1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay...nhiều chuyện quá...
    Đầu tiên là mình nhấn gửi 1 cái email không nên gửi, cho nên làm phát sinh thêm 1 loạt nhiều điều khác nữa. Chuyện này làm mình nhức đầu, đau tim và hắt xì.
    Thứ hai là mình bị sốc vì 2 chuyện khác.
    Tổng cộng 3 lần mình đều thấy hurt cả. Tình cờ, để giúp mình, bạn mình có hỏi 1 câu - 1 câu mà mình không biết là có thể bị hỏi. Hóa ra, đây cũng là một vấn đề quan trọng. Chuyện đã gần 15 năm, quan trọng thế này à?
    Thứ ba là mình đang xem xét 2 plan mới cho công việc. Mọi sự nhìn cũng khả quan, còn làm được đến đâu thì chưa biết.
    Nhắm mắt mà đừng nghĩ nữa, thứ Hai phải đi nộp giấy rồi. Rồi đếm ngày, chẳng còn mấy ngày đâu. Cố từng chút một thôi, mọi việc sẽ không bao giờ ổn hoàn toàn, nhưng mình không làm gì sai, không làm gì hại ai, và mình không mong đợi nhiều ở cuộc đời này, vậy nên không nên băn khoăn quá mà mệt lòng.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Devastated.
    Mình thấy người khô đi. Khô đi. Dù là hôm nay Th và Th đến nhà, 3 đứa hồ hởi đi vòng vòng. Mình thấy người khô đi thật sự. Mình chỉ ngủ có 4h trong 24h qua. Mình thức tận 7h sáng, nằm một lúc thì thành 9h, cố ngủ lại thì không đc, 11h đã dậy. Chiều thiếp đi một lúc, tỉnh dậy thì thấy mắt đỏ ngầu, trong khi mấy tiếng khóc thì mắt vẫn ổn mà.
    Mình không hiểu rõ sự việc. Vì email của mình à? Hay vì gì khác? Nhưng sao lại là mình? Không bao giờ mình nghĩ những chuyện này có thể lặp lại. Một lần trong đời là đủ mà? Hai việc, lặp lại hai lần. Lần thứ ba này gộp chung lại trong một lần. Trời đất ơi.
    Dù gì, mình cũng là con người như mọi người thôi. Có gặp nhiều điều không vui hơn một chút, chứ tuyệt nhiên không phải là kẻ hạnh phúc đủ đầy gì. Mình phải nhận lấy tất cả những chuyện này, mình thấy thương mình quá.
    Người khác đều có người thương, thậm chí là mình thương, còn mình, mình có ai? Mình chịu đựng tất cả những thứ trước đây chưa đủ hay sao? Lúc nào cũng phải thêm một cái gì đó khó khăn cho mình nữa thì mới công bằng cho cuộc đời này sao?
    Mình mệt lắm. Và mình buồn. Người khác biết nghĩ một chút thì mình đỡ khổ hơn rất nhiều.
    Mình còn chịu đựng được, có hơn nữa cũng phải chịu. Chỉ có điều, vậy là không phải với mình. Mình cũng có bao giờ từng làm điều gì xấu, điều gì ác đâu nào...

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy, nghe tiếng đập ầm ầm. Nhà nào ở quanh đây sửa à? Có một năm nọ mình toàn nghe đập ầm ầm trước nhà mình.
    Ngủ dậy, nhận được một tin nhắn dễ thương. Mình đúng là dễ tin thật đấy, bị đời lừa cho bao nhiêu lần mà vẫn cứ hay tin rằng người khác tốt. Sao mình ingenua được tới vậy nhỉ?
    Mình vừa viết xong email để tuần sau gửi. Mình thấy mình giỏi lắm, cừ lắm, mạnh mẽ lắm.
    Mình còn phải gửi cô Thu 1 email, gửi cty kia 1 email, lên forum xem mọi ng bàn bạc đến đâu rồi. Làm cho xong project về phim. Lên thư viện xem sách cho bài so sánh ngữ pháp. Liên lạc với 2 ông thầy, về project và về 1 interview. Liên lạc với 1 ông tác giả.
    Tối nay đi ăn tối cuối khóa lớp tiếng Đức.
    Xem xem giữa tháng Sáu có du lịch mấy tp phía Nam không.
    Nhiều việc quá à nha. Vậy nên email chứ không phone cũng làm mình đỡ khổ sở đi mất 1 tuần - 10 ngày. Có lẽ vậy mà lại hơn. Thời gian này là dành cho việc urgent, còn việc important thì...thời gian sẽ dài lắm để từ từ làm.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định xong. Và nghĩ rằng mình đã hiểu hết.
    Bắt đầu tuần mới bằng toàn bộ gánh nặng của tuần cũ.
    Mình bây giờ chỉ có bắt đầu, bắt đầu và bắt đầu, k nghĩ chuyện gì khác nữa hết!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với bạn Angie, bảo bạn gửi cho bộ tiền xu mà bạn làm giá mãi, hự hự.
    Khoe với bạn là đã giảm cân đủ mức nhìn thấy xương sườn, mấy cái xương mà 5 năm nay không hề nhìn thấy.
    Đang cắt báo. Lại nhớ hồi năm 12 tuổi đến giờ. Đống báo từng cắt chắc đã mất hết, trời ơi là trời...
    Hôm nay spam resume cho 1 cty nhân sự nữa.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy hài vì có 02 người cay cú mình đến độ họ bị ám ảnh vì mình.
    Hôm nay mường tượng rõ hơn về workshop. Thật ra là tối qua, khi nói chuyện với Ch. Trưa có xem 1 số site về chuyện này nữa.
    Hôm nay vẫn chưa xong việc, sẽ thức cả đêm. Tối nay cũng quyết định không đi xem phim hay không đi ăn thịt. Hu hu, tức là 1 tuần nữa mới đến ngày giảm giá nữa.
    Hic, biblio mình biết bịa cái gì ra bi giờ, hu hu hu...
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn trễ rất nhiều deadline và vẫn nhẩn nha. Mình đúng là bất cần đến độ tệ hại rồi. Phải lo sợ mới quắn đít lên mà làm, mình thì lại chẳng sợ gì. Ôi, không lo sợ mà lại trở thành điểm yếu à?
    Chẳng nói gì được vì mấy ngày này nóng quá. Mình thì lại buồn ngủ ngất ngư vì ngồi chết ở mấy extra-course.
    Ngẫm nghĩ, thấy mấy năm liền mình mất hẳn contact với business world. Mà mình nữa, cứ có cái này lại hám cái kia, cứ chao đảo giữa mấy thứ, đến khi nào mới chuyên chú được?

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngón cái chân phải bị đau, do hôm qua xoa bóp khi nó bị thốn do đi nhiều quá. Đầu tuần đến h chạy quá trời. Áo mỗi ngày thay mấy bộ luôn...
    Công việc chạy đều, nhưng chưa có tgian để viết. Hy vọng hôm nay là 1 ngày may mắn nữa...Hết hôm nay là dễ thở...

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Gần có kinh nên tửng, hi hi, mấy hôm nay nhảm nhí ở nhà hoài à. Nhưng mà công việc CÓ VẺ ổn. Hay là vì tửng mà không thèm lo lắng chi hết vầy nè? Hehe.
    Anyway, mấy hôm nay dzui dzẻ, hông có bị depressed. 23 rồi nha. 7 ngày nữa đã là cả 1 chặng đường mới...
    In three words I will sum up all I know about life: It goes on.
    Mình chỉ quan tâm đúng mỗi một điều: số ký lô. Chỉ vậy thôi, mọi sự khác đều ổn, rất ổn...

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xét về lớp, mình hôm nay deal 1 2 3 4 thứ. Lỡ 1 thứ.
    Xét về công việc, hôm nay mình lượn đc 1 2 3 chỗ. Lỡ 1 thứ.
    Xét công việc-học, mình lượn đc 1 2 3 chỗ. Quên 2 thứ. Lỡ 1 thứ.
    Túm lại là 11 thứ. Quên 2 thứ. Lỡ 4 thứ.
    Tin xấu là phải chờ đến thứ Sáu. Tin tốt là mình vừa nghĩ ra back-up plan xinh xẻo hơn nữa, tận dụng triệt thể thời gian hơn nữa, he he.
    Hôm nay còn 2 emails cần viết. Khoảng 5 email nên viết. Còn 2 việc cần thử làm xem có được không...
    Hôm nay cũng sẽ nhận một món quà.
    Sau hai ngày Hai Ba lười biếng, hôm nay mình tăng tốc và làm đc 80% công việc của 3 ngày.
    Mai cũng sẽ tốt...Xét cho cùng, mình chỉ suy nghĩ tiêu cực thôi, chứ mình làm việc rất tích cực.

Chia sẻ trang này