1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Khục khục.
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    tưởng được nghỉ ở nhà lại bắt lên dạy thay mới đầunăm đã ốm òi thấy mình trẻ bắt nạt mình
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuhuu hô, qua đi chơi thế nào mà ai ở Phố Thắng dám thả bò ra làm em đâm cho 1 phát em ngã chỏng queo giờ vẫn đau nè, huhuhuhuhhuhuhuuh
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm về Bắc ninh chơi thì chả đi, hôm này lại lang thang phố Thắng:))
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều ngồi ôm cái máy vi tính, giờ mệt quá cơ.
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    KBC mình dạo này hư không chịu được.
    Cô Pic dạy kiểu gimà bạn Vịt toàn đi xem lén nhật ký của người khác, rồi còn sửa lại bản gốc, làm mất đi những nét tinh tuý đặc trưng của nó.
    Bạn haha suốt ngày ôm máy tính rồi than đau đầu.
    Thỏ ngốc không chịu làm việc, chạy đi chơi lung tung, tông ai không tông, lại cứ chọn con trâu mà tông. Khổ thế, may mà nó không tông lại.
    Cô giáo Vịt bầu bảo đi dạy thay thì lại chạy đi bán than, không biết chế độ lương giáo viên dạo này có đủ ăn hay không.
    Xét qua tình hình xã hội một lượt, thấy dạo này bạn SVTT nà gương mẫu nhất.
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện đi: có thể đưa lên Blog được:D
    Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua rất thông thái và hay chữ, trị vì một nước phương đông.
    Nhà vua muốn biết về toàn bộ các dân cư sống trên trái đất, bèn triệu các đại thần đến , ra lệnh:
    -Các ngươi, hãy viết cho trẫm một bộ lịch sử về tất cả các nước trên thế giới, và kể cho trẫm biết trước kia họ đã sống như thế nào, hiện nay họ sống ra sao, họ làm gì, đã trải qua những cuộc chiến tranh như thế nào và hiện nay đang đánh nhau ra sao, cũng như những công việc buôn bán và nghệ thuật phát triển rực rỡ ở các nước khác nhau ra sao.
    Nhà vua hạn định cho các đại thần làm công việc đó trong năm năm.
    Các vị đại thần cúi đầu im lặng. Sau đó, họ triệu những nhà thông thái của vương quốc, và tuyên bố ý muốn của đức vua. Người ta cho rằng chính sự việc này đã làm cho ngành công nghiệp ?ogiầy da? phát triển chưa từng thấy.
    Năm năm sau, các đại thần họp lại trong cung.
    - Muôn tâu bệ hạ chí tôn , ý muốn của người đã được thực hiện. Xin bệ hạ hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ thấy điều mà bệ hạ mong muốn?
    Nhà vua giụi mắt kinh ngạc. trước hoàng cung là đoàn lạc đà đứng kéo dài tới mức cuối đoàn vẫn còn khuất sau đường chân trời. Mỗi con lạc đã mang hai cái sọt to, trong mỗi cái sọt có mười cuốn sách lớn đóng rất đẹp bằng da dê thuộc.
    - Cái gì thế này ? ?" Nhà Vua hỏi
    -Thưa, đây là lịch sử của thế giới, các đại thần tâu, - Theo ý muốn của bệ hạ, những người thông thái nhất trong các nhà thông tháiđã làm việc miệt mài, vất vả không ngừng trong năm năm liền để hoàn thành công việc đó:
    - Các ngươi định giễu cợt ta ư? ?" Nhà Vua quát tháo ầm ĩ. ?" Từ nay cho đến cuối đời, ta cũng không thể đọc nổi một phần mười những điều họ đã viết như thế: Hãy để họ viết cho ta một bộ lịch sử ngắn thôi. Nhưng bộ sử này phải bao gồm tất cả những sự việc quan trọng.
    Và nhà vua hạn định cho họ làm xong trong một năm.
    Một năm trôi qua, rồi một đoàn lạc đà lại đứng trước hoàng cung. Giờ đây lạc đã chỉ gồm có mười con, mỗi con mang hai cái sọt, mỗi cái sọt chứa mười cuốn sách.
    Nhà vua nổi giận, quát:
    - Hãy bảo họ chỉ viết những sự việc quan trọng nhất trong tất cả các nước trong tất cả các thời đại, việc đó mất bao lâu?
    Khi ấy người thông thái nhất trong các nhà thông thái bước ra tâu:
    - Muôn tâu bệ hà, ngày mai bệ hạ sẽ có được điều bệ hạ muốn:
    - Ngày mai ? ?" Nha Vua ngạc nhiên lặp lại. ?" Tốt lắm. Nhưng nếu lừa dối ta, ngươi sẽ mất đầu đấy!
    Vầng thái dương vùa mới hiện trên nền trời thanh thiên và những bông hoa mơ màng vừa mới khoe vẻ rực rỡ nhất, thì nhà Vua đã triệu nhà thông thái đó đến.
    Nhà thông thái hai tay bê một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ đàn hương, bước vào tâu:
    - Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ sẽ thấy ở trong này những sự việc quan trọng nhất sảy ra trong lịch sử tất cả các dân tộc trong mọi thời đại. ?" Nhà thông thái cúi đầu khá thấp.
    Nhà Vua mở cái hộp. Trên một miếng lót nhung là một mảnh giấy chỉ ghi có một câu: ?oHọ đã sinh ra đời, họ đã sống, và họ đã chết?
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    cơ mà hôm ý em còn đi tình nguyện, có kế hoạch roài, ô tô thì đc tài trợ để đi roài hem đi nữa huỷ bỏ sao được, vắng em thì mất mc àh? k đc.
    Hôm vừa roài về là ăn giỗ, mà ai ở phường Đáp Cầu ý nhỉ?
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hi, đông ghê, chứng tỏ thứ 7 ít việc hơn mọi ngày à
    Cả nhà cuối tuần vui vẻ
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ở nhà cả mà toàn trốn đi đâu hết để mình một mình trông nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này