1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghĩ lại chuyện xưa...tự nhiên nhớ...và thèm...nhẫn đính hôn 10k usd...Nhẫn cưới còn phải bao nhiêu k usd nhỉ? Áo cưới sẽ thế nào?
    Chỉ một lần 3 người đi ăn thử nhà hàng cho đám hỏi với vài course mà đã tốn mất mấy triệu thì số tiền chi cho nhà hàng cho mười mấy người sẽ là bao nhiêu? Chỉ đặt cọc áo dài mà tiền đã đến triệu thì áo dài tốn mấy triệu?
    Tự nhiên cảm thấy tĩnh tâm lại...Việc tốt thật thì sẽ hoàn hảo, còn không, thì có gì đâu nhỉ...
    Chúc hạnh phúc. :-)

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn. Nhưng có lẽ sẽ ổn. Mà không ổn thì...có sao đâu chứ? Một cách nào đó thì vẫn sẽ tốt...
    Rồi sẽ quên, rồi sẽ nhẹ lòng, rồi sẽ bình yên. Rồi sẽ quay về cuộc sống cũ. Mọi người tiến lên thì mình cũng có thể có một khoảng không của riêng mình dù chỉ tiến ít thôi...
    Làm ăn có thể thất bại, làm người không thể thất bại...

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tình cờ nghe được giọng miền Nam, nhớ quay quắt. :-(
    Hôm nay tình cờ gặp PA, thấy PA cười ha hả, nói ra mấy thứ cũng làm mình đau. Tình cảnh mình giống nhau quá, PA ơi. Mình chỉ dám hỏi hai điều với PA, một câu thì PA trả lời Không, một câu thì không trả lời.
    Nhưng gì thì gì, mình có thể vật ra mà khóc với một người khác khi nhắc đến những điều đó, chứ mình thấy trơ lạnh khi nghe PA nói về những điều đó. Bên cạnh PA, mình chưa bao giờ thấy tủi thân để phải khóc cả.
    Nhớ, vẫn nhớ, nhớ quá...Xa quá...

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra 9 ngày nữa là Tết, mình tưởng 2 tuần nữa chứ...
    Hôm trước thì nghĩ lẩn thẩn là mình sinh nhật tuổi đẹp nhất, thì bây giờ sực nhớ là phải cộng 2 cho thành ra tuổi Ta. Uổng quá.
    Cầm chừng này năm sống trong tay, tự nhiên thấy là mình đã vượt qua nhiều điều lắm. Biết là thất bại cũng nhiều, nhưng mình không ác với ai, vậy là ổn. Ngày cấp 2, mình hay tưởng tượng mình sẽ ra sao ở độ tuổi này. Giờ thì mình chạm tay vào năm tháng, mà những tưởng tượng thì vẫn chỉ là tưởng tượng.
    Năm ngoái là năm của 3 lần stress, mình đã vượt qua với ba ý nghĩa, Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành, Bản thân là điều quan trọng, đừng để nó bị tổn thươngCuộc sống có nhiều phép lạ và thời gian là người cầm trịch cuộc chơi.
    Chẳng có mấy thành công để mừng, nhưng mình vượt qua được những điều kia thì cũng sẽ còn vượt qua được nhiều điều khác nữa. Bao giờ kinh nghiệm cũng nâng đỡ ta rất nhiều.
    Hôm nay mình sẽ bắt đầu giảm cân. Trễ để mặc áo dài Tết, nhưng chẳng có gì là trễ cho cuộc sống của mình hết.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mệt rã người. Ăn uống unhealthy. Thấy mọi việc ổn ổn.
    Hết tuần này là đỡ một số việc lớn...

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã hết tuần. Đã xong 1 số việc. Vẫn còn nhiều thứ khác lắm, nhưng chỉ có cảm giác motivated, không còn sợ như dạo trc nữa.
    Vẫn có nhiều điều khó chịu, vẫn có nhiều điều đã làm tốt hơn trước.
    Mai phải cố cho xong nhiều thứ, vì rằng CN đi từ sớm, tối mịt mới về.
    Thứ Hai phải bắt đầu 1 tuần mới.
    Gối gối đầu cứng nên dạo này ít mỏi cổ hơn. Mình nghĩ là tại cái nệm chết tiệt này chứ không ở đâu ra hết.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Check và đọc msg không đúng lúc, sắp có khách mà không ngăn nước mắt nổi.
    Nhà mày có phải là số 12...?
    Bao nhiêu năm rồi nhà mình là chỗ bạn bè ghé xe đến trước khi xuất phát đi đâu, bao nhiêu năm rồi những người dù ít biết mình tới đâu cũng nhớ nhà mình địa chỉ nào, bao nhiêu năm rồi thầy cô còn nhớ địa chỉ nhà mình...
    Bao nhiêu năm rồi profile mình thay đổi mà ít người biết?
    Năm 2005, chạy xe với anh Tiến, anh hỏi, Em ơi, em không còn mang kính nữa à?
    Năm 2007, anh Bốn hỏi, Số di động này phải không em?
    Năm 2007, anh Tài hỏi, Ở nhà có khỏe không em?
    Năm 2007, Anh hỏi, Anh chở em về đâu hả em?
    Năm 2005, T hỏi, Tất cả tủ áo là của mày hả?
    Năm 2009, Đ hỏi, Nhà mày có phải là số 12... không?
    Năm 2009, anh H nói, Tháng 3 năm ngoái anh gọi em ở nhà...
    Cuộn chặt lại, thả mình bay...
    Ra đi, là để tìm khả năng trở về...
    Nhớ, là để quên...
    Profile mình thay đổi vậy, nhưng hóa ra không ai biết...Bao giờ thì mình sẽ đường hoàng bước ra đối mặt với sự thật là mọi việc đã đổi thay?
    Có những câu hỏi đáng lẽ họ không bao giờ nên hỏi...
    Quyền hỏi là một quyền rất lớn...
    Năm mới...

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này rồi mà chưa làm xong việc...
    Cố nhé? Trong 1h nhé? Để xem làm đc gì nào...
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay xem rất nhiều phim...cũ. Mấy ngày nay ăn ngủ ổn, có vẻ...giảm cân, he he.
    Mấy ngày nay stress một chút, giờ đỡ đỡ rồi. :-)
    Mình chưa làm gì được hết, hix hix. Hơi sợ sợ vì ngày tháng trôi nhanh nhanh.
    Thằng pathetic lại lẵng nhẵng bám theo mình, tội nó quá...chắc trong cuộc sống nó ít gặp được ai như mình...Đành chịu thôi, mình chẳng giúp được nó, nó chọn vậy thì nó phải sống vậy mà thôi.
    Chuyện sức khoẻ là quan trọng nhất, mọi thứ khác thì chậm và ĐỀU ĐẶN là sẽ ổn. Mình đang tìm được một nhịp healthy hơn...
    Mình hiện tại đang gặp khá nhiều người và khá đều đặn: Mình không thích gặp toàn ng mới chỉ để tán phét và mình cũng k muốn chỉ hay ở nhà, cho nên gặp thường xuyên ng mình ưa thích là rất ổn. :-)
    Không có gì đặc biệt trong mấy ngày qua, trừ chuyện mình hơi chán vì thấy đồ đạc mình tăng hơi nhiều, mình không thích vậy...
    Anyway, mỗi ngày cố một tí, mọi chuyện ổn là được...:-) Hy vọng vẫn ổn trong vài tháng tới. :-)

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đọc in ít, xem in ít, nấu nướng nhiều nhiều, ăn ít, chủ yếu giữ nhịp cho ổn. Ngày hình như không dài lắm.
    Đến pathetic cũng phải tra tự điển rồi học mót theo mình thì đúng là mặc cảm tự tin sinh ra mặc cảm tự tôn. Mấy mươi lần học đòi bắt chước mình, học từ cái nhỏ đến học phong cách, rồi lại vẫn - rất hài hước - dương dương tự đắc.
    Nhục / hài lòng là nên với bản thân, không phải là để cảm thấy thoả mãn trước tha nhân. Sống mà quá kỳ vọng vào sự đánh giá của tha nhân nghĩa là thiếu tự tin. Năm tháng thì dài, không trưởng thành lên được, thì khi nhắm mắt cũng vẫn ấu trĩ - tiếc cho mấy mươi năm...
    Mình vừa mua mấy quyển sách - hoá ra mình mua nhiều quá - quy ra tiền là nhiều lắm: nhất là khi mình không đọc hết sách. Vậy nên mình phải chấn chỉnh lại. Bỏ nhiều tiền ra cũng không sao, miễn sử dụng hết, còn không thì là hoang phí.
    Tuần sau hình như cả 2 lớp đều thi? Nghĩa là mình lại nên nghỉ nữa? Ở nhà tự xem thứ cần hơn. Cuối tuần sau lại đi chơi? Hix, hy vọng đc đi chơi. Hình lần trc đc khoảng 3-4 tấm xinh lắm, he he, hy vọng lần tới cũng vậy.

Chia sẻ trang này