1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nụ hôn của cai ngục trong Harry Potter hả mi?
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, con mà là cai ngục thì thiên hạ sẽ không còn tù nhân nữa
    Chiều lên trường học, nghe mấy đứa bạn rủ rì rù rì sim Viettel khuyến mãi hấp dẫn, kích hoạt sẽ được tới 360.000 trong tài khoản. Quyết định ngưng cắt tóc, dẹp quần áo sang bên để tiền mua sim . Tết này có sim mới tha hồ gọi. Nhưng giời ạ, có ngờ đâu vừa mới rủ nhau đến 66 Lê Lợi, trông cái cửa hàng di động bé tý chen chúc toàn người, bên ngoài còn có người chờ. Kinh quá. Hiếu kì chen vào xem thử, người bên ngoài chen vào, người bên trong muốn ra mà không được. Nóng, hỗn loạn, ồn ào, hỏi thăm tin tức, giờ chỉ có bốc thăm trúng sim. Thôi, rủ nhau về cho khoẻ . Viettel cà chớn, hạn chế bán được có 16.500 sim, hại con người ta chạy ngược chạy xuôi
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    tối qua, 23h30 lục đục tìm cái chứng minh thư để hum nay đi mua sim, mãi chả thấy, chán, 24h leo lên giường ngủ đã, sáng mai tìm típ.....
    Sáng nay, 4h45'''' đã bị lôi cổ dậy rồi, bùn ngủ chết đi đc, dậy mở cửa rùi đóng cửa, lại leo lên giường làm 1 giấc đến 6h30 phải dậy đưa bác về. Lạnh quá, ra đg mà mỗi cái ao rét khoác, vẫn lạnh, ko găng tay, ko tất, không áo..................len, túm lại là lạnh. cuối cùng 7h30 mf đc về đến nhà
    Tiếp tục tìm chứng minh thư..........nó nằm đây rồi,hí ha hí hửng cầm chạy khắp nhà, rồi.............chợt nhớ, có đủ tiền mua ko nữa, xem nào...........vẫn thiếu, phải huy động tiền xu thoai, leng keng.....leng keng........ờ vẫn thiếu, cong chút tiền 500 nè, để gửi xe.......sau..............quyết định vét nốt cho đủ để mua bằng đc sim khuyến mại
    Quyết tâm rời nhà ra đi, tưởngmình đi sớm cơ, cứ hí ha hí hửng đi, đến nơi..: hết sim rồi em ah, đi xuống 153 phường HVT, đông như đi trẩy hội, nhưng cũng vẫn câu ấy : hết sim rồi chán, di loanh quanh tp vài vòng, mải nghĩ linh tinh tí húc vào cái xe máy đứng im 1 chỗ, tệ thật
    12h trưa mò về đến nhà, loanh quanh chút rùi quyết tâm chiều phải mua bằng được. 1h15'''' mò đi đã đông rồi, đến nơi họ thu bản phô tô chứng minh thư và thẻ HSSV, đàu tiên phô tô 1 cái, vì bốc thăm con bé đi phô tô thêm 20 bản (kể cũng thông minh) cuối cùng tên nó cũng có trong danh sách đc nhận sim, sướng ghê, không uổng công về nhà sung sướng kể cho mẹ nghe, cười như chưa bao giờ đc cười
    chứng tỏ mình may mắn
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chèn đét ơi, có ai như mình không cơ chứ
    ... Hôm mùng 1 là ngày ăn chay.
    Sáng ăn chay.
    Trưa ăn chay.
    Tâm hồn vui phơi phới.
    Tối đi làm về muộn.
    Hết cơm chay.
    Sang siêu thị xem có gì có thể ăn tạm được không.
    Dạo quanh vài vòng. Gần tết có khác, hàng hoá nhiều ghê. Ngắm nghía và vạch ra trong đầu mua cái này cho mẹ, mua cái kia cho bố... Nghĩ được đến đấy thấy nhớ nhà.
    Nhớ nhà tự nhiên thấy đoi đói.
    Sực nhớ mình chưa ăn tối.
    Rẽ qua hàng thức ăn. Chị ơi lấy cho em hộp cơm. Chả rán nữa chị nhé. Ôi, nay có mắm dưa chuột à, cho em một túi đi ạ.
    Tong tong đi về. Ăn vèo cái hết.
    Sực nhớ. Giời ơi, nay ăn chay cơ mà.
    Ngồi khóc nức nở.
    Ngài hiện lên hỏi: Nàm sao con khóc..
    Dạ thưa, con lỡ ăn mặn mất oỳ... Nhưng không phải lỗi của con Ngài nhỉ? Lỗi là do người nấu món chả rán ngon quá Ngài nhỉ?
    Ngài há hốc miệng. Không nói câu nào.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vào, đọc nhật ký của mình. Thểu não!
    Đọc sang nhật ký của em thỏ ngốc. Tiếc nuối!
    Đọc tiếp nhật ký của chị Gà còi. Ôm bụng cười lăn lóc.
    Mẹ bảo: Mày học hành kiểu gì mà như đóng kịch thế hả? Bò ra cười tiếp.
    Hết tiếc cái sim .
  6. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Mới vi vu Lào Cai về, được có mấy ngày, chả bõ bèn gì, hic! tiếc nhất là nhà mấy đứa bạn ở cách cửa khẩu có chưa đầy 1 km mà ko sang bên đó được vì bận cái đám cưới, về vẫn tiếc nuối.
    Trước khi đi bị dọa, Lào Cai với Sapa lạnh lắm, thế là con bé vác toàn áo len, thế mà nóng gần chết, ban ngày chả được hưởng cái lạnh, toàn thấy nắng, nắng và nắng. Quan trọng nhất là tháng này lại đói, huhu!
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    [-o< Hôm nay mình nhiều tội lỗi quá [-o<
    Tội lỗi chồng chất
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Được cái nhà Dì ruột tớ ở trên í nên khi lên là cứ đi chơi Sapa thả phanh (ban ngày đi du hí, tối về nhà Dì ăn uống nghỉ ngơi - sáng hôm sau lại tiếp tục )
    Ăn món thắng cố dì nấu rất ngon, sạch sẽ Rùi còn mò xuống tận chợ phiên Bắc Hà, trèo lên Si - Ma - Cai . Khi về dì lại khuyến khích vác 1 kg xịt ngựa về ăn dần
    Có đợt lên nương nhà dì, tham lam bẻ những 30 cái bắp ngô vìa (hậu quả về đến ga HN nặng quá, lại gọi đứa bạn ra thồ cả người & hàng về )
    Tết mà lên được vùng cao thì sẽ được chứng kiến lễ hội ***g Tồng (xuống đồng ) mùng 3 âm lịch, rùi còn rất nhìu lễ hội khác như ném còn, hát Đối & hát Then ............ôi vui sao là vui
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Rùa tò môm thích thế, được đi chơi và ăn rõ tham. Mình chạ ăn xịt ngựa đâu, ăn ngô thôi... bẻ những 30 cái mà chạ cho tau cái nào. Đồ ăn tham.
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hem cần đi xa đâu, ở TN em có cái trò nì đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này