1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    May quá!!! Rồi cũng hết!!! Đợt này đau làm mình sợ hết hồn. Nhưng lúc nãy đi học nhảy, xoay cũng không sao hết, chỉ có điều xoay không được dẻo mà thôi...Chắc tại giày.
    Mình vừa kết thúc một job, còn 2 việc pending rất lớn. Mình đang apply 2 jobs khác, từng là 2 jobs mình nghía cách đây 6-9 tháng. Kể cũng dễ sợ thật, 9 tháng rồi đó, ngày tháng càng lẹ lúc tuổi càng lớn.
    Nhưng mà...kệ.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện tiền...
    Mình tiêu tiền (may là không nhiều lắm) vào một cái vé dự tiệc (sáng). nhưng cứ đinh ninh là CN mới đi. Làm mình mất tiền. Tuy nhiên, điểm hay ho là đây: tình cờ mình biết chị cũng đi party này (lúc đó mình vẫn đinh ninh là CN mới đi), vậy là mình ngay lập tức khó chịu trong bụng và đắn đo xem có nên "cứ đi" hay là nói với chị nghỉ đi đi, để mình đi. Cả 2 đằng đều khó chịu. Nhưng rồi hóa ra là party thứ Bảy nên lúc mình ngó vé thì đã hết mất rồi.
    Tóm lại là về tiền bạc thì mình cũng khó chịu chút đỉnh, cộng cả phần khó chịu vì CÔNG SỨC bỏ ra để có được vé. Nhưng về tâm lý thì mình cũng dễ chịu. Dễ chịu vì một lý do nữa: thái độ xấu tính im ỉm đi một mình của chị, không rủ mình - chắc hẳn chị lết đi vì "những mối quan hệ" nhưng lại lờ tịt đi, không hề muốn mình xuất hiện và "tạo những mối quan hệ" nơi mà chị đã có những mqh.
    Về tiền, tháng này, mình mua 1 áo đầm, giá giảm 50%, bằng giá tiền mua vải may áo. Lần trước mình mua áo là tháng 12 năm ngoái. Vậy nên mình cũng không phải dằn vặt bản thân nhiều vì lấy tiền để dành trả nợ để mua áo.
    Về tiền, mình ở trong thời kỳ khó chịu (không phải khó khăn) vì: job 1 trả lương chậm 3 tháng, job 2 trả lương chậm 7 tuần, job 3 trả lương chậm 6 tuần, job 4 trả lương chậm 6 tuần. Chính những chỗ chậm này làm vỡ kế hoạch của mình. Mình làm việc đàng hoàng và mình cần có đúng những số tiền cụ thể đó vào những thời điểm cụ thể, theo đúng hợp đồng, để mình trang trải cuộc sống, và trong TH này là trả nợ. Mình không hài lòng khi nhận tiền trễ. Vì mỗi lần như vậy là mình lại phải lấy tiền này đắp vào tiền kia, cuối cùng, tính ra, thì mình bị tiêu tốn thêm tới 20% vì mọi thứ không đúng lịch.
    Tháng vừa rồi mình tiêu khá nhiều tiền mà mình có thể tiết kiệm: mua áo, đi xem phim (tại cúp điện quá nhiều!!!), đi chơi, tiền vé party (đây là tiền ẩu!!!), tiền đưa mua giày (không nằm trong dự kiến, vì tháng trước mình đã đưa rồi). Tháng trước đó thì mình tiêu 2 khoản lớn: mua giày cho mình và mua tới 2 đôi giày để tặng!!!
    Tóm lại: mình nên tiết kiệm bù ngược vào số đã tiêu, để lương tâm đỡ cắn rứt vì chậm trả nợ.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nay tự nhiên cuối cùng cũng sắp xếp ngủ được 2 ngày lúc 12h đêm. Mình lẩn thẩn nghĩ mãi mới biết thói quen ngủ trễ làm lệch ngày làm việc của mình là có từ lúc nào: Sau Tết. Vì mình ôm điện thoại trễ.
    Mất gần 6 tháng mà chưa tập lại được giấc ngủ cũ.
    Có những điều để lại hậu quả rất dài lâu. Và chỉ từng một điều để lại kết quả diệu kỳ - mà cũng đã chấm dứt vài năm nay rồi.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Email.
    Mình email sau hơn 1 năm. Kết quả thì đã thấy trong inbox và trong date chứng tỏ giờ ngủ của mình.
    Mình email sau hơn 6 tháng, về công việc. Kết quả là 1 reply từ đầu tuần mà mình không thèm mở ra đọc.
    Mình email sau hơn 1 tháng. Vicky cũng chẳng có lời hồi âm nào. Thư tay sẽ đến, vậy cũng đã là đủ.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình ghê sợ khi nghe giọng người nói, tiếng người nói, mình không thể bắt mình lắng nghe giọng người nói được nữa. Mình có thể nghe phim nghe nhạc nhưng mình ghê sợ tiếng người nói.
    Mà không thể ngăn những âm thanh đó.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Từ 2 tháng nay tóc mình xơ xác ra và bị chẻ ngọn. Mình còn nhớ lần trước J đã nhắc đi nhắc lại là lý do là chế độ dinh dưỡng.
    Vậy thì 2 tháng nay chế độ dinh dưỡng của mình rất tệ hại. Và mình không ở trong hoàn cảnh có thể thay đổi được. Dễ sợ nhất là tóc thì sẽ dài ra và sau này cắt đi sẽ không thấy, nhưng xương, răng, da và mắt mình sẽ khó gột bỏ hậu quả này. Và chế độ này còn kéo dài vài năm nữa.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có giấy gọi của Tòa.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, suốt tuần nay stress, depressed, người bần thần, khó chịu về tâm lý, mỏi mệt về thể xác.
    Phải có gì lắm thì cái mỏi mệt về thể xác mới làm tinh thần mình đi xuống thế này.
    Không biết bao giờ cái bần thần, bứt rứt này mới qua đi.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình lại có một cuộc đối thoại cực kỳ intimidating. Là mình cảm thấy intimidated ấy.
    Giờ mới thấy bị intimidated nghĩa là còn non trẻ, so với cái dửng dưng lạnh lẽo của sự từng trải.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ở tòa hơn tiếng mấy mà mệt mỏi căng thẳng. Chưa biết mọi việc thế nào nữa.
    Những ý niệm như tình yêu, sự hận thù mà cài cắm vào quan niệm kiếp trước, kiếp sau, luân hồi, nghiệp chướng thì rất khủng khiếp.

Chia sẻ trang này