1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    10h32'' ngày 14/11/2007: Nhót thối (sinh ngày 21/03) đứng được 20s
  2. phuonglinh07

    phuonglinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhót thối đã đứng được 20s
    thế nó đã bi bô chưa

    Được phuonglinh07 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 14/11/2007
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Xôi giò chả, 1 sữa tươi không đường, 1 sữa chua
    Giữa sáng và trưa: hoa quả, bánh kẹo (liên hoan)
    Trưa: Bánh mỳ, thịt nguội, 4 que kem cốm TT
    Giữa trưa và chiều có thể là nốt mấy cái bánh gio trong tủ lạnh
    Ăn uống kham khổ thế này... Khổ quá... Thương thân mình quá
    @Gà: Cái chi tiết 4 cái kem cốm Tràng tiền là có thật đấy Gà ạ, hé hé
  4. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi avatar cỏằĐa mơnh 'ỏạp thỏ, 'ỏằf lÂu thỏ mà bi giỏằ lÊo @fym nào 'ỏƠy mỏằ>i thông bĂo là hơnh to quĂ, chỏÊ cho 'ỏằf nỏằa
  5. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ờ, khổ quá, khổ hơn cả dân miền Trung bão lũ roài
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Một buổi nói chuyện thẳng thăn và nghiêm túc!
    Chẳng biết những gì mình nói có thay đổi được gì không nhưng vẫn cứ nói. Cũng có thể vì những lời nói hôm nay có thể mình sẽ mất một người bạn thân nhưng không thể ko nói. Không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này Cũng có thể mình nghĩ tiêu cực quá thì sao? Nhưng cuộc đời mà nếu cứ tưởng tượng nó toàn màu Hồng hạnh phúc thì sẽ thất vọng và sụp đổ.
    Chẳng hiểu nổi nữa
  7. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sơ kết thành công ngoài mong đợi HS trang trí lớp như đám cưới, tất cả đều rất vui vẻ mặc dù lớp không đc giải thưởng nào trong đợt thi đua cả. Bạn được nhiều hoa điểm tốt bị các bạn trong lớp véo cho một trận, bạn ít hoa thì bị phạt uống no bụng. Một kỷ niệm đáng nhớ!
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    akay cho báo tường, thầy chủ nhiệm vào lớp tuyên bố: Lớp mình có bài thuyết trình báo tường hay nhất, được điểm cao nhất (9 điểm) nhưng mà cộn tổng điểm (chấm điểm nội dung hình thức của báo tường)....... thì lại chỉ được giải khuyến khích. A kay, thế mà ko có giải cho ngườu thuyết trình hay nhất, thế có phải mình được giải roài ko. Tức quá, aaaaaaaaaaa
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ mà ko thèm ngủ
    Câu hỏi ngớ ngẩn nhất của ngày hì hì mình thật thà nên hỏi vậy mà nhưng chuối thật
    hỏi xong bị hỏi lại mới thấy chuối thật, mất hết lòng tốt của người ta hị hị giờ về thấy hối hận
  10. diepbit

    diepbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả bít sao mình lại buồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này