1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Điên với mấy ông sếp. Cả nước người ta nghỉ lễ thì vẫn bắt mình đi làm. Ngày thứ 7 chả có ma nào lên mạng, buồn như con chuồn chuồn. Đã thế ông , đặt chuông hết giờ dậy đi về.
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    dọn nhà hoành tráng đón tết Độc lập ngon lành roài
    Nhưng mà mệt. Hik nhà gì mà nhiều đồ linh tinh thế hông bít. lau mỏi cả tay, đau cả lưng mới hết.
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0

    Xa HN trong cái nắng thu nhẹ nhàng bén gót..............
    Nó chợt cảm thấy lòng mình buồn đến lạ, nhớ lắm những góc phố quen thuộc, những nụ cười của bạn bè còn lắng đọng trong từng khoảnh khắc.
    Xa để nhớ, rồi mài này chúng ta lại gặp nhau.............
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy sếp nhà mình đáng yêu chi lạ. Sáng thức dạy thấy trời u ám chán chả thèm đi làm. Hít hà mãi mới lên xe đi làm he he he he he đến nơi chép thời khoá biểu xong chỉ mún chạy nhảy tung tăng ha ha ha ha ha ha thế là mình được nghỉ 2 cái chủ nhật xanh cộng một cái chủ nhật nữa là một tuần nghỉ 3 ngày he he he he he làm gì cho hết 3 ngày nghỉ một tuần nhỉ???????????? tự nhiên thấy sếp đáng yêu thế chứ khà khà
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo gì cứ ở nhà là cười tít mắt vào
  6. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Để khô một dòng sông
    Anh cần bao nhiêu nắng?
    Trôi sa mạc cát trắng
    Anh cần bao nhiêu mưa
    Bao nhiêu đêm cho vừa
    Để mòn em nỗi nhớ
    Xoá nhoà những cách trở
    Cần bao cái nắm tay?
    Tình yêu em đong đầy
    Bao cái hôn, anh nhỉ
    Bao nhiêu điều suy nghĩ
    Sẽ khiến mình lớn hơn?
    Tha thứ những giận hờn
    Cần bao nhiêu nước mắt
    Bao nhiêu là khoảng lặng
    Để thấy thuộc về nhau....
    (S.K.H. Bích)
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cấu bây giờ
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu không gặp, trình độ làm thơ vẫn thế nhỉ, chả khá hơn được chút nào .
  9. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm mà
  10. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thế mà bác Vip chê à? Em đọc thấy hay hơn thơ say rượu của bác nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này