1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài gà nó gọt xoài mà chẩy cả nước miếng.tiếc bát ốc xào nữa
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hông phải
    Mà nó nà nòng nợn nuộc cơ
    Ta thèm ăn cái í lém (nghiện thì đúng hơn ), 2 tối liền ăn rùi, tối qua đòi ăn xế là mẹ hông cho nữa !
    Tại ta đi làm về thấy có mỗi nồi rau ko à, ta bảo đi mua thêm cái món í, mẹ ko cho, ta giận dỗi hông ăn cơm, mẹ đang tiện cầm dây nồi cơm điện mẹ quất cho 1 phát (mặt ta lì ra ko khóc)
    Sau đó thì ko nói rì, mẹ bảo làm được mấy đồng mà ti toe?từ mai ăn riêng ra rồi muốn ăn gì cũng được
    Tối đi ngủ ta ko ngủ trên giường cùng mẹ, ta ngủ dưới đất cùng với 1 cái chăn mỏng dính (lạnh ).Trưa nay đi làm về ta giặt quần áo xong, ta trèo lên giường ngủ (ko ăn uống gì ), ngủ xong ta dậy đi làm.
    Tối nay ta được mua nòng nợn về ăn mà ko ai cấm òy, sướng thế
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Con cái hư thân, cãi nhem nhẻm. Mẹ không cho mi ăn vì sợ mi bị Rùa tai xanh í... Ta chả thích nòng nợn. Trong con nợn thích mỗi qủa tim và cái đuôi thui... Hihi...Tim ăn rất ngon. Còn đuôi nợn ăn sần sật... hihihi...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ta phải làm sao bi rờ hả mi?
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Rùa! Cô cũng như Rùa nè!
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng chạ khổ thân lắm đâu ạ
    Dưng mờ iem nàm nành mí mẹ òy ( nếu là ông xã hay bất cứ ai khác thì em cũng thi gan đến cùng í )
  7. phuonglinh07

    phuonglinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    kết luận bằng câu hay.....................ay ay ay
    cả nhà ta vỗ tay nào
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm cho một người phải khóc vì mình nhưng mình đâu có lỗi nhỉ??? Đã bảo từ trước rùi mà,đừng để í đến mình làm gì,đừng quá quan tâm đến mình làm gì,ngốc thật,nói mà không chịu nghe Cuộc sống đúng là trớ trêu,người mình yêu thì người ta vô tình,người thích mình thì mình còn vô tình hơn.... Lạy chúa,lỗi không phải tại con
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hị hị mấy hôm cuối tuần mở mắt ra là đi, chạ lúc nào được ở nhà cả
    Hôm qua nhận được 2 cái tin có nội dung gần giống nhau tự nhiên thấy chạnh lòng sao đó. Vậy là chỉ còn lại mình mình. Buồn một chút
  10. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    thế là 2 ngày liên tiếp rùi không ngủ?buồn ngủ quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này