1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được hình ngày xưa.
    Trời ơi, mập phát sợ. Và nhìn tươi cười dễ sợ. Mình sai quá. Đáng lẽ lúc đó phải có tí son vào, vậy mà cứ tí tởn quên mất...Toàn hình đúng kiểu của mình: thò mẹt vào chộp hoa, chộp mèo. Đúng là kiểu của mình: hoa, côn trùng với mèo, hê hê hê.
    Có những điều phải nhìn qua mắt người khác hay qua lense của máy ảnh thì mới thấy được, chứ góc nhìn chủ quan của người trong cuộc thì sẽ khác.
    Hôm qua mình cũng mới gửi mail cho D., cười cợt lần nữa là mỗi khi mình thấy positive lắm thì người ngoài toàn xuýt xoa hỏi han sao mà mình gloomy quá vậy.
    Thật ra, thời gian xa nhau lớn hơn thời gian ở cạnh nhau, lâu nay mình kiểm lại nhiều người thì đều thấy vậy. Nhưng mà, thân thì vẫn cứ thân, tốt thì vẫn cứ tốt, quý thì vẫn cứ quý. Tức là cái ấn tượng về một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau vẫn đánh bạt đi cái quãng thời gian xa nhau lâu ơi là lâu.
    ***​
    Nhìn đi nhìn lại hình, thấy rất vui. Hóa ra người ta chụp hình mỗi dịp vui vẻ với nhau là để sau này rút ra xem lại như mình lúc này đây.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy hình quá đẹp. Mới khoe với 2 người nữa. Sẽ xách đi khoe lung tung, nhân thể khoe là mình ốm hẳn hơn so với hồi đó, he he.
    Hôm nay nghe tin T đến thăm mà tự nhiên nhớ ra là mình nhớ T lắm. Hóa ra nỗi nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ ng này ng kia lúc nào cũng dằn xuống, làm như thể không biết đến, thực ra chỉ là cách tự vệ thôi.
    Lúc chào nhau, T cười he he, thương bà. Lâu lắm rồi mới nghe người Nam nói...Năm ngoái, cũng tầm này, Ly lặn lội sang 1 ngày, nhưng hình chỉ có mặt 3 người. Tận năm nay mình cũng chưa lấy hình về để share cho 2 đứa kia.
    Hình ảnh đúng là rất có giá trị. Lúc ở cạnh nhau thì nên thương nhau hơn, xa nhau rồi thì có quý nhau cũng không còn làm gì cho nhau được nữa, cũng không biết co bao giờ gặp nhau không nữa.
    Vậy đó, hôm nay là ngày của nỗi nhớ...
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thấy rõ là cuối tuần luôn...
    Hôm nay ngồi lọ mọ download tầm trăm file từ 2 cái yahoo briefcase xuống. Lại nhớ hồi năm 2003 và nhớ cô Thư...
    Hôm nay nghe Strani Amori của Laura Pausini, còn cả đêm hôm qua bật Una lacrima sul viso của Bobby Solo. Xem clip mãi.
    Có thể nào nhớ một người mình chưa từng biết?
    Có thể nào nhớ một nơi mình chưa từng đến?
    Có thể nào nhớ một thời điểm mình chưa được sinh ra?
    San Remo ´64...
    Hôm nay còn phải thức trắng để đọc và dọn dẹp...Chiều mai có hẹn...

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết đổi lạ kỳ. Mình cũng sến theo thời tiết.
    Depressed nên lao đầu vào đọc sách và làm việc nhà.
    Cố gắng là một việc khó, nhất là cứ hay bị đạp xuống hố. Nhưng chẳng lẽ không leo lên, cho nên, minh cố leo lên thôi.
    Ngày tháng chạy vùn vụt ấy.
    Mình rồi sẽ vượt qua tất cả. Không phải bởi vì mọi việc sẽ tốt hơn. Không phải bởi vì mình mạnh mẽ. Mà bởi vì thời gian sẽ qua và mọi việc sẽ thay đổi. Nương theo sóng chứ không phải đối đầu sóng. Vậy đỡ mất sức hơn, và đỡ đau lòng hơn.
    Năm nay mình sẽ chụp hình trong Sept dinner của mình. :-)

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật đi một mình suốt mấy tiếng trong trời lạnh, buồn + chán + nản. Về nhà cắm đầu đọc sách + nghe nhạc. Nghe Die Beste, tự nhiên nhớ ngày xưa lắm. Mình đâu biết mình tự con***ion bản thân bằng bài hát đó đâu. Ngày xưa, mình nào biết.
    Mình check lại các account, rồi lại thấy mệt vì mình phải làm nhiều việc nữa...
    Tối thứ Sáu đi xem phim The curious case of Benjamin Button, thấy chán ngắt...
    Hôm nay mình liên lạc với 2 ng cũ, 1 ng đã vồ vập mình ngay, theo đúng thủ tục, nên mình cũng có cảm giác đc welcomed tí xíu.
    Hôm qua và hôm nay mình check: mình đã gầy đi đúng tiến độ.
    Mình cần lấy lại quyển sách từ W để gửi J. Mình đã gửi đc 1 email công việc. Mình đã làm đc 3-4 việc hôm nay. Mình sẽ còn phải làm 2-3 việc. Mình sẽ cố gắng từng chút. Hôm qua mình sắp xếp lại Documents và Pics rồi, toàn bộ, từ 1999 đến giờ.
    Hôm nay trời nắng chứ không mưa...Ngày dần sáng lên mỗi ngày...
    Mình có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và mình muốn đc mặc lại cáo jupe có hình hoa hồng màu hồng tro + cái áo cùng màu. Mình muốn mặc áo tím thật đẹp. Mình muốn nhảy thật đẹp. Mình muốn thấy mình đẹp, đẹp-đúng-tuổi ấy...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vắt chân lên để học, ăn ngủ và nhảy. Ngủ trưa + ngủ tối, dù ngủ tối có hơi nhiều. Vẫn còn nhiều sách phải đọc.
    Giảm cân tốt, cho nên, ặc ặc, mua 3 hộp kem về, quăng trong tủ, ngắm, he he he.
    Chuyện kia thì có lẽ...theo phương pháp an toàn thôi, xem như bỏ mất 6 tháng. Tiếc đứt ruột. Nhưng không thể có tiền để theo đuổi một sự mông lung vậy được. Và nếu mình bỏ qua cơ hội lần này, vẫn có % lớn là trong 6 tháng (bỏ phí đó) thì mình sẽ xoay đc 1 cách khác. Anyway, vẫn sẽ nói chuyện lại với C để xem xem C tư vấn thế nào. 6 tháng đấy...Một năm đấy...Phí quá...

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thấy ra tương lai tươi sáng mà vẫn có cảm giác nản chí.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình vẫn nhạy trong lớp ngoại ngữ.
    Thấy mình progress.
    Thấy lo vì thứ Hai.
    Thấy lo vụ ngân hàng.
    Thấy lo vụ sức khỏe tuần nay. Vậy mới biết là mình bị ảnh hưởng thế nào.
    Từ nay về sau, có lẽ lại quay lại giai đoạn 15 năm trc mà siêng năng rồi. Chỉ sợ...gấp gáp nên khó thực sự chín muồi...Thôi, cứ cố.
    Thứ Hai mới lo đây...
    Mấy hôm nay, tự nhiên nghĩ đến 1 thứ: Rét Nàng Bân. He he he.
    Mail cho cô Thư, đúng hẹn mỗi năm 1 lần. :-) Nhớ lại chuyện bao nhiêu năm về trc...
    Đôi khi thấy mình cô độc cũng có cái hay: Biết đc ai là ng mình nhớ đến nhất - nghĩa là khi mệt mỏi thì mình nghĩ đến những ai, mình count on những ai, dù chỉ là trong đầu, trong lòng.
    Vậy mới có bạn, và bè.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đang suy nghĩ rất ghê về vụ giảm cân, vì là rằng khuya qua lôi kem ra xực. Tí nữa là làm nguyên hộp rồi...
    Còn việc tồn đọng thì...hờ hờ, nhiều quá.
    Vừa xem lại tình hình tháng 7, hoảng quá...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có mấy việc:
    - Chuyển được cái mình sợ thành cái mình đỡ sợ hơn.
    - Viết đc 1 cái thư formal dễ sợ và đc khen là perfect.
    - Tìm đc 1 hy vọng...về nhà.
    - Tìm đc sách.
    Có mấy việc phải làm ngày mai: Phải đi đổi thẻ để lấy sách. + Tìm sách khác. + Dịch
    Có mấy việc phải làm tuần này:
    - Phải đi check lại tiền.
    - Có thể phải mượn tiền.
    - Phải viết thư kiện.
    - Phải xem lại plan + chuẩn bị hồ sơ.
    Tóm lại: Mình thấy mọi việc đang chạy tốt, mình có thiếu tiền, nhưng là thiếu tiền nóng, còn lại thì vẫn xoay sở được. Về lâu về dài thì từ từ tính. Cứ mai có gì mua luôn cái đã.
    Thiếu thời gian, nhưng bù lại = việc giữ sức khỏe tốt là sẽ tốt.
    Đã bớt phiền lòng vụ kia rồi. Đúng là bận rộn giúp người ta mau quên nhiều thứ thật.

Chia sẻ trang này