ xương
    mizu (7/13/2007 1:04:44 AM):
    deplao (7/13/2007 1:04:48 AM): hun pé cái nào
    mizu (7/13/2007 1:04:53 AM): xê ra đê
    mizu (7/13/2007 1:04:55 AM): hun hít gì
    deplao (7/13/2007 1:07:46 AM): zậy pé nhớ đi nha
    mizu (7/13/2007 1:07:49 AM): umh
    mizu (7/13/2007 1:07:52 AM): để xem đã
    mizu (7/13/2007 1:07:56 AM): mẹ bé có cho đi đâu
    mizu (7/13/2007 1:07:57 AM):
    mizu (7/13/2007 1:08:03 AM): đi là phải
    mizu (7/13/2007 1:08:07 AM): vượt qua vòng lễ giáo
    mizu (7/13/2007 1:08:12 AM): cuốn quần áo đi MHX
    mizu (7/13/2007 1:08:12 AM):
  8. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ Lý (cúp điện)! Chưa kịp mừng lại nhận tin khác: HỌC BÙ Chán! Giờ học bù mới đau khổ. Cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa, "bỏ Toán học Lý" .
    Nhờ thế mà bi giờ nghe lại được chương trình Quà Tặng Âm Nhạc trên FM 97.5 Mhz (hình như của đài phát thanh Đồng Nai thì phải ). Vẫn là Cry on my shoulder, Soledad, Big Big World,... nhưng nghe vẫn hay!
  9. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Êh, ông cũng hay nghe Radio lắm hả ... Tui thích nghe từ năm lớp 8 tới giờ đấy :D Khá cổ hủ nhưng vẫn thấy hay hay thế nào :D
    Ngoài ra có thể nghe kênh 99.9 FM vào trang web http://www.voh.com.vn
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chà, cố ý trốn việc...
    Một ngày không vui lắm...
    Hic, tự dưng lúc nãy táy máy vài điều, log-in log-out một loạt. Xem ra mình dần dần đần độn đi. Trí nhớ kém cỏi...
    ...Trốn, xem nào, 1 việc lớn. 3 việc vừa.
    Răng hôm nay lúc đau lúc không, rất thất thường.
    Ghét, hết giày nhạt màu rồi, giày đen không hợp với mình.
    Ui, mai sẽ cố làm việc...Làm việc để kiếm tiền, tiền trả nợ. Cũng như con bé kia phải làm việc để trả tiền cho mình, grrr...
    Trời đầy hơi nước. Thích ghê...
    Mai nhất định phải làm cho xong mấy việc.

Chia sẻ trang này