1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC (version 02)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 03/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    2 vạch òy còn đâu
    Nhật ký : Tối qua đi học về đau bụng quá còn chả kịp thay quần áo, trèo tót lên phòng nằm thừ ra.Mẹ gọi xuống ăn cơm thì từ chối đây đẩy. Xế mà nhắn tin cho vài zai (mới đau bụng mà các zai đã quan tâm dữ ) ----> sướng & hết đau liền
    Mò xuống ăn cơm khi kim đồng hồ chỉ 22h05 phút
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay! 14-4-2008!
    Về quê!...hít thở sâu! đầy ***g ngực!...thở ra từ từ!!! Cảm nhận!!.......
    Ngắm cái rồi đi...!!!....
    ............
  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    @Thoáng : SMS không có cái SMS nèo
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc đó pác nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn rồi
  5. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bác ui _ Máy của em cột sóng luôn DỰNG ĐỨNG 24h/24h mà bác
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16 tháng 4 năm 2008.
    Đúng 00h. Viết xong cái này thì đi ngủ. Hum nay ngủ sớm, hè hè...
    Chiều có một bác đồng hương đến chơi nhà. Nghe các cụ bảo nhau: cố gắng cho nó học xong rồi xin cho nó một công việc. Là đang bẩu mình đây mà. Cứ như thể không có các cụ lo thì mình thất nghiệp không bằng. Chán! Ước mơ của con à? Không đơn giản chỉ là có được một công việc đâu bố ạ.
    Tối nay đọc quyển hồi ký của Chủ tịch tập đoàn Hyundai "Tất cả chỉ là thử thách", tự dưng cũng muốn ngay lập tức đưa đầu mình ra cự nhau với những thử thách. Chỉ khi đối mặt với sự sống - còn, đối mặt với sự lựa chọn lợi ích chung - riêng, đối mặt với khó khăn, người ta mới có thể biết được mình là ai. Nói thì ai mà chẳng nói được. Mình lại hay nói thế chứ lị. Gì nhỉ? "Khi người ta nói rất nhiều nghĩa là người ta mơ rất ít". Ừ, cũng có thể ta đang mơ rất ít.
    Ôi, lại mơ. Thôi, ngừng mơ đi.
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Không có thất bại - Tất cả chỉ là thử thách - Theo anh đúng hoàn toàn - nghiêm túc đấy SV cứ dấn thân trải nghiệm đi nhé
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    khoẻ quá ta:)
    cẩn thận kẻo nóng máy cháy máy giờ nhé:D
    Ah, quan bác xem cho em con máy này nhé:
    Serial: 6230
    IMEI: 353768 0058 22049
    Tình trạng: đã đi gắn lại chip thu phát,
    giờ thi thoảng vẫn bị mất sóng và tắt ngùôn bất thình lình
    Quan bác cao tay xử lý tình huống này hôm tới em đem về để nhờ quan bác xử lý giùm cho nó tịt các loại bệnh xem sao:-)
    Xin cảm ơn
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    nhầm hàng:)
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đọc quyển hồi ký này mới biết từ Hyundai có nghĩa là "hiện đại" Giun nhể?
    Giống như Honda,đấy chính là tên của ông chủ tập đoàn Honda. Ai biết nhỡ đâu vài năm, vài chục, cũng có thể vài trăm năm nữa, một thương hiệu thú bông mang tên GACO thì sao... kaka..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này