1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ngày ....tháng....năm
    [​IMG]
    Dzìa đi thi
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    He he, hết tuổi thi thố rồi thầy đồ ạ, phục vụ các em ấy thi thì có cửa
    Hơ, cả chiều nay chả đọc được bài trong này nên chán thoai, giờ thì ổn roài. Vừa mới có người trù miềng bị sét đánh, giờ lại có người mong miềng thi trượt. Trời ơi, mình có tội tình gì, khì khì
  3. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký KBC (version 02)

    Bi giờ mới biết Nhật ký KBC cũ đã bị khoá.
    Huhu, hixhix, tự dưng thấy buồn tệ. Xin anh nogoodfriend cái link, ngồi đọc lại.........
    Nhanh thật đấy "Gửi lúc 17:59, 04/02/04"----> bài viết trong nhật ký đầu tiên cách đây đã 3 năm. Hồi đó thấy được mọi người ủng hộ, vui lém.

    Mong mọi người sẽ ủng hộ như đã ủng hộ Nhật ký KBC version 01.

  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Tóc chưa khô nên chưa ngủ.
    Đế sáng mai lại ba bốn lần tắt chuông báo thức.
    .
    Mình đã già.
    Ngày qua ngày, bận việc nọ việc kia, rồi click một cái - thấy lại những vết xưa- xưa rất xưa. Hoá ra đã xa thế rồi cơ đấy.
    .
    Ngày mới.
    Sẽ ngáp ngắn ngáp dài đánh răng rửa mặt.
    Chọn đi chọn lại, sẽ mặc bộ rì.
    Vừa đi vừa nghĩ ăn gì cho bữa sáng.
    Nghĩ tới nghĩ lui, rồi cuối cùng sẽ lại dừng trước tiệm bánh Hồng Kông. Nhìn thấy ông béo hỏi : ăn thế thôi àh? Siêu mỏng.
    .
    Con đường đi làm đẹp lắm nhé!
    Hai bên đường rợp bóng mát lá sấu (đố cả nhà biết đấy là đường rì)
    Mùa lá rụng, vàng ngợp vỉa hè. Đến cơ quan trên xe có khi còn vương vài lá.
    .
    Mai, có thể mình sẽ đi offline....
    G9
  6. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    P/S: thanks anh Nogood đã nhường đất cho em. Thời buổi thị trường nhà đất khó khăn thế này, kiếm người như anh hiếm lém. Các cô xem thế nào. anh nogood hình như tối thứ 7 vẫn còn thất nghiệp đấy.
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chuối lọ mọ suốt đêm làm gì vậy?
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lọ mọ chat chit lôi kéo xem mai có ai đi được không ấy mà! Hì hì
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy chắc phải mất cả 2 tiếng nói chuyện điện thoại. Toàn chuyện bực mình mà không phải do mình. Ở đời nhiều người tệ thật. Mà đen đủi sao mình lại sống quanh môi trường có những người như thế mới buồn.
    Buồn như ly rượu đầy ...
    Thôi mai phải nghe lại bài này vậy.
    Mấy đêm nay mất ngủ rồi.
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cũng lọ mọ suốt hai đêm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này