1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vụn vỡ. Rồi lại bình tâm. Cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.
    Chỉ tiếc mấy thứ chẳng làm được cho nhau. Nhưng đấy là mở miệng nói tiếc vậy thôi, chứ còn gần như những gì mình làm được thì mình đều đã làm rồi. Hê hê, càng lúc càng tin là zodiac mô tả đúng, Virgo là người cố gắng nhất để vượt qua cái nghiệp chướng của mình.
    Lời dặn 4 năm trước của Stranger: Nếu nghĩ đến kết thúc thì mọi việc rồi sẽ kết thúc. Bây giờ mình mới hiểu: Việc gì rồi cũng có kết cuộc của nó mà thôi, nhưng sớm đếm ngày thì quên mất hưởng bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Stranger dặn vậy để mình không đánh mất hiện tại mà thôi.
    Và mình không đánh mất những điều tốt đẹp kia.
    Trạng thái thăng bằng này sẽ kéo dài bao lâu trc khi mình đổ sụp xuống, mình không biết. Nhưng mình đang sống bằng vài khoảnh khắc hạnh phúc của quá khứ. Và, hiện tại, mình vẫn bình thản lắm.
    Vẫn như bình thường, nếu cho phép bản thân gục ngã thì sẽ gục ngã, nếu không cho phép bản thân gục ngã thì tự nhiên bản thân sẽ không gục.
    Cuối tuần rồi - dù rằng bây giờ cuối tuần mang một ý nghĩa khác rồi.
  2. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ mình vào thử các Box xem. Và cũng tình cờ thấy topic này có bạn luôn chăm chỉ post bài. Nó zờ dường như là NK của riêng bạn. ^^
    Có zận (hay đại loại là ko vừa í) khi có 1ng lạ gé vào nhỉ?
    Chúc vui nhé!
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm cho mọi người quên mình rồi, và đang đắn đo xem thứ mình đang có trong tay hôm nay có giá trị đến thế nào - mấy ngày trước mình đã hoảng loạn lên để giành giật nó mà.
    Mình không thể làm mọi việc trở nên dễ dàng, khó quá.
    Tự dưng nghĩ lại mọi chuyện, lại muốn buông hết ra. Ngày xưa thì lúc nào cũng nghĩ, Thêm một tí còn hơn là bớt một tí. Bây giờ thấy gì cũng chỉ nghĩ, Buông điều này ra để còn giữ lại những điều khác. Gắng gượng quá cũng không ổn.
    Chuyện cũng đã lâu rồi mà vẫn không hết buồn được. Có nhiều thứ chỉ biết chịu đựng và cố quên, chứ không giải quyết được. Hôm nay ngẫm nghĩ, thương thật thương PA, nhưng mà ở đời này ăn nhau không ở tình thương mà quan trọng là có giúp ích được gì cho nhau hay không. Mình không làm gì giúp đỡ cho PA được.
    Bản thân là điều quan trọng, đừng để nó bị tổn thương.
    10 ngày stress thức sáng đêm mà mình chỉ có tăng cân, nhưng một đêm khóc, mà có lẽ chỉ khóc độ một tiếng mà đã làm mắt mình có 2 quầng thâm rõ ràng. Rồi lại thôi, lại hết, lại qua.
    Qua hết, hết cả buồn, hết cả vui, hết cả hoảng loạn, hết cả bình an.
    Qua hết.
    Qua hết. Niềm tin. Kế hoạch. Hạnh phúc.
    Lớn thêm một chút, vững thêm một phần, thờ ơ với cuộc đời thêm nhiều.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cách tốt nhất để học cách không làm người khác buồn là trải qua kinh nghiệm người khác làm mình buồn.
    Không phải mình không có sức chống trả, không phải mình không có lý, không phải mình không nên, mà là mình không muốn. Không còn muốn nữa. Hôm nay ấy. Bây giờ ấy.
    Nói cho cùng, mọi sự buồn vui đều là từ chính mình mà ra. Bản thân là điều quan trọng, đừng làm nó bị tổn thương.
    Chán nản ghê. Đầu tuần đấy. :-)

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ vầy hoài mà không hết, thì cứ 15ph mình sẽ lại ghi linh tinh cái gì đó cho đỡ đi.
    Đầu tiên là hôm qua thức trắng mắt ra xem lại The Age Of Innocence. Xem mấy phim tài liệu nữa. Có một đoạn người ta nhắc về chuyện các ông đến dạ hội và đem theo một xấp găng tay rồi đưa cho người hầu (nhà chủ) giữ, rồi mỗi khi nhảy xong với một bạn nhảy thì thay găng tay.
    Tự nhiên mình nghĩ đến cái kiểu của mình, cứ đi chơi với một anh là một áo. Và cứ một áo buổi tối là dành cho một anh, dù rằng có khi không bao giờ đi ăn tối lại với họ lần thứ 2. Áo đã một lần mặc cho một người thì sẽ không bao giờ mặc khi đi với người khác nữa. Chỉ những áo nào từng mặc (trước đó) với bạn bè thì sau này vẫn đem ra mặc với bạn bè, không kể số lần.
    Kho áo (ngày xưa ấy...) nhiều đến độ...đến cả bây giờ cũng còn khoảng chục cái áo mà mình chưa từng mặc để đi với ai. Áo đen thì là chủ đạo, nhiều ơi là nhiều. Bây giờ áo dài buổi tối của mình, mình cũng đang có 6 cái ở đây. 2 cái là may, 4 cái mua (2 cái treo lên, 2 cái gấp lại cất.) Tất cả màu đen.
    Nói chung, phú quý sinh lễ nghĩa, có tiền có bạc để mua áo thì áo mặc chỉ dành cho một người. Còn không thì thôi, phiên phiến đi.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đúng lúc hoảng loạn nhất thì mình vẫn vờ tỏ ra bình thường. Đến khi đỡ đỡ một chút như lúc này thì mình cứ chực đổ xuống.
    Con ng lúc nào cũng tìm ra cách tỏ vẻ bình thường, nhưng càng đè nén thì càng dễ bung ra ở bất cứ giây nào. Mình đang ở trong tình trạng mỗi mười phút lại có điều gì làm mình gập người lại mà gắn nén cái cảm giác giần giật ở ngực xuống.
    I´ve learnt that, talking as well as writing ease emotional pains.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [Xa mọi ng lâu quá rồi, hôm nay tình cờ thấy ra là mình có quen vòng vòng nhau. Đáng lẽ vui, nhưng buồn quá đỗi rồi, nên bây giờ chỉ thấy đỡ đỡ thôi.
    Thực ra, đâu mới là nhà? Có bao giờ được về nhà nữa không?

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn luôn có cảm tình tốt với mấy người họ Nguyễn nhá, chả hiểu sao.
    Mình sắp viết một cái email sẽ làm mình khóc nhiều lắm đâu, hu hu.
    He he, thôi, cũng chẳng sao, mọi sự rồi sẽ ổn. Tin rằng sẽ ổn.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà nằm xuống là sẽ khóc đấy, buồn lắm rồi...
    Buồn ghê gớm, hu hu.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hai hôm nay khổ sở ghê gớm. Thế rồi, vô duyên ơi là vô duyên, lại bị trật mất chứ. Hậm hực ơi là hậm hực.
    Bây h thành ra thế này đây, vừa đau dạ dày, vừa mệt, vừa khổ sở, lại vừa bực mình mình. :-( Hic hic.
    Mấy hôm nay còn bị gặp chuyện xui rủi nữa chứ. Ức ơi là ức. :-(

Chia sẻ trang này