1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà tớ chưa được ăn mấy cái món ý bao giờ
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    có món vịt Mạnh Hoạch ai ăn không
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cứ đi liên tuyến HN - BG thì làm seo mờ ăn được hở chị ơi ới ời
    Em thì chỉ còn lá ngón là chưa ăn thoai
    Đang bùn đơi, hôm qua đi làm về muộn (cũng chả muộn lắm, 20h chứ mấy ) đi xe đạp đã chậm lại còn mải nghĩ, thế nào mà 2 thèng xe máy nó áp sát bên phải rùi nó vòng qua bên trái nó cướp đi 1 bên khuyên tai của iem, mệt quá chả buồn kêu kíu nữa
    Cũng may tai hông làm sao dưng mà tiếc cái chị dâu tặng, của ai tặng iem toàn giữ kinh lém, chả cho hoặc bán đi bao rờ
    Có khi là do giá vàng lên chứ iem đi xe đạp cả đời có bao rờ bị cướp xế đâu, bố khỉ
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mi phét nó lác mắt cho chừa... Tau tặng mi gói kẹo dừa, mi ngủm hết còn đâu mà giữ...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mi hông đọc vế sau à?
    Ta có bẩu nà chả ăn bao rờ đâu?. Nhắc đến kẹo dừa lại thèm òy Có đứa bạn học cùng cấp 2 mới bay ra để tổ chức cưới, dặn nó mang kẹo dừa ra nó nại quên chứ (nó bẩu lần sau nhé )
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá, sáng dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, đón chào một tuổi mới, cứa ngỡ ng chúc mừng SN mình dầu tiên là anh, nhưng ko fải..........., chỉ đợi điẹn thoại của anh từ sáng mà ko thấy, sốt ruột, chiều vừa cầm điện thoại lên gọi cho anh, thì thấy anh gọi, nhưng anh bảo em có tổ chức SN ko, mình bảo ko, sau câu ấy là CN anh mới về em nhé, nước mắt cứ thế mà rơi thôi, cố giữ bình tình và nghẹn ngào bảo anh "vâng ạ", nó phải cố gănmgs lắm mới ko bật khóc thành tiếng, nó đã từng nói SN ko có anh chẳng còn gì là SN nữa, nó biết anh bận công việc mà, nó ko giận anh, nhưng nó buồn, nó ước ko có ngày này, cái ngày mà thường thì là buồn đối với nó Cn anh về, hôm sau lại đi làm luôn, lại làm xa, vất vả, nó ko muốn Cn này anh về nữa, nó ko muốn anh vất vả vì nó, nếu đọc đc những dòng này thì anh đừng về nhá, để tuần sau về, nghỉ ngơi đc nhìu hơn, anh về đây mà lại ko về nhà, em thấy ngại lắm, thế nhá anh, hi cọng anh đọc đc những dòng này sớm hơn ngày CN...............
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách tạo nên những nỗi buồn vô cớ!
    Cũng thật khó để chấp nhận một SN ko người bên cạnh
    Nhưng em hãy nghĩ mình hạnh phúc hơn rất nhiều người chưa có người yêu hay đang buồn vì một mối tình vừa tan vỡ Hơi AQ một chút nhưng đúng là vậy em ạ .
    Đừng khóc em nhé
    Nước mắt sẽ làm chúng ta xấu xí
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0

    Nghe hai nàng an ủi nhau kìa
    Chúc mừng sinh nhật em Thỏ ngốc muộn. Status của em buồn quá, vui lên một chút em ạ (ít ra thì cũng như của chị đây nì, ^_^)
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
    Vì sao buồn
    Vì chuẩn bị lại tốn xiền rồi
    Sao thế?
    Xe hỏng
  10. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    28 tết này về quê , nếu phải trực tết lại phải về muộn , không biết có phải trực không đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này