1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đã ăn hết bịch kẹo mút [​IMG] Ngậm cái kẹo chụp ảnh mà ai cũng bảo là ...ngậm que tăm heheheh [​IMG] Quê quá ko chưng cái ảnh ấy lên nữa [​IMG]
    Cách đây vài năm, khi còn học lớp 10,11 gì đó, kẹo mút là 1 model [​IMG] Ra chơi là mút kẹo hoài [​IMG]Mình thích nhất là loại kẹo mút của Thái Lan đó [​IMG] Mút xong nó đỏ lè xanh lét lưỡi và có 1 cục kẹo cao su ở trong, ăn hết kẹo mút là nhai kẹo cao su heheh [​IMG] Sao giờ chả thấy ở đâu bán nữa nhỉ? [​IMG]
    Kẹo mút gắn liền với 1 kỉ niệm thời phổ thông [​IMG] Cái thời mộng mơ của những "thằng quỉ nhỏ" và "bồ câu ko đưa thư" [​IMG]
    Trường Lê Hồng Phong hồi đó chia ra làm 2 khu đối diện nhau, cách 1 khoảng sân, 1 bên là khối 11, 1 bên là khối 12. Nhưng khối 11 chỉ học buổi chiều, còn buổi sáng dãy lớp 11 cũng được dùng để lớp 12 học. 12 mà, phải học cả sáng lẫn chiều. Thành ra mới có cái trò ?obồ câu đưa thư? này.
    Thư qua thư lại 1 hồi thì 1 buổi sáng, con bạn dúi cho mình mấy cái kẹo mút Collia, bảo " có người gửi mày nè" [​IMG]
    Cũng?vui vui. Nhìn ra chỉ thấy 1 bóng áo trắng quay phắt đi, chạy qua bên kia sân trường...[​IMG]

    Nhưng mà hồi đó mình nhỏ quá, nên mắc 1 cái bệnh là hay?xấu hổ. Thành ra người ta hẹn đêm văn nghệ đi coi mà nhất quyết trốn ko đi?Chán mình ghê hehe?Bây giờ thì đừng hòng nhé, đi thì đi chứ sợ gì hehehe...[​IMG]

    Mỗi lần đi trực trường buổi sáng là tụi bạn lại rủ đi ngang qua cái lớp đó ngó nghiêng?rùi...ù té chạy [​IMG]Mình có biết khuôn mặt đó, nhưng sao giờ chẳng nhớ nổi nữa, hic?[​IMG]

    Chỉ thế thôi, chẳng đi đến đâu cả. [​IMG]Vì mình nhát quá hehe.[​IMG] Cũng ko hẳn, công bằng mà nói, ấy là vì mình chỉ coi đây là 1 trò đùa, ko hơn ko kém?[​IMG]Nên khi người ta nghiêm túc quá, thì mình lại áy náy?[​IMG]Trốn là giải pháp tối ưu! [​IMG] Mình thật ác và cũng thật đáng thương! [​IMG]

    Mấy nhỏ bạn vẫn hay nhắc về người ấy, bảo là ?ohọc giỏi lắm nha, học y dược lận đó nha, mày ác quá??, mình vẫn còn giữ tấm thiệp giáng sinh dễ thương ấy?cả số điện thoại?[​IMG]

    Nhưng những gì đã qua rùi thì hãy để nó qua đi hen?[​IMG]
    [Em tin mình đã trao nhau 1 kỉ niệm hahahaha[​IMG]]

    Tự nhiên nhớ ra nên viết vào đây để lưu giữ 1 kí ức đẹp thời áo trắng?Một thời mộng mơ mà cũng hết sức ?dữ dội hahahaah [​IMG]

    THÁNG NĂM HỌC TRÒ
    -Nguyễn Đức Trung-

    Ngày xưa, bé mới đến trường Mẹ đưa đến lớp, nước mắt như mưa, ơ hờ... Dần quen, bạn thân cô mến Ôi ngôi trường cũ, có lắm ước mơ, ơ hờ... Để em, yêu sao cuộc sống Tuổi thơ học trò, làm em nhớ mãi, ơ hờ... Thời gian, mong sao chớ quên Công ơn thầy cô, ngày xưa đến trường Tuổi xuân, buồn vui khát vọng Ngày qua đến lớp, học biết bao điều, ơ hờ... Dần quen, bạn thân yêu mến Bên ngôi trường mới, sẽ lớn khôn thôi, ơ hờ... Để em, thêm yêu cuộc sống Tuổi thơ học trò, đừng qua mau nhé, ơ hờ... Tình yêu, trong em khó quên Mỗi khi hè sang, là trang kỷ niệm Vắng tiếng ve đang gọi hè Đến lớp sao nghe bồi hồi... Phượng rơi đỏ thắm, sắc lá sân trường, để ai lưu luyến Với bao kỷ niệm, làm sao nói hết Giấy trắng học trò, thầy cô mến thương Với bao bạn bè, hè ơi cách xa Đếm lá thu rơi ngập đường Đến lớp mưa bay ngập ngừng Hạt mưa trên lá, ướt bước sân trường, tìm trong ánh mắt Có bao nhiêu điều, gửi trên chiếc lá Bóng dáng học trò, là trang sách thơ Sẽ mang nụ cười, vào thu ước mơ..... Đón gió đông sang lạnh lùng Đến lớp bâng khuâng ngại ngùng.. Ngẩn ngơ không nói, ánh mắt ngây thơ chợt nghe bối rối, phút giây vu vơ.. Thà như cơn gió, cuốn lá sân trường, để ta vấn vương Mãi trong tâm hồn, hỏi đông đến chưa... Ấm áp khi xuân ngỏ lời Đến lớp tung tăng nụ cười. Mừng thêm tuổi mới nắng hát sân trường Là hoa tươi thắm ngát hương cho đời. Tình yêu sẽ đến với tuổi học trò Đừng như giấc mơ thoáng qua trong đời Tuổi xuân chớ quên...
    TUỔI 16

    Này này em
    Ngày vừa lên, Bước ra cười chào cho hoa xinh biết xinh thêm. Này là gió
    Này là nắng, Cứ tung tăng đùa những ngón tay mầm măng Này là tóc vừa tầm vai, Có đôi vai xuôi cho tóc ấy dễ buông lơi Này là mắt vừa tầm mây, Mắt lung linh vừa thôi để mây còn xanh 16 tuổi mộng vừa một trang thơ Em rất ngoan lời thưa thốt đoan trang 16 tuổi đời vừa cho tươi vui Em cứ hiền cứ thơ ngây dùm tôi 16 tuổi mộng tròn như gương soi Soi tóc thơm và soi áo tinh khôi 16 tuổi ngày tươi như hoa thắm Đem gió hồng sẽ cho em lời ru

  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn buồn quá đi mất :(( Ngọc Ánh hát hay, tại sao lại thế ?
    Mọi dự đoán của mình từ đầu chí cuối đều đúng, trừ buổi chung kết T__T
    Tại sao lại hát bài rock đó chứ ? Dân số VN người nghe nhạc rock là đâu nhiều :(( Thua rồi. Hic hic hu hu :((
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hừ, nhưng Phương Vy nhìn sáng sân khấu hơn và đa dạng trong phong cách anh kia cứ bẽn la bẽn lẽn chán òm cái bài đám cưới chuột đấy nghe gớm chết ko hiểu sao các ông anh tui lại thik, hừ hừ PVy hát thương nhau ngày mưa nghe hay chết thôi
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ chất giọng hay hơn :D
    Dù sao ko ai phủ nhận là cả 2 đều hay cả. Nói chung mỗi người đều có ưu khuyết cả. Chỉ tiếc phải chi em là "bầu" của Ngọc Ánh em ko cho anh ta hát bài rock đó đâu =(
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xả stress bằng cách đi mua 5 xấp vải may áo đầm...dù rằng còn gần 20 xấp vải từ năm ngoái...
    Cái sự stress thật tốn tiền và tốn thời gian và tốn hơi.
    Hoá ra lý do cần phải có nhiều tiền là thế! Khi stress khi có sẵn tiền mà vung ra.
    Cái sự stress sẽ còn dài dài, , kệ noá, mình chẳng trốn đc thì cứ lâu lâu chịu một cú thoai. Mình chịu đâu có chết đâu nào?
    Hực hực, việc ngập đầu, lại chỉ hậm hực muốn sủa lại bất cứ ai đụng vào mình hay nói một tiếng với mình.
    Và mình đã sủa nhặng xị mấy ngày nay.
    Hôm trc đi ăn kem với chị Như, hai bà cười khặc khặc khặc làm con bé Trúc sợ không nói được câu nhận xét gì.
    He he, năm ngoái lần đầu tiên đi chơi với chị Như, xem phim Cướp biển. Năm nay đi ăn kem. Không gặp nhiều, nhưng thân hơn những người mình hay gặp. Đúng là trên đời có cái gọi là hạp nhau.
    Sinh nhật anh Bắc, gặp Phú. Hực hực, ai cũng có liên hệ với mình theo một cách nào đó...Nghe nói Minh đã lập gia đình.
    Bạn mình, một anh con trai kiểu mẫu - như cái lần cuối cùng mình gặp anh chàng. Chả hiểu sao những ai chường mặt ra với tư cách là bạn trai của A (A là bạn mình, hay chính anh bạn trai của A mới là bạn mình) thì trông đều tốt đẹp đến thế!
    Vậy thật ra là họ tốt hay không tốt? Hay chỉ vì đang đóng vai là bạn trai chính thức của ai nên trông họ tốt thế?
    Và tại sao mình không thấy những anh chàng (từng) có liên quan đến mình lại tốt đẹp gì? Vì họ chưa và không bao giờ có ý định chính thức là bạn trai của mình?
    Vậy là vì mình thế nào nên họ quyết định như vậy?
    Mình là mình thôi. Chả thể giả là người không thể là mình.
    Tối nay về phải kiếm cách xốc mình lên vậy!
    Khuya nay phá ai đó vậy!
    Ngày mai, ngày kia, những ngày tới, lại là những ngày mình hậm hực muốn sủa loạn lên thôi. Bao giờ mới ổn định nhỉ?
    6 năm nay chả ổn định tí gì cả! Không an cư thì làm sao lạc nghiệp? Tâm hồn bấn loạn, trí óc không minh mẫn thì làm đc cái choé gì chứ? Mà cần gì mình phải làm gì nhỉ? Làm cho lắm, cho có kẻ co cẳng giơ chân đạp nó đi một phát à? Đồ tồi.
    Giỏi lắm. Đạp đi kưng.
    Xem thử đời ai hơn đời ai.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bạc triệu vì cái đầu xù không đúng ý mình!
    Hôm nay đi ăn trưa với thầy Lữ.
    Lúc sáng confirm cái hẹn thì thầy nói thầy bận đi thu băng cho thi chứng chỉ gì gì đó, mình nói giọng mình giống giọng Mẽo hơn mà sao ng ta lại cần thầy chứ không cần mình, thầy PM: Vì người ta cần giọng 2 thì. He he.
    He he.
    Tiếc là 2 em gái kia không đi đc. He he, thế thôi, ta thịt thầy một mình.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi chơi bạt mạng. Lại còn bị đụng xe nữa.
    Thầy Lữ ngoan, dắt cả vợ đi cùng, , he he he. Ngoan ngoài mặt. Có khi thế cũng hay: Lấy một em gái thua mình về mọi mặt và vẫn tôn trọng em ấy như chính em ấy, và có em ấy tôn trọng mình và không bao giờ bằng mình nổi. Một chiến thuật lập gia đình hay ho, cần đc nghiên cứu sâu thêm.
    Tóc mình có dấu hiệu xổ tung ra, chắc phải xài gel thôi, không thể không xài. Tóc xoăn mang kính mát bản bự hợp ghê, he he he. Cái kính be bé kia thì chắc không thể xài cho đến khi tóc thẳng lại.
    Những ngày bận rộn đến độ không còn có thời gian sms nữa...Không còn gọi lại những missed calls nữa...
    Ráng cực để mai mốt khổ...
  8. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nếu như lòng ta thắt lại khi nhìn thấy 1 đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và vì lo lắng với công việc vất vả của 1 người đàn ông, điều đó có nghĩa là gì?
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lo không biết ẻm còn đủ sức khi chiều tà phủ bóng xuống hay không.
    Mưa lớn chiều thứ Ba. Hực hực. Kệ đi thoai. Không lo nữa.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giờ G.

Chia sẻ trang này