1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21 tháng 9: Cuối cùng cũng bầu bán xong, đau đầu, có kẻ trúng thì vui, có kẻ không trúng thì cười cũng bị coi là cười ngượng, mọi người nhìn thấy tội nghiệp wa. Thù vặt cá nhân đúng là không làm sao mà giải quyết đc chỉ có thể giải quyết trên tờ phiếu kín thôi. Người không có năng lực thì vào, người có thì chỉ vì không đc mọi ngời ưa, không biết đến bao giờ cái nơi này mới phát triển đc nữa...... Buồn thật
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Có người hôm nay bị tẩy chay ah? Cho em xin quý danh để gọi điện chúc mừng đê. Không được bầu là một niềm hạnh phúc Họ thù nặng đầu họ chứ nghĩ mần chi cho mệt. KỆ
  3. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay có người dụ khị mình đưa ảnh lên KBC tham gia hoa nở hoa tàn gì đó hì hì, dưng còn lâu mình mới mắc mưu
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ quyết thoáng đầu tư cho con gái quả điện thoại mới hoàng tráng mẹ tốt thật thế cứ thích hỏng ĐT để mẹ mua cho cái khác dùng tạm há há ko phải mượn ĐT. Cái kia sửa xong là có 2 ĐT
    Chúc cả nhà ngủ ngon hí hí hí
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hớ kêu đi ngủ từ nãy mà giờ vẫn lang thang ở đây hả.
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Có chiện choại mới phải khoe đã mới đi ngủ được mai lại không phải hum ni mất công ghi chứ ngày 22/09/2007 nhật kí của Ộp
    Thoai đi ngủ đơi Chúc cả nhà ngủ ngon
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hix bùn thế mọi người ở đâu hết rồi
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mà vẫn phải trực.
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ở nhà một mình
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hèmmmmm.... Phóng viên mới đi làm phóng sự cho một show giao lưu với những ca sĩ tâm thần nhẹ về, nghe tin đã có thêm vài thí sinh nữa tham gia, liền tức tốc lên đường. Há há, ngồi dưới khán phòng, nghe chị ộp giới thiệu về mình dài ngùng ngoằng dưng cuối cùng vữn chưa thấy được ảnh Ộp
    Hà Nội vào thu, gió heo may tìm theo những bông cỏ may. Làng KBC hôm nay vắng tanh vắng ngắt, mặc dù tối nay có một chương trình mừng sinh nhật. Chả thấy ai vào í ới như mọi khi. Nhân đây xin chúc mừng sinh nhật tháng 9 với mọi điều như ý, vạn sự có lý.
    Một tháng hâm nặng 2 lần (nghe phong thanh người ta gọi thế ) đã trình diễn một bài giới thiệu bằng ảnh vô cùng ấn tượng vào lúc 8h59 ngày 21/9/2007. Từ bé đến lớn, trừ tấm còn bế trên tay ra thì hình như Thoáng ít thay đổi, gương mặt mang một nét gì đấy rất.... thoáng. Hem biết diễn tả thế nào Thoáng ợ. Đúng là phong cách cuốn hút của một nhà báo, ảnh bé, ảnh lớn, ảnh nhỡ có cả, ảnh ngây thơ, ảnh ngầu, ảnh chân thực, ảnh hoạt động thanh niên có đủ. Ta nhìn thấy một thí sinh có rất nhiều phong cách, rất nhiều gương mặt, thái độ khác nhau. Mọi người đã có thể hình dung khá đầy đủ về cô thí sinh Thoáng chưa nhỉ?
    Tạm thời tôi không bình loạn về 2 thí sinh tiếp theo vì... có lỗi kỹ thuật khi xuất hiện. Âm thanh rất tốt nhưng hình ảnh hơi bị nhiễu. Có lẽ tại vì do... gió mùa . Hội trường đang dần được hâm nóng nhờ có sự xuất hiện của saobangleloi và vitop. Các bạn cho một tràng pháo tay, pháo chân nào. Blap blap blap. Xin củm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người.
    Vâng, lúc 17h ngày 23/9/2007, thí sinh Vitop đã ra mắt bà con với một tràng xi lô xi la và một hình ảnh "cười như mùa thu toả nắng". Nóng chết đi được, thế này mà bảo là mùa thu à, thấy mồ hôi lấm tấm trên mặt hem. Đã treo biển: CẤM CẤU. Vâng, thí sinh này là một cô giáo chính hiệu Gấu đỏ, dưng mờ trình độ oánh võng chả thua ai. Hề, mới xuất hiện trên khán đài đã oánh võng roài đới ạ. Mới có một tấm, xin mọi người tiếp tục chờ. Thế mới thú x vị chứ. Còn chị Vịt bơi đi đâu thì về nhanh nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này