1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chả to lắm, hơn 1 gang tay.. nhưng nhân nó toàn thịt nạc thôi.. Bánh mì Kebep ở ĐN chưa có bán hả em Giun?Hôm nào tau mua ăn, xong chụp ảnh lại cho mi xèm.. Khà khà...
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chả xèm đâu, èo ui, không biết bột làm bánh thuộc hàng hảo hạng gì, mà chỉ gang tay moi đứt của người ta 7 - 8 ngàn, chắc thế, hay thêm nhân xịt vào là đủ 10k, hè hè
    Đắt quá, chị đây ăn cũng chả ngon nhá, trừ khi ăn chùa
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chơi nhau nhá . Post lên có 2 cái hình mà bắt sửa lui sửa tới, lại còn chúc ông ngủ ngon nữa chứ. Mạng chạy nhanh lên, ông làm xong ông mới ngủ được chớ
    Hờ, thoai, đi ngụ . Chúc ngủ ngon (chả biết còn ai ngoài mình, nhìn lên trên thấy dân mình online đêm cũng nhiều quá, đến tận hơn 3000 người )
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mắt sáng trưng, không ngủ được
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi: Cái Giun bị hâm à? Không ngủ đc là dậy bật máy tính để than k ngủ đc à?
    Rõ hâm... Xuỳ
    Chị đây mà không ngủ được là chị dậy đi tìm sợi len hoặc sợi chỉ buộc ngón chân cái của đứa này với đứa khác, lấy lọ ghẹ bôi vào chóp mũi mấy đứa đang ngủ say sưa kia..
    Xong, về góc ổ khò một phát đến sáng, tới khi cả lũ đang nhốn nháo tháo chỉ ra khỏi chân và nhìn chị với con mắt hình viên đạn. Sợ quá, chị thụt đầu vào chăn nướng thêm 2 phút nữa, và đến tận khi chúng nó tung chăn đấm thùm thụp thì chị mới lao từ trên phòng xuống dưới nhà để đánh... răng (chứ nào đánh được đứa nào đâu)
    , Bùn ngẩu qué
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Gà rù chả biết gì, tớ định đi ngẩu roài, nhưng mờ 2 con mắt cứ sáng trưng trưng nên không ngủ được, tiện đi ra, đi vào than một câu ròi... tắt máy
    Chả có đứa điên nào bật máy tính lên để than mỗi một câu, lúc ấy thì tớ phải spam nguyên một trang ấy chớ, hé hé
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm, khỉ thật, chả hiểu sao sáng nay không có việc gì làm, mà mọi ngày lại lắm việc thế. Cứ ngày nào đi học là y như rằng đi muộn, ngày nào lên thư viện thì lại mò lên từ sáng sớm.
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chắc vì anh thủ thư đẹp trai...
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hay cãi nhau với mình thế mà cái Gà gâu hiểu mình thế nhờ .
    Pip pip Gà này:
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Gà mún chít à.
    Sắp đến tết rùi, thịt gà rất ngon. Nó ăn rất nhìu, nên nó béo tròn. Sắp đến tết rùi, càng tròn càng ngon... Là la la lá lá lá, nồi nước sôi rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này