1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa vui vừa buồn.. vui vì được nghe giọng anh,được nhìn thấy anh...Nhưng lại không phải nói chuyện trực tiếp===> mâu thuẫn nhỉ?/..Mà qua 12h rùi,phải là ngày hôm qua mới đúng..Ngày hôm qua nhiều chuyện xảy ra thật,ngày hôm nay thì hứa hẹn rất nhiều việc mình phải làm,lại mệt rồi đây.
    Yêu con người anh,yêu cả những người thân yêu của anh và yêu nơi đã sinh ra một người như anh để bây giờ mình có cảm giác này...Cảm ơn mảnh đất BG nhìu nhìu lắm,nó nhẹ dịu,êm đềm như chính anh vậy yêu lắm lắm
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Kái kiểu nài là công nghệ chát voice & soi webcam ròy
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Công việc bắt đầu nhiều rồi. Lại bắt đầu thức suốt đêm thâu, để ban ngày đi làm mà oáp oáp. Cổ họng bắt đầu ngứa. Sắp viêm họng.
    Mai đi mua một cái vali hoặc túi sách tiện lợi cho những chuyến công tác dài ngày. Cái cũ đã hỏng... Từng đồng tiền bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu bằng cơn mưa dữ dội buổi sớm, kéo dài tới chưa
    Dính mưa buổi chiều, buổi tối với beer-wine, và .........cà phê đổ ..trousers vào buổi tối:)):D
  5. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp lắm, không nắng cũng chả mưa. Dưng mà mình lại đi học cả ngày. Đẹp cũng như không
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vào tiệm mắt kính Sài Gòn, nhiều kính đẹp mê hồn. Chị bán hàng rỉ tai: Hoá đơn từ 290.000 trở lên được tặng nón bảo hiểm đó em.
    Hé hé...
    Chọn xong kính, vào đo mắt. Anh bác sĩ trẻ trung doạ: Mắt em yếu trầm trọng quá. Lâu nay em chỉ nhìn đời bằng 1 mắt thôi đấy, điều này rất nguy hiểm... Có thể dẫn đến tình trạng mù loà như chơi...
    Giật mình, mắt hơi rơm rớm nước mắt: Hic...
    Bác sĩ chắc thấy tội nên trấn an: nếu đeo kính thường xuyên, chăm chỉ ún thuốc, làm việc điều độ thì hạn chế rất nhiều...
    Huhu... Đau khổ quá. Nhưng nhìn hoá đơn kính thuốc đau khổ hơn: 740.000 gọng + 290.000 tròng = 1.030.000 đ... Ôi, đau khộ qué...
    Nhưng bù lại được cái mũ bảo hiểm... xí mù... An ủi phần nào...
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Gà giống cô quá. Lần đầu đi khám mắt cũng bị phán 1 câu như vậy. Hoá ra là từ trước đến nay mình chỉ nhìn đời bằng con mắt phải thôi, còn mắt trái thì nhìn nhờ mắt phải. Thế mà cứ nghĩ là không sao. Hồi khám lúc nhập học ĐH, khám mắt phải trước, che mắt trái vào, sau đó khám mắt trái thì không nhìn thấy gì, lại bảo "tại cháu vừa che mắt trái nên nó bị hoa mắt không thấy gì". Bà bác sĩ cũng cho qua. Mình cũng thế, cứ tưởng không sao. Đến khi nặng hơn, đau mắt, đi khám mới vỡ lẽ. Còn bị doạ cho 1 trận.
    Đến giờ thì không biết đã thay đến bao nhiêu cái kính rồi, phần vì tăng số, nhưng đa phần là vì hậu đậu, toàn bị quên hoặc rơi (cứ trời mưa to là rơi kính ). Tiền kính tính ra chắc cũng bằng ... 2 cái kính sành điệu của Gà. Công nhận Gà sành điệu thật, chơi hẳn cái kính hơn 1 triệu, gấp 3 cái kính của mình.
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hịhị... Sành điệu đâu cô... ... Chỉ lo cho cái cửa sổ tâm hồn thui... Tháng này ăn khí trời và hít nước lã... Húhú...
    Cứu trợ! Cứu trợ! Tuỳ lòng hảo tâm..
    Cứu!
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    À nhố, Gà lên tầng thượng Rex đón mì tôm thùng chị gửi trực thăng thả xuống nhé
  10. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tớ có gửi kèm sữa cô gái hà lan cho gà đấy, nhớ hỏi bác leo nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này