1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rút knghiệm hôm qua, hôm nay mình ra đi từ sớm, rất sớm. Mình tìm ra một niềm vui bất ngờ.

    Và còn cái niềm vui đã-đc-lập-kế-hoạch của mình thì lại nhuốm màu tương lai u ám. Mình nghĩ đến việc chọn một kết thúc thường xuyên hơn.

    Những gì từng xảy ra trong quá khứ làm mình không đc vui trong hiện tại, và hiện tại không vui vẻ này ảnh hưởng đến tương lai của mình. Biết là vậy nhưng không ai thay đổi quá khứ được.

    Hôm nay mình tắt điện thoại cả ngày, đến tối mới bật lại, thì bị gọi ngay, dĩ nhiên đó là missed calls, nhưng mình mà biết thì đã tắt máy suốt 24h tới nữa rồi. Tiếc quá, đã có dã tâm trốn đt mà lại bị túm.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ng ở chung nhà với mình làm mình buồn, làm mình phải than vãn với ng k ở chung nhà với mình.

    Buồn thì mình cũng đã hết, chán nản cũng đã qua, nhưng mà vấn đề là chẳng thể giải quyết được, nên sắp tới mình k biết phải làm sao.

    Muốn đc vui vẻ và thỉnh thoảng h phúc cũng không được quyền. Vậy nhưng điều đó lại đc dán nhãn là vì quyền lợi và vì h phúc của mình.


    Mình một mình thế này thì không biết mình cầm cự được đến bao giờ. Mình đã từng thấy ng khác khó chịu khi mình mỏi mệt, họ không thể support mình nổi nữa nên thành ra bực dọc với mình, và mình đã phải "giải quyết" chuyện đó theo một cách mà bây giờ mình thật lòng không muốn lặp lại, nhưng lại là "giải pháp" duy nhất mình có trong tay lúc này.

    Buồn ghê. Có những ng không chỉ là unsupportive mà còn là extremely destructive nữa.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Công việc

    1. Email:

    Mình đã không check mail, cả 3 email, trong đó có 1 email công việc chính, trong suốt hơn 5 tuần, thậm chí có thể là đến 8 tuần.

    Và, ngạc nhiên nhất là, khi check email, mình không thấy mình đã lỡ cái gì cả. Mọi thứ đều ổn. Có một số việc mình có thể làm sớm hơn, nhưng trễ thế này cũng chỉ là...trễ, chứ không ảnh hưởng gì hết.

    2. Điện thoại:

    Mình đã tắt điện thoại công việc ngày thứ Hai. Hôm đó mình đi chơi suốt và dùng số của bạn, chỉ bật máy lên để sms thôi. Và không có sms công việc.

    Tối thứ Ba mình nhận 1 sms "khẩn" công việc mà mình đã không trả lời.

    Suốt ngày thứ Tư mình tắt máy cho đến khi, vì chủ quan, bật máy sau 9h30 và nhận 2 missed calls công việc. Mình đã k gọi lại.

    Suốt ngày thứ Năm mình tắt máy. Lúc đang ngồi trong rạp phim, cell còn ré alarm clock nữa, làm mình phải bật dậy lục nó mà tắt đi.

    Suốt ngày thứ Sáu mình tắt máy. Trc khi đi ăn sáng mình nhận 1 cú phone công việc vào số bạn bè. Mình thích trả lời cú phone này. Trong lúc ăn sáng mình nhận 1 sms công việc nữ. Tuyệt vời. Hóa ra công việc nào mình thích làm thì ng ta vẫn có thể liên lạc mình.

    Suốt ngày thứ Bảy mình tắt máy. Bật máy lên, chẳng có sms công việc nào hết.

    Tuyệt vời.

    Mình muốn làm gì là mình làm, chứ không ai khiển được mình bất cứ cái gì.

    Đi chơi

    Ngày thứ Hai mình bỏ nhà ra đi, chỉ về để thay quần áo đi sang lớp salsa.

    Ngày thứ Tư, do rút kinh nghiệm ngày thứ Ba có cãi vã lúc khuya, mình lại đi khỏi nhà từ sớm, chỉ về nhà trc giờ hẹn, để rồi lại đi, và về thì lại đi lớp salsa.

    Ngày thứ Năm không may mắn như vậy, nên khi mình đi chơi thì người nhà soi mói và soi mói.

    Ngày thứ Sáu mình ngủ li bì và có đi làm chút xíu.

    Ngày thứ Bảy mình đi làm, và đã học lớp bachata về, và mình đang thấy chán một tí xíu.

    Kế hoạch

    Chuyện quan trọng nhất mình vẫn chưa làm từ tháng 9.

    Công việc khác đang chạy ổn.

    Một số kế hoạch khác...mình sẽ làm. :-"

    Sức khỏe

    Không biết do cái gì mà mình thấy hơi ngang ngang, hơi chan chán, hơi buồn buồn, hơi chững lại, không hồ hởi nhiệt tình như bao lâu nay. Hay là nguồn năng lượng của mình đã hết? Hay là do cái buồn hôm thứ Năm vẫn còn? Hay là do mình đang có kinh? =((
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu dễ sợ.

    Chẳng có gì đáng nói, đáng kể lể, đáng vui hay đáng buồn, nhưng mình thấy sao sao đó.
    :-??Đúng là up-and-down mood. =((
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buồn hết sức.

    Mình nhớ lại 1 chuyện nhỏ xíu xiu ngày xưa. Mình có từng quen với 1 anh chàng mà màu chữ đặc trưng khi chat là tím, gần như tím Huế. Mình chẳng bao giờ bắt chước font chữ, nhưng từ ngày xưa ấy, mỗi khi xem máy tính nào là máy của mình thì mình đều chỉnh màu chữ thành tím. Chuyện đã xưa đến độ mình quên mất vì sao mình dùng chữ màu tím. Cho đến khi một ng lạ mà mình chỉ liên lạc vì công việc đâm chọt, gây gổ với mình, và chê bai màu tím kia.

    Và mình thấy mình bật khóc. Khóc vì mình đã không đủ bình tĩnh để đưa ra bất cứ lý lẽ nào để bảo vệ được cái màu tím kia. Khóc vì mình đã không bảo vệ được những kỷ niệm liên quan đến người xưa trước người lạ (và ác.)

    Lần này mình không khóc, nhưng mình buồn. Mình chẳng màng đến chuyện tìm lý lẽ để bảo vệ ai nữa hết. Đơn giản mình biết là người đối diện muốn tấn công người mình thương để làm tổn thương mình vì họ ghét mình. Chuyện họ ghét mình là chuyện không thể thay đổi được. Vậy thì có bất cứ ai đằng sau lưng mình thì mình cũng không thể bảo vệ được người đó.

    Mình nhớ Kundera đã từng viết là tình yêu Agnès dành cho Paul gắn nàng với xh loài người, còn giả sử nàng k yêu Paul thì nàng tự thấy mình k liên quan gì đến xh loài ng hết. Tuyệt nhiên không. Và khi Agnès ngừng yêu chồng, nàng cảm thấy được giải thoát, thoải mái lắm.

    Mình đã suy nghĩ, cân nhắc nhiều thứ, một mình. Và mình tìm ra 3 cách. Chẳng có cách nào làm mình thấy vui hết. Mọi sự, hóa ra, xét đến cùng, đều xuất phát từ mình. Vậy nếu có cách gì chấm dứt mình thì mọi rắc rối, phiền nhiễu cũng sẽ chấm dứt. Hóa thành cỏ cây trơ lỳ thì sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào.

    Thế đó. Và người ta gọi cái thứ tình cảm đó bằng những cái tên mỹ miều đến đáng sợ.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại ra đi, để tìm chút riêng tư.

    Giờ ngủ trưa chập chờn bị 1 cú phone cắt ngang. Một giọng yểu xìu, uể oải. Một vài phút nói chuyện không đầu không cuối. Vậy mà phone mình cũng chịu đựng đc thêm 2 cú phone nữa cho đến khi mình quyết định quay về.

    Rồi bỗng nhiên mình nhìn lại sự việc theo một góc độ khác: Mình có thể chỉ chọn đc 1 giải pháp tiêu cực. Nhưng nếu mình để người khác tìm cách giải quyết việc này, có thể họ tìm ra 1 giải pháp tích cực. Nỗ lực giải quyết mọi vấn đề trên đời, nỗ lực tìm ra giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề, nỗ lực để luôn luôn đúng làm mình quên rằng mình không chỉ có một mình.

    Tin tưởng vào người khác, để người khác giải quyết vấn đề, cũng là một thứ kỹ năng.

    "Try another approach"...

    Ngày mai mình phải xem lại 2 chuyện, 1 chuyện chung, 1 chuyện riêng. Mình phải ra ngoài đi làm. Mình phải chăm chút bản thân. Buổi tối mình còn có giờ salsa. Chuyện riêng lớn nhất vẫn pending, mình vẫn còn ngán ngại lắm kia. ~X

    Mọi sự đều sẽ ổn, phải tin như vậy.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    3 ngày rồi. Mình không làm gì được, toàn ngóng tin dữ. Điện thoại cũng chỉ báo tin dữ. Cho đến tận chiều nay.

    Tin vẫn xấu nhưng cái dữ qua rồi. Thôi, đến hạn thì chịu. Mình không làm gì được, nên biết tin thế này là thấy thoải mái hơn rồi.

    Và ngay lập tức cảm giác áy náy cũng mình cũng biến mất đi. :)>-

    Sức khỏe mình có vấn đề từ gần tuần nay, mình ăn uống vô tội và vì depressed và vì angry. Đáng ra mình phải lập nick Angry mới đúng, mình rất là dễ angry, hiểu theo 2 nghĩa luôn! ~X

    Từ khi tắt cell, mình mất luôn khái niệm về công việc! :-??
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nhận tin dữ. Mình nhớ cái hoảng hốt trong giọng nói này. Gần 6 tháng trước mình cũng đã hoảng hốt thế này. Lần hoảng hốt trước đó là hè 2006. 5 năm cách biệt cho 2 lần hoảng hốt, là nhiều hay ít?

    Mình bị cảm thời tiết thật rồi. Mình chỉ biết làm theo lời chính mình từ mấy tuần nay: Giữ gìn sức khỏe.

    Tiền bạc không phải là thứ theo mình suốt đời, nhưng sức khỏe thì có.

    Mình delay 1 loạt việc của mình lại. Nhưng không sao, không sao, không sao, từ từ giải quyết.

    Phải giữ sức.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình mỏi mệt, bệnh cảm và hoảng hốt, nên mình đi tìm nguồn sức mạnh và sự an ủi tinh thần từ bên ngoài.

    Và mình nhận được một ít.

    Đành thế này thôi, giữ gìn sức khỏe, từ từ tính tiếp.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bệnh nữa, vừa ngóc đầu dậy thì gặp chuyện khó chịu với đồng nghiệp. Lại có kiểu đang ở vị trí lạy lục xin xỏ mình nhưng tự cho là mình cao lắm hả. Từ từ để đấy mình tiễn đi luôn cho mà biết. [-X Trứng mà đòi khôn hơn vịt nữa chứ.

    Mà ngày hôm qua ấm ức thật, suốt ngày ngóng tin, cuối cùng mình chán quá, đâm ra chả làm cái gì hết. b-( Hôm nay mình tự cho mình thêm 90ph nghỉ ngơi nữa trc khi gọi 1 cú phone và soạn 1 sms.

    Ghét nhất là mình phải liên tục dùng đến lý trí để ép mình không được tức giận, nóng nảy, khó chịu, trong khi thực ra là mình đang rất rất rất khó chịu.

    Mình không chịu đc cái tình cảnh này đâu. Rồi mai mốt lúc nào cũng phải thế này á? Sức nào mà chịu nổi. ~X Bực mình quá, tức quá, ghét quá, hậm hực quá. :((

Chia sẻ trang này