1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ ỈN _hãy viết những gì mình nghĩ _

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi manhda, 04/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhda

    manhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ ỈN _hãy viết những gì mình nghĩ _

    Nga`y buồn

    Vậy là cũng xong năm thứ nhất . Năm nhất với một ỉn thì quả là hơi buồn . Còn 4 năm nữa mình sẽ là một Kts , một Kts mà mình hằng mong muốn
    Cũng 1 năm kể từ ngày hứa với bà già là không bao giờ '''''' đóng xe '''' nữa . Hôm qua thăng Sơn nó bảo '''' Tao không nhớ nổi là mày phá bao tiền rồi , không nhớ hết bao lần mày đi như thế này rrồi .......''''''
    Mình đã cố gắng rất nhiều , cố học , cố ở nhà , cố xa dần những đứa bạn mà bà già bảo là lũ bạn xấu ........

    Tuần trước , Bà già gọi điện cho thằng bảo :'''''' M có đấy không .....Bác lo quá , đang đá bóng thế này ..........

    Rồi cái mà mình không bao giờ muốn xẩy ra cũng đã xẩy ra . Từ những chuyện không đâu

    Đã 1 tuần không về nhà , Chưa bao giờ nhớ nhà như lúc này . Nhưng làm gì còn mặt mũi nào dể nhìn Bố , Mẹ và Chị nữa

    World Cup năm nay làng chết nhiều qua'' . Anh - Bồ bóng 1/4 , Brazil - Pháp bóng 3/4 ...... sáng quá ..... đâm không ..... ăn chắc còn gì

    Hôm trước gặp Nhật Anh . Thằng bé hè này làm thêm thật . Mình chỉ biết bảo nó là nhanh lên thôi . cứ thế này bao giờ bọn mình mới thực hiện được kkế hoạch đây ? Tháng trước ở nhà vẽ rõ nhiều , mầu bột , Sơn dầu , chì ...... Cũng đưọc gần chục bức kha khá rồi . Hy vọng mấy thằng kia cũng có tranh để ngày khai trương '''''' phòng tranh Sv '''' còn có tranh mà trưng bày

    Hôm nay đã là ngày thi Đh đầu tiên rrồi . Ngồi trong nhà Quang mà chẳng biết làm gì , Mai đã là Sn mình . Nghỉ lại 1 năm qua thì thấy mình thật là..........

    '''' Rượu ở đâu mà chẳng là rượu , Sn việc *** gì phải lên Hồ guơm , New .. làm gì cho tốn ...............'''''' Tùng nói với mình bằng giọng nói khuyên bảo của một thằng cũng chỉ có mỗi khuyên bảo là nét đẹp nhất trong con người nó

    Đi đâu bây giờ ? Đi đâu khi mà mình không dám nhìn thẳng vào những người đã làm chỗ dựa cho mình , khi mà những người mà mình nghĩ là chỗ dựa đã thực sự quay lưng lại với mình

    Cuộc đời dài lắm , và cuộc đời cũng thật chóng vánh làm sao . Cố lên M nhé , cố mà tìm một lối thoát

    HN 4/7/06
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này