1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    2 ngày cuối tuần !
    Thứ 7 : Sáng ở nhà bán hàng giúp mẹ (mùng 1 ), chiều ngủ dậy gội đầu, cè fê nhà hát lớn, cả hội lên xe bus ra Đồ Sơn, đi dạo trên bãi biển 2 tiếng (chân đất lạnh & đau ),uống nước mía rồi về thành phố.Mệt & đói, ăn lẩu như chưa bao giờ được ăn ( cả hội nhìn nhau xấu hổ ).Tiếp tục cà fê, 21h30 phải về (mẹ nháy máy )
    CN : Sáng đi chợ phiên (ngỡ mình đang ở HG, chỉ còn thiếu màu áo dân tộc ), sáng CN nào cũng đi như 1 thói quen rùi, 10h20 về nấu cơm.Chiều ngủ dạy đưa chị sang nhà người bạn, rồi tiễn chị ra bến xe về HN. Mình quay về !
    Thế là xong cái gọi là : Mừng sinh nhật hội yêu Biển tròn 2 tuổi mà đã lên kế hoạch trước cả tháng trời !
  2. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hôm kia thức đêm viết bài luận!
    hôm qua thức đêm viết bài luận!
    hôm nay ngủ bù vì viết bài luận!
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Làm việc... làm việc... làm việc... Và làm việc...!
    Chán ăn... chán ăn... và chán ăn... !
    Chíu!
    Ước gì,,, giờ được nằm ngẩu một giấc trong vườn hoa cải rợp bóng mát, ngan ngát hương thơm... Tỉnh dậy, trời trong veo, không có tiếng ồn của con pé cùng phòng đang ông ổng hát mấy bài hip hop của bọn tin tin... không có công việc như chồng như chất cả đống rơm ủng... Huhu
    Túm lại, mệt!
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Gà, xèm lấy chồng thế rùi cơ hả, hề hề
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chồng xèm lấy ta chứ ta cóc xèm lấy chồng... khà...khà,,,
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thế rõ ràng vừa ước được nằm ngủ với chồng như đụn rơm gì đó ở ruộng cải đấy thôi
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có mụ Lẻo là thế, suốt ngày chỉ thích ngụ với chồng thôi...
    Nhật ký chiều nay: <-- Đố ai dịch được tớ gọi nà Sư phụ! Kha kha kha
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chị thử dịch nhé, nhưng chị vái em, chị không nàm sư phụ của em đâu, hề hề (điệu cười của Gà)
    Mìn bùn quá (chả biết bùn ngủ hay là bùn gì). đã thế cáu cái con bé cùng phòng cứ hát ông ổng và nhe nhởn cười cợt. Lại được thêm mụ Leo lẻo trêu nữa chứ. Mình thì thơ ngây (2 cái icon đó lộ vẻ thơ ngây =)) ) thế này mà mụ ý cứ trêu mình là mún lấy chồng, làm con bé ngượng đỏ hết cả mẹt. Cái mụ này đểu. (á à, dám nói xấu ông, ông đập chít giờ). đã thế mìn trêu lại cho bõ tức. Xem ai đểu hơn ai nèo. Hụ hụ, bi giờ mìn bùn ngủ quá đi thôi, oáp
  9. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không biết mất bao lâu để một người có thể trưởng thành theo đúng tuổi của mình nhỉ? Cuộc sống có nên thẳng thắn wa không? Có nên ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình không đây? Khó wá .........
    Hôm nay học trò nhặt được 1500đ cũng đưa cho cô nộp vào quỹ lớp...thật đáng quý wá.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ta thường tới bữa quên ăn cơm, chỉ nhớ ăn bánh, nửa đêm ngủ li bì, mắt nhắm tịt... ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Dậy dòm xem còn gì ăn sáng không, ví dụ xem sữa còn không... làm 1 hộp. Nếu không còn thì nhịn luôn để đến trưa ăn cho ngon miệng.... đỡ được 1 khoản xiền nho nhỏ để cuối tháng biếu bác sĩ (hề hề...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này