1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái e tổ chức Trung thu cho KBC ở Tầng thượng Flagon. Ngắm trăng uống rượu nếp cẩm thật là tuyệt. Cũng đông vui ra phết. Nhờ đó mà se duyên được cho một đôi đấy (sắp cưới!). Hí hí!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem bít ròy nhá
    Năm ngoái có cả anh Vict box ĐN nữa ( ra HN tránh bão )
    Cơ mà năm nay cũng vui nhỉ?
    Đêm nay iem phải nằm chờ bão vế đây nài
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người hồi tưởng mà thấy thèm quá đi, ở Đà Nẵng cũng chả thấy trăng nữa là
  4. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mưa có chút nước mà có mỗi trên 10 thành viên tham gia thôi á, ACE KBC sợ nước nhỉ
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thứ 7 tuần trước cùng một người bạn Từ Sơn đi khảo sát một vòng " những làng nghèo nhất huyện Yên Phong", nhằm chuẩn bị cho một chuyến làm từ thiện của một nhóm ở Hà Nội. Những nơi được người dân giới thiệu đều không phải quá nghèo. Có phần còn nhỉnh hơn một số làng ở huyện mình.
    Đứng trên bờ đê nhìn qua sông Cầu thấy mấy làng bên kia sông thuộc huyện Hiệp Hoà xơ xác quá !
    Nghe nói có một bài viết về 1 em người Bắc Ninh, 12 tuổi phải một tay nuôi mấy em, vì cả cha lẫn mẹ đều không còn. Có ai biết cậu bé này thì cho tôi xin địa chỉ nhé. Cảm ơn trước.
    Kết hợp chuyến đi, chúng tôi có ghé thăm vườn cò nổi tiếng của huyện Yên Phong. Nói đúng ra là hồ cò, vì người ta đổ đất trong lòng hồ trồng từng bụi tre. Cò và vạc bay về đậu bạt ngàn nơi đây. Dễ có đến gần chục nghìn con. Khi bóng chiều sắp tắt, cò từ khắp nơi bay về trắng xoá trời, dàn trải như một áng thơ. Đấy cũng là lúc vạc đi kiếm ăn. Sáng ra cò bay đi kiếm ăn thì vạc lại bay về trú ngụ. Hoá ra cò chuyên kiếm ăn ngày, còn vạc thì chuyên kiếm ăn đêm. Tuổi thơ tôi ngợp bóng dáng cò bay trong ký ức mà tôi chưa hề để ý đến chuyện đó.
    Mới thấm mấy câu ca dao:
    Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ! ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
    Có xáo thì xáo nước trong
    Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

    Một con cò vất vả. Ngày không đủ kiếm sống, phải lặn lội kiếm thêm thức ăn cho con của mình vào ban đêm. Bài ca dao/ thơ day dứt một nỗi xót thương; như thể nó cũng là biểu trưng cho một mặc cảm thân phận của người Việt. Thân phận của những con người bé nhỏ, mong manh, nghèo khó, vất vả trong một lịch sử trầm luân.
    Cái Cò, cái Vạc, cái Nông,...Hình như hình tượng chim Lạc trên trống Đồng được trừu xuất từ đây? Tự dưng tôi lại nghĩ miên man về chiếc trống đồng Đông Sơn....
    Cò và vạc cùng trú ngụ một cách hoà bình gợi cho ta về một bài học đoàn kết, chung sống trong sự hoà hợp thân ái.
    Dân địa phương bảo "vườn cò" này đã có đến 14-15 năm nhưng giờ thì số lượng có vẻ giảm đi. Thỉnh thoảng người ta nghe thấy có tiếng súng ở các làng bên cạnh, phục kích cò vạc khi chúng bay về.
    Chúng tôi ngồi bên bờ hồ đến khi hoàng hôn dần tắt sau những làng xa. Sương đã bắt đầu buông. Tiếng cò râm ran cả một góc trời. Tôi lắng nghe được tiếng mừng vui hạnh phúc của cò. Dường như khi cả nhà quây quần sau một ngày vất vả, con người đã đánh mất một niềm vui giản dị tuyệt vời như thế?...
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 25/09/2007
  6. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho ........
    Một buổi tối trung thu ảm đạm, trời mưa lất phất (nghe đâu ảnh hưởng bão số 4, năm nay có khi rét đậm đây) . Đáng nhẽ đi chơi, nhưng 2 mẹ con nó về quê, chả nhẽ đi trung thu 1 mình? có mà dở hơi. Định gọi điện rủ mấy thằng bạn đi nhậu, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, hôm nay trung thu, giờ này mà có thằng nào cô đơn chắc đã alo mình rồi. Với lại, không nên cho chúng nó biết mình đang cô đơn, chúng nó cười cho. Cũng lạ, sao lắm lúc cứ phải sống không thật với mình, chỉ vì sợ người khác cười.
    Ngoài trời hình như đã hết mưa, trời tối quá thể, trời không trăng cũng không sao, uh thì có làm sao, hồi bé còn thích có trăng để mà phá cỗ trông trăng, giờ cỗ không có, trăng mà làm gì. Chỉ tiếc 1 tí cho bạn gió và bạn mây, hôm nay vắng bạn trăng nên hình như buồn hẳn, viết đến đây lại nhớ mấy câu của Tản Đà :
    Có bầu có bạn can chi tủi
    Cùng gió cùng mây thế mới vui
    Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
    Tựa nhau trông xuống thế gian cười.
    Không biết bọn trẻ con trong đêm trung thu không trăng này chúng nó có buồn không nhỉ? Chắc cũng chả buồn đâu, thứ nhất là vì chúng nó còn trẻ con, thứ 2 vì chúng nó thích cái không khí trung thu, chứ thích quái gì trăng? Mình để ý thấy có đứa trẻ con nào vừa gặm bánh trung thu vừa nghếch mặt lên ngắm trăng rồi cúi đầu thở dài như mấy thằng bạn mình đâu nhi? Mấy ông ôn con đấy có được cái đèn ông sao, có múa lân, có bánh, có con chó bông xù làm bằng múi bưởi là vui rồi, cần quái gì trăng.
    Thế nhưng cái sự có trăng, không trăng với đa số người lớn lại có vẻ quan trọng ra phết, mình nhớ hồi xưa có thằng bạn, hồi hộp chờ đến trung thu để tỏ tình, chắc định chỉ tay lên trời rồi ...I swear by the moon and the stars...cái bài mà bọn All 4 One hay lải nhải, nghe thì có vẻ lãng mạn, đêm trung thu trăng tròn vành vạnh, chỉ tay lên mà thề thốt với người yêu bằng tiếng Anh thì cứ phải gọi là Đông tây y kết hợp, với lại còn tránh được cái vết xe đổ của Phi Tuyết Ba : Sao anh lại ngỏ lời, vào một đêm trăng khuyết, để bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng không tròn
    Nhưng người tính không bằng trời tính, buổi tối hôm trung thu đó cũng giống hôm nay, nghĩa là chị Hằng đi trốn bão, không thấy thò mặt ra. Làm bao toan tính của thằng bé đổ sông đổ bể ráo, nó đã dự trù mọi tình huống của cái đêm trung thu ấy, cả đêm hôm trước mắt nó đã nhắm mà đầu thì tưởng tượng ra cái cảnh tỏ tình xong nó cầm tay cô ấy thế nào, hôn cô ấy ra sao đến hàng trăm lần, mỗi lần một góc quay khác nhau, thậm chí còn quay chậm. Khổ mỗi 1 điều là nó không tính đến phương án không có trăng, mà không có trăng là nó tịt, nó chả biết nói gì, chả nhẽ chỉ vào mấy cái đèn ông sao mà Ái sờ gue, by ông sao and bánh dẻo? Nhưng nghe đâu về sau nó vẫn tán được con bé, chả cần trăng sao gì sất, mà nhờ say rượu.
    Còn nữa, cái chuyện có trăng , không trăng trong đêm trung thu không những liên quan đến mấy cậu trai lãng mạn mà còn liên quan đến cả mấy sệp bụng bự, đầu hói, mặt như mặt lợn . Chuyện là thế này, thằng bạn hồi chiều vừa than thở, trung thu cho trẻ con mà sao tao khổ thế , mua bánh trung thu tặng sếp hết gần triệu bạc, mang đến biếu xong sếp lại gợi ý : Bánh ngon thế này, tối nay mà lên tầng thượng cafe City view nhấm nháp với chai rượu, ngắm trăng thì tuyệt nhỉ. May mà phu nhân sếp lừ mắt : Mưa gió thế này lấy đâu ra trăng, ông ngắm cái gì thì có. Thế là ông bạn thở phào, chứ tối nay mà có trăng, lên đấy có khi mất thêm triệu nữa.
    Ờ nhưng mà với mình, cái sự không trăng, có trăng ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Mà đã không ảnh hưởng thì bàn cái sự không trăng với có trăng làm tró gì nhỉ? Oáp..
  7. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/9: Từ đầu năm tời giờ hôm nay mớí được nghỉ ngơi an toàn không bị sếp gọi, cảm thấy thật thoải mái, chuẩn bị tốt tinh thần đón đoàn kiểm tra về thăm. Giá như mai đc lĩnh lương nhỉ?
  8. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Còn một mình mình thức ! Hì hì đánh dấu kỉ niệm đêm Trung Thu phát
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ối giời có kẻ hôm qua thức trắng đêm
  10. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Sai Gòn ơi, hẹn gặp em 12 tiếng nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này