1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, còn nhớ lần trc H-Ng nói gì với mình...
    Nấu nước nóng, nhưng đừng uống nhiều, dù họng có cảm giác khát nước. Nhớ uống từng hớp in ít thôi. Đừng uống nhiều, bụng sẽ óc ách.
    Giờ thì anh chàng có vợ rùi. làm gì mà mình dám gôi như ngày xưa?
    Kể cũng tiếc, chắc gì vợ của Ng là người k hiểu biết, nhưng cứ phải gữ gìn phép lịch sự mà thôi...
    Hì hì, Ng, tui hôm nay xỉn nhiều đấy. Còn Ng, khỏe nhé! Khi nào con ông 2 tuổi, tui sẽ đến thăm...Cũng gần 10 năm không gặp nhau còn gì...Hì hì...nói chứ, lúc xỉn, chỉ nhớ lúc ông dặn vụ nước nóng ngày xưa thôi...Cám ơn nhiều nhen Nguyên...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 19/08/2008
  2. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ em vẫn thấy Kaka là xinh nhất, cơ mà sau trận hum wa thấy Inzaghi cũng kha khá
    Sao chị lại uống trong 1 đêm tưng bừng của người Ý thế này
    Cố gắng hạn chế xài rượu đi chị, hic, ko tốt, ko tốt Chị ráng kiếm cách gì làm cho mình hanh phúc ngoài uống rượu đi, chẹp
    Nói ko phải khen chứ lúc xỉn chị Angie sến mà lúc ko xỉn cũng sến, chẹp
     
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 19/08/2008
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 sự khác biệt nữa trong cách nhìn của hai phái khi ... xem đá banh ^^
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là có biết tự nhận ra là mình sến không ấy chứ.
    Dù sao, mắc bệnh sến vẫn hơn mắc bệnh tưởng. Bệnh sến chỉ...sến, chứ không hủy hoại nhân cách cỡ bệnh tưởng.
    Chẳng cần gì hết , khi nào đủ già, đủ cảm thấy sức nặng của cuộc sống chính mình thì mấy trò bóng bánh chả còn quan trọng gì nữa. Cứ tưởng tượng mai mốt con nằm sốt xuất huyết trong bệnh viện thì có ai đá với ai cũng thế, có ai thắng ai thua cũng thế...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 19/08/2008
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    có những người đi lướt qua đời ta như một giấc mơ...những khoảng khắc êm đềm mà chỉ mình ta mới cảm được...những gì đẹp đẽ thì sẽ còn mãi...là kỉ niệm phải không em?
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được hai cái tin tốt. Mọi việc dù có sáng sủa hơn trong vài ngày nay, nhưng mà vẫn chưa có gì chính thức lắm...cho đến hôm nay...mãi cho đến hôm qua, mình vẫn còn hậm hực đến nổi phải uống mới chịu đựng được mà...
    Và, có điều cần nhắn KP: KP, cảm ơn KP vì lần KP ngồi...động viên tinh thần Angie lần trước. Chắc tại cái tính của Angie, nên Angie nghe lời giải thích có lý lẽ rạch ròi thì cảm thấy đỡ lo lắng hơn, chứ nghe an ủi suông thì vẫn cứ tiếp tục lo lắng thôi. Sau khi nói chuyện với KP thì Angie có thấy vững tâm hơn.
    Thanh kiều KP nhiều nhiều. Giờ Angie có thêm ít kinh nghiệm nữa về chuyện này.
    Hôm nay dễ thở hơn rồi...Trước mắt là làm cho xong mấy thứ nữa...
    [nick]
    Bỏ chữ ký 

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 19/08/2008
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Báo tuổi trẻ ngày 25-5 trang 7
    Sao mà buồn quá vậy trời. Tự nhiên trường mình lại bị
    Bà ngoại còn chạy qua đưa tờ báo cho đọc, ý muốn mình ở nhà trong chuyến đi Đà Lạt sắp tới
    Chán đời quá.
  8. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cái lớp chuyên Lý trường mình hok biết có bị nguyền rủa gì hay ko mà sao anh thấy năm nào cũng có người bị tai nạn. Năm anh học lớp 10 thì 1 anh lớp 12CL bị ung thư chết ( hình như zậy ), còn năm lớp 11 thì lo đi chơi nên hok để ý lắm. Năm nay thì lại thêm chuyện này...
    Hùi sáng zô trường ngồi học, tự dưng thấy có 1 anh công an đi lòng vòng trong trường zới thầy Lê Minh, hok biết phải đang điều tra zụ này hok nữa.
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hix, bùn quá, em sợ nhất là tuổi trẻ chưa qua mà phải ... Cảm thương quá đi mất. Còn bao nhiu là tương lai
  10. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    chẹp, sống chết có số coi vậy chớ chết cũng chả có j đáng sợ lắm, cảm giác giống như là lúc chưa sinh ra đời thui mờ

Chia sẻ trang này