1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã "xử lý" xong mẹ chồng cùng toàn bộ những cái sự chỉ trích, dù là vẫn phải dời lại ngày "nói chiện nghiêm túc." :-??

    Hôm nay gần như khỏi bệnh nên làm chí chết, đc 1 mớ, cuối cùng, hu hu, mớ tgian dư ra đó lại dùng vào việc vô bổ. Hu hu hu ~X


    Mai là thứ 7. Sáng có cái hẹn đi thăm bạn, mình sẽ cố gắng ghé mua cái bóp sến chúa kia. :)>- Trưa về có hẹn, chắc chẳng lôi kéo đc đến chiều muộn đâu. :-"
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đã mua cái bóp sến chúa, sẽ mua cái bóp sến kia nữa. :-" Bệnh khỏi, nhưng chưa đẩy nhanh tốc độ làm việc lên được.

    Có khi chẳng bao giờ có tgian nói chuyện nghiêm túc với nhau nữa ấy chứ. Học cách chấp nhận kết cục đi thôi.

    Hôm qua đi học khiêu vũ. Làm thế nào để tán tỉnh được anh chàng kép kia đây? ;)) Nó nhảy thích quá trời. :x
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bệnh bệnh lại bệnh...=((
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đỡ bệnh lại, nhưng mà nếu cứ vận sức quá nhiều, mồ hôi ra nhiều, lại cảm lại ngay.

    Họp hành bực mình. Phải đâu có miếng lẫn có tiếng thì tranh giành nhau là mình hoàn toàn thông cảm, đằng này miếng không có 1 mẻo, tiếng cũng chả có gì, chửa chắc tham nhũng được cắc bạc nào, mà khư khư giữ lấy cái "bánh" vẽ về phần mình. Gớm chết. Làm việc già đầu 2 thứ tóc thì thừa biết những trò giấy tờ và thực tế là khác xa nhau, nay lại giở trò mèo "xem sổ sách" rồi lại đòi chứng cứ. Thực tế mà giống giấy tờ, thông tin mà quang minh chính đại, thì đã chẳng có già ngồi trên ghế ấy, già ạ.

    Tóm lại là bực. Tiếc cho xã hội không được hưởng công làm từ thiện của mình và nhóm của mình.

    Việc nhà vẫn đều đều lúc bệnh lúc không bệnh. Cuối tuần phải giặt hết đống đồ và đi chợ. Cái gì trong tuần không làm được thì cuối tuần phải làm cho xong. Tuần sau còn nhiều việc phải làm lắm. Công việc cũng phải làm mà việc riêng thì càng cấp bách hơn.

    Từ chiều hôm qua đến giờ mình lại bị intimidated, thấy chán lắm, mãi sau mới thấy mọi việc lại ổn. Chắc cũng phải xem lại chuyện này và cố tìm cách sao cho ai cũng thấy thoải mái liên tục.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ nói nhiều chút là ho khản cả giọng.

    Việc đáng ra làm đầu tuần thì giờ vẫn chưa đụng tới.

    Nhận đc giấy hẹn của tòa lần nữa, lại thấy restless, phải cầu viện đến sự bình yên giả dối từ người khác. :-?? Những cái sự như thế này sẽ không bao giờ ngừng, phải không? 2011 rồi mà vẫn cứ mãi mỏi mệt, bất an...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên trở thành buồn buồn, không hiểu do cái bánh ăn nặng bụng vì toàn cheese, hay vì câu chuyện trà dư tửu hậu kia.

    Xét về logic thì như vậy là hơn, nhưng mình không khỏi thấy buồn, chán và ngán ngẩm.

    Về thông tin, mình biết ra thêm 1 số thứ, mà giờ đây không còn quan trọng gì nữa, nhưng mình vẫn thấy lợn gợn, khó chịu.

    Hôm nay không hề làm việc tí gì, chuyện này là mình sai, rất sai.

    Việc nhà thì mình còn lười, chưa làm 1 việc lớn. Giờ mình đứng dậy đi làm đây.

    Buồn ghê, sáng mai có việc mà trong người không được phấn khởi gì hết. Mà đó là mình được chiều hết mực đó nhé.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, mình có nói hay xác nhận câu nào đâu chứ! Hay mình già đến độ lú lẫn không còn nhớ mình đã nói gì?

    Nghe câu hỏi đầu tiên là mình choáng. Chuyện rõ ràng, rành mạch, tường minh đến vậy sao? Mình có nói gì đâu.

    Không biết nên cảm thấy thế nào nữa, vui hay buồn.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thiếu ngủ. Housework cũng lơ là hơn.

    Hồi chiều trong lớp, bạn Kid khen mình có bước à terre đẹp và đem mình ra làm mẫu hoài hoài hoài. Bạn nhảy cũng hài lòng vì được tập chung với mình. Thành quả này là do hơn 6 tháng mình tập với Q mỗi tuần 3 buổi.

    Mình vẫn được chăm sóc đều đặn. Không phải cái gì cũng hợp ý mình, nhưng có những thứ cũng làm mình bất ngờ, theo chiều hướng tích cực. Và cuối cùng mình đã nói chuyện nghiêm túc về điều mình băn khoăn. Mọi sự đều ổn.

    Cuộc đối thoại kia đã diễn ra thế này:
    - Mai mấy giờ đến Tòa?
    - :-ss
    - Tòa quận mấy?
    - :-??Nhưng mà...
    - Tòa TP?
    - Nhưng đã có bao giờ Angie nói là...
    - Tòa TP thì mình có quen. Tòa quận 3?
    - Hmm, tòa quận 3.
    - Không quen rồi.
    - :-w Đã bao giờ Angie nói là mai Angie lên tòa đâu?
    - Ngày xưa có nói.
    - Ngày xưa nào?
    - Ngày xưa.
    - Là lúc nào? :-ss
    - Angie không nhớ thì thôi.
    - Nhưng là lúc nào? :-??
    - Thôi mà. Ăn bánh đi.

    Nếu là mình, mình sẽ không bao giờ chỉ qua 1 tin nhắn như vậy mà biết được chuyện gì đang xảy ra với người kia. ^:)^
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có người đang nằm ngủ trên giường mình.

    Đã có lúc nỗi băn khoăn duy nhất của mình về nơi chốn cũ chỉ là không biết những khi có việc thì ai sẽ dành giường cho người ấy ngủ qua đêm. Không phải bởi vì tiền không sẵn để ngủ ở khách sạn. Mà bởi vì những lúc thấy lạc lõng đến vậy thì cần có 1 con ng khác quan tâm đến mình để cảm thấy mọi sự không quá khủng khiếp.

    Mai lịch của mình sẽ lung tung lên hết, nhưng ít nhất đêm nay có người không ngủ trên xe, hoặc ở một khách sạn nào đó.

    Có lẽ, đôi khi, sự tồn tại của mình cũng đem lại một giá trị nào đó, một lợi ích nào đó, một mục đích nào đó.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cả một tuần, bao nhiêu là chuyện.

    Hôm qua mình rời nhà từ sớm, vì mỏi mệt, hôm nay, lúc 11h30, mình nhận ra là đáng lẽ mình cũng phải rời nhà mà đi. Đáng ra mỗi ngày đều phải như vậy.

    Bao giờ cũng vậy, những ng chung nhà luôn luôn làm mình depressed và có ý nghĩ gạt bỏ tất cả những chuyện đang tốt khác mà mình đang có. Ngay lập tức có ý định từ bỏ những thứ tốt đẹp đó, vì biết mình sẽ không đầy đủ phẩm chất và năng lực để duy trì cái tốt hiện tại.

    T4 tuần trc mình đi karaoke vì một ng, dù mình ghét karaoke từ ngày mình già. Và hôm đó mình đã có 1 quyết định. Rồi hôm nay mình đã làm theo quyết định đó, và cuộc điện thoại hôm nay có ý nghĩa khác nhau với ng gọi và ng nhận. Sẽ mất rất lâu để cả 2 cùng hiểu chuyện này theo cùng một nghĩa.

    Mai và kia mình có hẹn, vậy mà depressed lắm, chưa chắc sẽ thấy thoải mái. Thật là một sự đáng tiếc - một thứ đáng tiếc sẽ kéo dài mãi.

Chia sẻ trang này