1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đã qua giai đoạn ho sặc sụa nhất rồi. Giờ chỉ thỉnh thoảng ho thôi.

    Tối nay mình bực mình với đồng nghiệp quá. Vẫn là thái độ cũ: xin việc thì lạy lục nhưng vừa xong thì tỏ ra giọng cha chú. Muốn mình tiễn đi nữa à? Hay là tưởng bản thân ngon lắm nên mình không tiễn đi được?

    Sáng nay lồm cồm thức dậy, thấy điện thoại có cái sms lãng nhách, làm mình phát bực, phải làm cho 1 đống sms và 1 tràng lải nhải càu nhàu. Nên mới biết ra một chuyện, chả biết có thật hay không, là hóa ra do ngỡ này ngỡ kia mà ng ta thường tránh "làm phiền" mình. ^:)^

    Cả tuần mình chẳng làm xong cái task của mình, ghê quá, k biết mai có nên tắt cell đi không nữa...

    Chiều tối nay mình suýt cãi vã lớn với ng trong nhà. Ôi ôi ôi, đã dằn lòng 2 tuần nay không cãi vã gì, giờ lại thế này: Cho ng ta cớ để có thể dằn hắt mình lúc mình tót đi chơi.

    Hồi trưa mình nhận 1 cái sms mang nội dung tầm phào và mang ý nghĩa nhiều nhiều. Có lẽ, cuối cùng, tình hình đã bớt phức tạp để trở lại ổn như cũ. Chẳng biết sau này còn có gì xảy ra nữa...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tuần này mình đi từ stressed sang depressed, rồi thành traumatic nữa. Tất cả chỉ vì mình, lần nữa, lại đã emotionally dependent.

    Dĩ nhiên là mọi chuyện đã qua, cũng chẳng quá xa so với lịch, ừ, có cả lịch để qua stress nữa, nhưng lần cuối mình thế này, là hơn 2 năm về trước.

    Mai, trước cái hẹn 10AM, mình có một đống thứ phải làm. Sáng sớm có lớp gym, xong thì phải gội đầu vì tối nay cũng vừa học salsa xong. Còn phải vào vp lo cái hợp đồng, mà chả biết có xong k nữa. Rồi tối nay không biết thức đến bao giờ mới xong cái mớ việc để mai vào báo cáo kết quả đây. Những lớp ngày mai có 1 lớp mình chưa biết chuẩn bị cái gì nữa. Mình suốt từ chiều thứ 3 đến giờ stress lên stress xuống, đến độ hôm qua lang thang một mình đi ăn tối một lúc 3 lần, rồi về, ôm gối trằn trọc cả đêm vì mớ thức ăn đầy nhóc trong bụng, mà lúc nhai, lúc nuốt, tuyệt không có một cảm giác gì cả.

    Mọi công việc đổ dồn vào ngày mai hết, thật là mỏi mệt.

    Mai chắc mình ngủ vùi thôi, chẳng sao, mai mình làm gì chẳng được. Muốn ăn gì chơi gì làm gì hay là ngủ đi nữa, cũng được chiều hết.

    Nhưng giờ thì còn làm việc, trời ơi, việc sao mà nhiều, dồn hết mấy tuần, thậm chí mấy tháng vào 1 ngày! =((
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ đc 90 ph. Có lúc đi lơ mơ luôn.

    Đáng ra mình k nên đi xem phim mà nên tìm quán cà phê nào có chỗ nằm dài dài ra để nghỉ trưa.

    Hoặc là già mình quá cao (và chật), hoặc là mình sinh điệu, và chắc chắn là bậc cầu thang quá cao, nên mình mỏi chân và hơi hơi trẹo chân nữa. Thật là quá chán!

    Ngày yên bình.



  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con điên cùng nhà gây sự với mình. Chuyện thì cũng chẳng có gì. Đã không ưa nhau thì mọi sự đều có thể là cớ để gây sự, mình cũng thông cảm, chứ không gây sự lại gì. Mình cũng có kinh nghiệm vụ này rồi.

    Nhưng điều mình áy náy là có người lại ân cần nói với mình là nếu thấy có thể kể chuyện và nếu muốn nói chuyện thì sẽ lắng nghe mình.

    Đâm ra mình buồn. Người ở cạnh nhau thì cứ tìm cớ làm nhau buồn, phiền đến ng dưng phải đi lắng nghe, thông cảm, an ủi. Sao lại ngược ngạo thế chứ.

    Nói thật chứ, năng lượng dành cho nhau đã ít, lại còn bị mất đi vào cái lỗ đen chết người này, mình nản vô cùng.

    Giờ kiểm điểm lại, cũng đã vài lần mọi chuyện k có kết thúc tốt đẹp chính là vì cái lỗ đen này đã hút cạn sức mình.

    Mà vì nó là lỗ đen, nó cứ hút, hút và hút.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bình thường.

    Mọi thứ bình thường, mình chỉ ăn ngủ và làm việc thôi.

    Trừ chuyện mình mắc mưa. Nhưng tới giờ cũng đã bình thường.

    Lúc nào mọi thứ cũng bình thường thì hạnh phúc biết mấy.

    Thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, thứ Hai. Thứ Ba. Thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy. Lại 2 tuần.

    Tháng 3, ngày 1, ngày 3, ngày 8, ngày 9, ngày 10. 5 ngày và 2 cái nửa ngày.

    Tháng 4.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bình thường. Cả cái lý do hủy hẹn cũng bình thường nữa.

    Hôm nay cũng cãi nhau bình thường và được "an ủi" bình thường.

    Sau khi đã trải qua những thứ khủng khiếp, những cuộc cãi vã nho nhỏ nhanh chóng mất sức nặng, nên nỗi bực mình cũng mau chóng lặn đi, nhanh cũng như khi đến. Có lẽ sự hiền minh là đây, cõi cận - niết bàn là đây, cái gì cũng mất đi sức nặng rồi.

    Nếu mai mà lại bị hủy hẹn, cũng là một sự bình thường khác, thì mình cũng sẽ phản ứng lặng lẽ như bình thường mà thôi.

    Những thứ khủng khiếp nhất không bao giờ đột nhiên xảy ra, mà là kết quả của một quá trình.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cái hẹn của mình bị dời lịch 1 lần rồi bị hủy. Mình không ngạc nhiên về vụ này, mà ngạc nhiên là tin xấu dễ làm mình gặp ác mộng đến vậy.

    Chẳng lẽ một thứ đáng ra là xa lạ đến vậy lại cứ tác động đến mình hoài hoài sao?

    Có lẽ, mình nên bước ra, và bước đi. Mình chỉ có một mình, và mình cần phải tự chủ.

    Nếu mình không thăng bằng, mình sẽ không có ích cho bản thân lẫn cho người khác.

    Lại là weekend. Tháng 4 đã 1 tuần rồi.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có cái hẹn đi ăn...chay.

    Tin tức chờ mãi vẫn chưa thấy, vừa bực, vừa tức, vừa chán ngán, vừa...bắt đầu cảm thấy không quan tâm.

    Mai-kia có cái hẹn...bí hiểm.

    Nay phải phone để chuẩn bị cho cái hẹn sáng t4. Trưa t4 lại có hẹn.

    Để sms thăm hỏi cô bạn già cùng cảnh ngộ với mình.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đờ đẫn là cảm giác của mình. Mất cảm giác. Mệt đến độ không thể ngủ, và không thể nghĩ, những ngày này.

    Vừa chán ngán vừa trống rỗng.

    Mình delay mọi thứ, kể cả ăn uống và nghỉ ngơi.

    Mai là thứ Hai. Phải nộp báo cáo. Phải update cho đồng nghiệp. Phải đi xoay tiền. Phải làm hợp đồng cho nhân viên. Phải đòi tiền.

    Trí óc chật chội một thứ rỗng không. Nặng trĩu cái thứ rỗng không này.

    Tâm trạng mình 2 tháng này trồi sụt liên tục, rất không tốt cho mọi thứ.

    Đến giờ, mình chỉ nghĩ đc một điều: Tắm thật kỹ, cầm một quyển sách lên đọc, có lẽ là Demian của mình, một Demian mới, vì mình đã mất đi đến 3 cuốn Demian trong đời, đọc vài trang, và cố ngủ.

    Những giấc ngủ giai đoạn này rất lạc lõng và vô vị.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trưa trễ hôm nay, lúc mình đầu óc đã settle down rồi, mình nhận được 1 cái sms.

    Mình trỗi dậy, làm hợp đồng, đến vp, đi làm, chạy và chạy, nhờ và nhờ, lấy chữ ký và chữ ký. Chưa kể còn tiếp 1 khách và rửa chén nữa.

    Mọi sự sáng rõ như ban ngày. Tin xấu lại có thể là tin "tốt" thế này sao?


    Mai còn đi 1 loạt việc nữa.

Chia sẻ trang này