1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Do lỗi diễn đàn đấy, không có ma đâu mà sợ
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Sáng 6h mắt nhắm mắt mở oánh răng xong lại leo lên giường ngủ tiếp tới 6h30 lồm cồm bò dậy chuẩn bị cho mình bản mặt hắc xì dầu để chuẩn bị coi kiểm tra. hik hik
    Coi kiểm tra xong bị túm lại soạn bài cho một đồng chí đồng nghiệp. mệt 11h có mặt tại nhà vắt chân lên cổ để nấu cơm rửa bát dọn nhà vừa ăn vừa ngó đồng hồ để kịp 12h45 có mặt tại trường để dạy tiết 1 buổi chiều lên tới lớp bảo học sinh: " chờ cô chút để cô thở đã nhé!" ---> học sinh nhăn răng cười dạy chưa xong đồng chí đồng nghiệp đã chờ sẵn ở cửa để soạn nốt bài buổi sáng chưa làm xong tối cả mắt vào Soạn bài xong sếp trưởng túm xuống để "giúp đỡ" cho đồng chí Tổng Phụ Trách hoàn thành phần chuẩn bị cho cuộc thi " Kính vạn hoa" của HS vào sáng ngày mai thế là làm một cái ngẩng đầu lên là 20h50 hèn chi chân tay mềm nhũn
    Xong một ngày vắt chân lên cổ không có time để thở
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: đúng là chị em nhà miềng.
    Vang 2: ơ, thế sống sao đc nhỉ? siêu nhân chăng?
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời rất là xanh
    Mây rất là trắng mề anh rất buồn
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    không hiểu lão Vịt ở phương nào mà lại thấy trời xanh mấy trắng nhể. Chỗ mình sáng nay mưa mà. Đi làm qua hàng bún ốc, ôi chao, mùi thơm chua dịu dàng... súyt nhào vào.... dưng mà 8h bố nó rồi còn đâu
    Đành ngậm ngùi nhấn ga đi tiếp, trong lòng đầy hờn giận.
    Một bát bún ốc thôi mà cũng bắt mình thèm muốn và đấu tranh nhường ấy được. Cuộc sống quả thật là tệ
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh yêu lại làm khổ em rồi?
    Huhu!
    Ghét anh quá!
    Đang bon bon chở em gần về tới nhà, anh yêu giở chứng. Khựt khựt... Đứng im. Hết vía hết hồn. May không có cái xe nào đâm vào. Mô phật. Xuống. Hoá ra hết xăng. Thời gian này giá cả leo thang khổ quá. Mới đổ 30K hôm trước nay lại hết rồi.
    Ngó trước nhìn sau, chả thấy cây xăng nào. Giờ mà có xăng lẻ ông cũng đổ. Mệt nhắm rồi. Nhưng cũng chẳng có, thế là phải dắt bộ. Mồ hôi chảy xuống cả má.
    Về nhà,mượn xe đạp của con bé em phóng vù đi mua xăng. Lâu không đi xe đạp, thế mà mình vẫn giữ phong độ tay đua xe đạp cừ khôi thời cấp 3. haha...
    Ghé qua hàng bánh mì. Mua 1 cái về mai ăn sáng với sốt May.
    Hết nhật ký tối qua. Beng!
    Thân ái chào tạm bịt!
    Hết rồi, đọc gì nữa. Hừm
  7. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ghé qua tý : Làm việc ....Làm việc ....Làm việc ....
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Sắp chết òy :o)
    Ngô chỉ có râu, không có hạt
    Máy hình thì có, ứ có pin
    @ Gà: hì
  9. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chuyển phòng , loại ra khoảng 1 thùng carton giấy để từ thời Napoleon , bán đấu giá thôi . Ai cần liên hệ
    Có thể sử dụng cho nhiều mục đích :
    - Vò nhàu làm giấy Toilet
    - Bọc đồ ( xôi , .... )
    - Lau nước mắt
    - Dùng để lau bàn
    - Dùng làm giấy nháp được ( nếu cần )
    - làm vật trang trí từ giấy
    - v.v .....
    Được kikovn sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 28/03/2008
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cái số ID ấy để làm gì thế nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này