1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tối nay, mình có cảm giác phấn khích, thrilled, là vì mình làm đc 1/2 công việc. Mừng quá trời.
    Có 1 việc dài hơi hơn, khó hơn, và 1 opportunity khác.
    Nói chung là mình cố thôi, còn thì mọi thứ vẫn overlapping như xưa và mình vẫn chạy vội vàng như xưa, dù cũng đã ít nhiệt tình hơn xưa.
    Mình sắp chính thức già thêm 1 tuổi rồi. Chạy đua với deadline trc sinh nhật. Sau sinh nhật là 1 loạt deadline khác.
    Năm nay và năm sau là năm của nợ nần. Mình chẳng có tiền cho Sept dinner, vậy nên mình sẽ lại đi làm tóc. Mình thích kiểu này. Mình phải sống và hưởng thụ 1 tí chứ không thể để dành tiền trả nợ hết được, vì dám ngày mai mình bị xe cán qua lắm, thế thì tội lắm kia...

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 13 tháng 9. CN là ngày 14 tháng 9.
    Mình tự đề nghị mình thức đêm thứ Bảy, CN và thứ Hai.
    Sáng thứ Tư mình sẽ mua đồ ăn đến tiệm ngồi làm tóc, dù sự tình có thể nào đi nữa.
    Tuy nhiên, mình tin là mọi việc sẽ ổn thỏa. Mình tin và mình mong.
    Hôm nay ngày 13 tháng 9.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật, giờ này mà mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ.
    Ghê thật, mình vẫn cứ thấy số là sai, có cái ngày cũng sai.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mình sẽ là một ngày cáu bẳn đây...
    36 h nay không dám xem mail. :-( Tí nữa cùng đành lòng phải chiến đấu thôi.
    Mong mọi việc có giải pháp.
    Và mong tóc mình không mau giãn.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc thu hết can đảm mở mail, có 1 tin tốt, tin tốt này là cơ sở để mình tin là còn kịp xoay xỏa thứ khác...
    Hôm nay ngủ dậy trễ, tự nhiên bạn gọi đi chơi, đồng nghiệp nhờ đi công chuyện, kết thúc vụ opportunity kia, leo vào vp chị Như chơi, thay áo rồi lót tót đi dạy, lại nhí nhố như ngày còn nhỏ.
    Về nhà, nghe tin xấu. Chả liên quan đến cuộc sống của mình, nhưng đến cuộc sống của những ng quanh mình.
    Hôm nay thấy mình già hẳn, hôm nay nhận một cuộc điện thoại mà mình không thấy chờ mong gì nữa.
    Mọi việc đang dần dần thay đổi, theo cách của riêng nó, và cũng đã đến lúc say goodbye với những gì cũ kỹ. Move on thôi!
    À, sáng nay 9h30 bị sms đánh thức, có ng chúc mừng sinh nhật, và cẩn thận ghi chú là xin lỗi vì chúc mừng trễ. Mình lại có thói huỵch toẹt reply làm cụt hứng ng sms. Kể ra, mình k nên làm thế. Nhưng tính mình nó khó ưa vậy rồi, chẳng chữa đc, mà cũng già rồi, có chữa cũng chả còn bao năm nữa, thôi kệ, cứ để vậy.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi ăn với Nh. Mình nghe nói về 1 cái mail hình cưới (chứ k phải là 1 đám cưới) năm 2006 của H. Mình nhìn xung quanh mình và mình thấy những ng độ tuổi của mình đang lâm vào 1 thế tắc tị nào đó.
    Hèn chi ng ta ca ngợi tình yêu, vì nó làm csống đẹp lên hẳn. Còn không có những khoảnh khắc (ảo giác) đó thì nhiều ng thấy csống tù túng kinh khủng. Mình cũng hơi hơi cảm thấy vậy.
    May là mình còn 1 cái mục tiêu (dở hơi) để mà vươn tới nên mình sẽ ít cảm thấy tù túng hơn. Nhưng mà những ng chưa mở cty kiếm nhiều nhiều tiền, chưa đầu tư kinh doanh to to to, chưa lập gia đình có con cái xinh ngoan thì họ chắc phải thấy % tù túng nhiều hơn.
    Theo một nghĩa (dở hơi) nào đó, mình thấy mình may mắn. Cuộc sống đã dạy mình nhiều rồi, dù chẳng thể nói là đủ.
    Thế nên mình cũng hơi hồi phục tâm trí lại một chút...

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy một người chúc mừng sinh nhật một người khác và mình thèm có một lời chúc mừng sinh nhật sến sịa đến vậy.
    Hôm nay trong lớp mình có nhảm nhí hơn mọi ngày. Mình có 1 plan đến tháng 12. Mình có 1 plan trong 5 tuần nữa. Mình phải viết ít nhất 5 mails ngày mai. Mình có 50 trang cần dịch.
    Mình đang xuống tinh thần vì đang nghỉ ngơi quá mức cần thiết. Đáng lẽ mình chỉ đc nghỉ 2-3 ngày thì mình nghỉ luôn 1 lèo 10 ngày nên việc lại đâm trễ và giờ mình lại depressed vì trễ...
    Sẽ phải làm mọi thứ vào cuối tuần này...

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết phải nói gì bây giờ nữa. Mình đã qua một giai đoạn khó khăn rồi.
    Mình mừng lắm, dù biểu hiện thì cũng...bình thường, không có cái trò tim đập thình thịch hay phấn khích gì cả.
    Cuối cùng mình cũng đã có thể yên tâm về việc lớn nhất.
    Có những thứ mình tự đánh mất đi, có những thứ người ta tước khỏi tay mình, còn đây là thứ sẽ không ai tước nổi khỏi tay mình...cho đến tháng 9-10 năm sau...Một năm dài, mười hai tháng dài cho một sự yên tâm, nhiều lắm...
    Đang giờ này mà mình chỉ muốn được báo tin mừng cho ai đó thôi, nhưng gần như không nghĩ ra là ai hết, vào giờ này.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Về công việc
    Từ sau tin mừng tuần trước, mình vừa đỡ lo vừa có thêm tgian để dạo quanh quanh ngó nghiêng tình hình. Và được một lời đề nghị 1 công viện life-time. Dĩ nhiên đây là một trong những mục tiêu của mình từ tận gần nửa năm trước. Cô T cũng tư vấn thẳng thắn rằng mình có quyền không nhận làm những gì mình không ưa.
    Mình bắt đầu một job mới và vã mồ hôi vì frustration nhưng mọi sự đã được hóa giải trong vòng 15 tiếng sau đó. Thứ Năm này mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
    Mình vẫn chưa có tgian và hứng thú để follow-up cái job mình thích...Mình đúng là lười!
    Và trong khi mình nghĩ là cơ hội về một job khác (cũng là long-term) đã hết thì người ta lại liên lạc lại với mình và hỏi xem công việc đến đâu. (Đã đến đâu đâu, mình cuống cuồng làm lại từ đầu cho họ đây!)
    Về tình cảm
    Hôm nay mình mở mail ra và nhận được mail của 1 anh ex. Hơi khó thở khi thấy mail người cũ, nhưng thư từ trao đổi chuyện công việc nên cũng dễ chịu ngay lại.
    Hôm nay trong khi mình ngủ trưa dưỡng sức thì thấy điện thoại của người mà mình mong. Mình cầm điện thoại cho đến khi máy ngừng reo chuông. Chuông reo lâu thật lâu. Và mình ngủ, khoan khoái vì trời mát. Mấy tuần trước mình đã stressed vì mình yêu cầu người kia gặp mình và ngay sau đó mình không còn muốn gặp nữa. Giờ thì mình thấy mình cũng chẳng màng một cuộc hẹn nữa. Mình đang bù đầu vì công việc chứ không có tâm hồn đeo đuổi ai hết.
    Mình sẽ lại làm như lần trước: mai hoặc mốt sms hoặc phone hỏi xem anh chàng gọi mình vì điều gì. Có một khoảng thời gian mình sẽ điên lên nếu mất đi một cơ hội gặp anh chàng, còn giờ thì mình như đang tìm hiểu khả năng lạnh nhạt của mình đến đâu.
    Về sức khỏe
    Mình lên 3kg sau deadline. Mình bị quen giấc ngủ lúc 3-4h sáng và đến 10-11h hôm sau thì thức dậy, rồi ngay lập tức ngủ lại lúc 12-1h đến tận 3-5h. Mình đang học nhảy lại. Lớp nhảm nhí và mình vẫn không nghe ra nhạc. Vài bữa nữa mình sẽ đi ktra sức khỏe toàn diện.
    Về dự định
    Mọi thứ tiến triển rất chậm, nhưng 2 việc quan trọng nhất thì coi như đã xong. Tiền bạc không như dự tính, nhưng mình cũng không thể hy sinh đi kiếm tiền rồi lại thất bại trong cái kế hoạch khác.
    4 ngày nay mình không đụng vào internet và mình thấy hài lòng.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Về công việc
    Mình bẻm mép nói là đã hoàn thành trc khi bắt tay vào công việc. May mà hôm qua mình rất rảnh nên cắm đầu làm. Mình giao hàng kịp tiến độ và có lẽ cuối tuần này cày thêm cho chóng xong.
    Vậy nên là nói thẳng ra là mình cũng làm ăn bết bát và góp phần vào sự thiếu chuyên nghiệp của toàn bộ xã hội be nét này.
    Sáng nay mình ngủ lúc 6h và dậy lúc 10h. Đến 10h30 thì té đi ăn sáng. Ăn xong thì 11h35 ghé Chi cục thuế quận, hê hê, may mà lại được việc.
    Viết 1 loạt mail công việc và cảm thấy dễ chịu. Nhưng còn 1 cái mail follow-up cviệc kia thì dù chôm đc net trộm nhưng mình cũng mệt quá nên chưa viết gì cả.
    Từ sau thứ Hai vẫn chưa tìm hiểu gì thêm về các khóa học quan liêu của các đại học tp. Hự hự, mệt mỏi quá, chán đi vp lắm rồi.
    Về tình cảm
    Zéro và đang không có sức để tán tỉnh ai hoặc để ai tán tỉnh mình. Chỉ muốn được yên thân với lũ học trò mất dạy.
    Chưa phone đc cô PA sau 5-6 lần. May là tìm ra đc vp cô Thanh nên sẽ tìm cách rủ rê mời mọc các cô đi cà phê đàm đạo chuyện bá láp.
    Về sức khỏe
    Vẫn còn thức khuya dậy trễ. Chưa làm 1 đống xét nghiệm này nọ. Có lẽ để 2 tuần nữa.

Chia sẻ trang này